1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt, thành phố Hoa của Việt Nam

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi despi, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nhưng ấy đi từ đâu đến Đà Lạt chứ ?!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh dạo này đi đâu thế nhỉ ?!
    lặn mất tăm !
  3. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    em đi từ tp.HCM ra, đầu tháng 7 này mới đi.Anh biết thì chỉ dùm em, tại lần đầu tiên đi tự túc.
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chả thấy bác nào trả lời thế nhở !? ... ??? ... đâu hết rùi !?
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hầu hết ở các thành phố Du lịch , khác trung tâm du lịch lớn thì các tài liệu , bản đồ bạn đều có thể mua ở cá hiệu sách nhỏ , ngay nơi bạn xuống hay ở các post bưu điện đều có hết , đang bận quá online tí thui ..!
  6. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Mình định đi Sapa tự túc, cũng có tham khảo giá cả tàu và giá phòng rồi nhưng thấy đắt quá (tàu của Tulico: 250ngan/lượt/người, phòng thig khoảng 300ngàn/ đêm). Mình định đi tối thứ 6, tối chủ nhật về. Bạn nào đã từng đi du lịch Sapa có thể cho mình chút kinh nghiệm được không, trong khoảng thơì gian như thế thì nên đi những đâu? nên đi tàu gì? có thể cho mình một số địa chỉ khách sạn và nơi ăn uống không?....
    Thanx
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đối diện thung lũng tình yêu & hồ than thở là một vườn dâu tư nhân. Bạn có thể vào đó tham quan & mua tại chỗ cũng được. Dâu ở đó vừa tươi vừa chắc, không giống như dâu mua ở Sàigon, mềm oặt & dập tơi bời. Giá cả cũng không đắt lắm đâu. Loại 1 thì khoảng 60-70K một ký, dâu trái to, đều, chắc & rất tươi. Họ có hộp carton để bảo quản cho mình, rất chắc chắn & đẹp mắt, có thể mang về làm quà. Loại 30K cũng có, trái nhỏ hơn một tí... Nếu bạn đến không đúng vào lúc thu hoạch hoặc không có người hái, thì họ sẽ xin địa chỉ khách sạn của bạn rồi mang đến tận nơi.
  8. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    xin chào :D tớ và một số chiến hữu sắp đi 3lô ở Đà Lạt. có thể chỉ giúp tớ nhà trọ hoặc khách sạn ở ĐL giá phải chăng ko ? nếu ai đó là thổ địa ĐL xin vui lòng cung cấp cho địa chỉ thật cụ thể cùng giá tiền thì càng tốt :D
    tớ nghe nói ở ĐL có cho thuê xe máy, ko biết có cho thuê xe đạp ko nhỉ ? có thể chỉ giúp tớ thủ tục + địa chỉ cho thuê 2 loại xe này đc ko ?
    cuối cùng, mong các bác tư vấn giùm những địa danh thật ''đắt'' (chưa ai đến, chưa ai biết, miễn phí...) + những thác trứ danh mà tớ nên đến trước khi chết. cảm ơn các bác rất nhiều.
  9. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chỗ ở có một chỗ...theo boulevard là rất ok,giá rất mềm, mini hotel Khánh Trâm,địa chỉ là 9B Phan Đình Phùng, đây là nhà của một thành viên trong box Lâm Đồng, YM là voanhdl, có thể liên hệ để đặt phòng bằng cách đó, nếu ko thì số phone là 0913881435, gặp Nhân. Kế bên có mini hotel Phúc Lai, cũng rất tốt. Còn muốn biết nhiều hơn bạn có thể vào box Lâm Đồng, có cả loạt danh sách hotel của các thành viên trong đó, tha hồ bạn lựa chọn. Còn việc tư vấn chốn tham quan thi mình chẳng dám múa rìu qua mắt thợ Chúc bạn có chỗ ở thật vừa ý.
  10. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đà lạt thì chắc bác nào cũng biết rồi em không phải nói thêm ,ngoài cái se lạnh của không khí cao nguyên ,(cả năm dân đà lạt phải mặt áo gió ),đường xá gập ghềnh nhiều đồi,cảnh thì đẹp dễ sợ,thác nước,rừng,gái mú,dinh3,nhiều chỗ nữa... khi nào tiện em poss ảnh lên ,
    Đà lạt còn có cái dị vật đáng nói đó là cái bàn mà đặt tay lên nó và đầu thì nghĩ xoay ,miệng nói xoay thì cái bàn gỗ bình thường (chắc làm từ đầu thế kỉ bỗng dưng xoay) nhanh chậm tuỳ mình nói ,đó ko là điểm du lịch nhưng nếu thuê 1 chiếc taxi
    với giá đi trọn cả ngày đi 7 nơi du lịch trong thành phố 220k thì sẽ đến đc

Chia sẻ trang này