1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt - thành phố hoa

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi duong_chieu_la_rung, 29/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Chụp hình hoa mà khổ thế đấy

  2. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    May mà bảo vệ đập suối vàng không có mặt, hì hì
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hoa Đà Lạt trong đất Đà Lạt
    Lễ hội hoa Đà Lạt quả nhiên thật tưng bừng. Người người như nêm. Thời tiết trong mát. Hội chợ đông đúc, vườn hoa tràn ngập, sân khấu rực rỡ, pháo bông tuyệt đẹp. Một lễ hội thành công về số lượng người tham dự. Nhưng tôi muốn nói đến những điều mong ước về hoa.
    Thích hoa Đà Lạt, tôi mua về chưng. Tôi phải tha chúng về Sài Gòn và biết rõ rằng, ở Sài Gòn cũng với ngần hoa ấy, tôi chỉ bỏ ra 70 % số tiền. Tôi cũng đến vườn hoa để mua hoa về trồng. Loại này còn đắt hơn nữa, đến 80.000 đồng / cây loại hoa thường thường. Tôi phàn nàn với một người Đà Lạt, người này cười rồi nói, chúng tôi chẳng bao giờ mua hoa về trồng, đi tìm đâu đó rồi tự trồng thôi.
    Có những trại hoa lớn nhưng chúng được mang bí mật về nước khác. Họ giữ giống tuyệt kỹ. Còn hoa Đà Lạt cũng chẳng có gì mới so với cách đây 40 năm, thậm chí còn bị mất đi một số hoa xưa. Người Đà Lạt ngày nay chưng hoa giả ngày càng nhiều và dần mất đi thói quen trồng hoa xung quanh nhà. Nhà nước thì dần mất đi thói quen trồng hoa ven đường. Cây xanh Đà Lạt cũng dần mất đi nhường cho những khối bê tông lô nhô cao thấp như những chiếc bàn chải rụng lông. Lễ hội hoa khổng lồ với 90 % là hoa đựng trong chậu nhựa bé xíu. Rồi xong lễ hội, người ta mang những chậu hoa nhựa ấy vứt sọt rác.
    Bây giờ, thú vui tao nhã của Đà Lạt là thưởng ngoạn hoa trong công viên. Có ba vườn hoa lớn là vườn hoa thành phố, Minh Tâm và Mộng Mơ. Người ta làm những con đường bê tông, xây những bồn bê tông to để trồng hoa, những vòi nước xịt bay nhảy reo vui, những vòm cây leo yểu điệu cũng bằng bê tông ... Ban đêm, người ta dùng đèn xanh đỏ để gây hiệu ứng. Và tất cả mọi người Đà Lạt hay không Đà Lạt đều túa vào đó để tấm tắc khen ngợi hoa trong bồn và chụp hình, quay phim làm kỷ niệm.
    Trong khi đó, những công viên, những đồi cây thực sự thiên nhiên của Đà Lạt thì được lấy mất cho những công trình giải trí dành cho những người giàu thật giàu.
    Người ta nhốt cái thiên nhiên giả tạo vào trong một cái ***g trang trí xanh đỏ và tuyên bố với đại chúng, đây, cái này dành cho mọi người đây. Còn thiên nhiên thực sự thì hoặc là bị xem thường hoặc là dành cho dân nhà giàu.
    Hoa Đà Lạt thực sự phải là hoa ngoài lề đường, xung quanh nhà, trên đồi cỏ, trong rừng cây ... Hoa luôn gắn liền với đất. Kéo chúng ra khỏi đất để bỏ vào chậu là bạn đã lỗi với hoa rồi.
    Với người thích chụp ảnh lại