1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt, thành phố Hoa của Việt Nam

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi despi, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Hoc nghe nói, Đà lạt buổi tối buồn lắm.
    Tốt nhất nên đi loanh quanh trong phòng rồi leo lên giưòng ngủ
  2. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336725/trang-2.ttvn
    những chuyện vui chơi bạn có thể tham khảo sơ qua link này, nhưng ở Đà lạt buổi tối mà vào giường nằm ngủ thì cũng thật là tiếc với cái lạnh trời phú ở độ cao 1500 m chúng ta hãy dạo phố dọc bờ hồ hoặc vào khu cafe ỡ nguyễn chí thanh nhâm nhi một tách cafe thật nóng, thật thơm, hoặc thư giãn một chút với tiếng đàn Piano ở bờ Hồ, có những quán cafe có cả karaoke theo thể thức nhạc sống, còn không thì thử khám phá trục đường nguyễn thi minh khai xem, chợ âm phủ đấy, còn một chuyến đi dạo hồ Xuân Hương bằng xa ngựa thì sao, ấy cũng là môt họat động hay đó chứ. Thử khám phá Đà Lạt bằng chính mình xem sẽ cảm nhận về Đà Lạt một cách khác đó, chúc chuyến đi có nhiều ấn tượng và thật vui nhen dzô cái coi nè
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Đi than thở , rồi về hotel thở than
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 29/08/2004
  4. nghemua_noinay

    nghemua_noinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang dự định đi Đà Lạt đây, cũng đang thắc mắc không biết buổi tối nên đi đâu. Chắc là dạo quanh phố đi bộ rồi tìm một quán cà phê ngồi nhâm nhi, xong về ks ngủ thôi.
    Đà Lạt buổi tối thì buồn như con chuồn. Đi từ 2 người trở lên thì còn thấy ấm áp cỏi lòng giữa khí trời lạnh căm căm, chứ đi một mình thì chắc chỉ có nước nhảy xuống Hồ Xuân Hương mới mong đở buồn,
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tớ ở Đà Lạt, tối nào cũng đi hát karaoke đến 12hd đêm, rồi đánh xe ra chợ Âm phủ ăn ốc nóng, lượn thêm một phòng quanh hồ Xuân Hương cho nó thêm phần tình tứ, rồi cuối cùng thì cắp nách 1 chai rượu về khách sạn để nhâm nhi. Trời lạnh uống rượu phê lắm. Hôm đến cái hầm rượu trên đồi Mộng Mơ, vớ lấy một chai sake, uống cũng thấy thơm thơm.
    Nhưng lưu ý là bọn tớ mang xe ô tô vào tận Đà Lạt, nên cái khoản lượn vòng vòng quanh hồ là vô tư đi. Mười vòng cũng được. Còn nếu bạn định đi dạo quanh hồ thì cũng hơi mỏi chân đấy, cái hồ này rộng phết mừ. Lưu ý cuối cùng, tốt nhất là nên tránh đâm đầu vào các Khu PHố Văn Hoá, vì toàn ngõ cụt thôi, đi vòng vòng một hồi là lạc
  6. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ở dalat mà phải năm ở nhà ngủ thì phí qua, Đi bar hát Karaoke, nếu là sinh viên thì vào kí tức xã dalat hơi bị vi! Còn không thì đi ra Hồ Xuân Hương cho mát mẻ, sau đó đến đêm thì lên cái chợ dalat mà ăn uống, được cái an ninh ở đây hơi bị đỉnh, không chộm cắp còn gái thì nhiều vô kể, thích kiều gì cũng có. Nhưng nếu ăn uống ở khác sạn thì cảnh giác có những món đắt kinh dị nhưng thực ra thì rất rẻ chỉ vì cái tên quái dị nên cái giá nó lên mây mà ăn lại không ngon. Cách tốt nhất để đi chơi đêm cũng như ngày đó là kiếm lấy một em ở địa phương em ấy đưa đi. Đặc biệt là sinh viên đại học dalat!!!
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Dalat có dịch vụ Cáp treo đi vào ban đêm, vừa đi vừa uống trà nóng, bên dưới là đồi thông tối đen như mực, gió vi vút thổi qua khoang cửa, có khi làm cả khoang cáp lắc lư, cảm giác rợn người
    Nếu không có thể ngồi cà phê ngay cạnh khu cáp treo, ngồi xem sương mù phủ dần đoạn đường đèo dốc, cũng tuyệt vời đấy
    Ngày xưa có phà vê Vletine trên Trần Hưng đạo, ngồi sát góc lò sưởi, bên ngoài thông reo vi vu tỏng gió lạnh, cảm giác rất ấm áp
    Nhưng nghe nói quán này đã đóng cửa rồi, chả hiểu tại sao
    Tớ chỉ biết có thế
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, nếu các bạn muốn khác khác 1 chút, nghĩa là muốn uống café và nghe nhạc Trịnh, Tuấn Ngọc, cũng như tìm cảm giác mà khó có thể thấy ở Sài Gòn hay ở nơi khác, sao không đến với Cafe Đường Lên Trăng, hay còn gọi là Cafe 100 Mái. Ở đó bạn sẽ ngỡ ngàng như lạc vào một thế giới khác, nơi mà bạn có thể nhìn ngắm kiến trúc... không giống ai của nó, và nghe giọng ca của Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Sỹ Phú nhè nhẹ. Để thời gian trôi qua mà có ý nghĩa.
    Cafe Đường Lên Trăng, 55 Phan Bội Châu, Đà Lạt
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đi lòng vòng quanh hồ Xuân Hương là điều ngu ngốc nhất tôi đã làm vào ban đêm ở Đà Lạt . Sau đấy, rút kinh nghiệm, buổi tối đi ăn ốc, thịt rừng, uống rượu sakê nóng,... Đêm ở ĐL còn có "chè hé cửa", bạn nào đã thưởng thức 1 lần thì không thể quên.
    Ai thích cảm giác mạnh thì ban đêm có thể chinh phục Langbian để nhìn xuống thành phố hoa. Còn nửa chừng chùng bước giang hồ thì có ngay nhà hàng kiểu bungalow ở lưng chừng Langbian, chỗ Thung Lũng 100 5. Nếu đi thành nhóm thì có thể cắm trại quanh thung lũng này, hoặc vòng qua hồ Tuyền Lâm vào phía trong núi Voi. Đi núi Voi đường quanh co, cảnh rất đẹp với đồi thông bạt ngàn, bạn có thể đi buổi chiều để cảm nhận hết vẻ đẹp, hoặc sang hơn thì thuê voi mà đi. Ngồi lắc lư trên bành voi cũng là một cảm giác lạ. Lưu ý là ở đây khi dựng trại và đốt lửa cần lưu ý nguy cơ cháy rừng.
    Nếu thời gian hạn chế và thích thanh bình thì hay nhất là mượn được một xe ngựa nào đấy, buổi đêm lộc cộc quanh thành phố
  10. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian hạn chế và thích thanh bình thì hay nhất là mượn được một xe ngựa nào đấy, buổi đêm lộc cộc quanh thành phố
    YD đừng có mà xui dại bà con nhé, xe ngựa ở DL giờ chỉ đi được ở 1 khu vực hạn chế lá quanh bờ hồ thôi, ló mặt qua chỗ khác CA nó túm ngay
    . Đi núi Voi đường quanh co, cảnh rất đẹp với đồi thông bạt ngàn, bạn có thể đi buổi chiều để cảm nhận hết vẻ đẹp, hoặc sang hơn thì thuê voi mà đi. Ngồi lắc lư trên bành voi cũng là một cảm giác lạ. Lưu ý là ở đây khi dựng trại và đốt lửa cần lưu ý nguy cơ cháy rừng

    Cái này thì hay đấy. Tớ đã đi nnúi Voi và vào tận trong khu du lịch Phương Nam của bác Phúc ở 3 ngày 2 đêm. Đầu tiên là đi bộ(nếu không đủ sức thì nhở thuê xe ôm, vì từ hồ TL vào mất khoảng 15 cây số lận). Vào đó ở nhà sàn hay nhà trên cây với bản người dân tộc. Tối nướng khoai mì và thịt rừng, nghe họ múa hát. Mà ở trong ấy không có điện đâu nên những ngày có trăng tuyệt vời lắm. Hay nhất là họ có bếp, nếu muốn thì đi chợ trước rồi cả nhóm vào đấy nấu nướng. Hôm đoàn tớ đi mấy ngày liền ăn toàn rau là rau, tự biên tự diễn hết mà thấy ngon kỳ lạ. Đêm ngủ nhà sàn nghe thông reo vi vu, xung quanh là mùi gỗ thông nồng nồng ấm ấm..thích lắm. Lúc về luân chuyển giữa đi bộ, đi voi rồi sau cùng là đi canô qua hồ, rồi leo lên cáp treo quay lại thành phố ăn sáng và...vù về SG
    À, trong đó có cái phòng tắm khoét sâu vào nnúi, ở trên có cái chòi nấu nước nóng bằng củi rồi rót xuống cho mình tắm lúc nào cũng nhi ngút khói trông hay lắm
    Ngoài ra khu PN này còn có mấy cái nhà ỡ sát mép hồ Tuyền Lâm nữa, ở đó có mấy cái nhà hàng phục vụ ăn uống, đắt cực kỳ nhưng ở đó không thú vị bằng đi sâu vào trong rừng
    Hay bữa nào box Du lịch đi off ở đó cái đi nhỉ. Tớ đi cũng gấn 1 năm rồi, giờ lại thấy nhớ...
    [yellow]Yếu điện [/yellow] chỉ xị vụ này đi nào
    To Boysg: Bạn đi Đường lên trăng rồi à? Tớ mới chỉ nhìn từ ngoài nhưng thấy kiến trúc bên ngoài nó không ổn lắm, chỉ là một cái nhà phố rồi xay đắp, chắp vá lung tung, không ngờ bên trong lại lãng mạn thế kia à?
    Hờ hờ, ai thích cảm giác mạnh thì đêm đi thám thính ở biệt thự Ma ngay đầu đèo, nếu không vào khu biệt thự bỏ hoang trên Trần Hưng Đạo hay Lê Lợi chăc cũng hay phết[/red]
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/09/2004
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 01/09/2004

Chia sẻ trang này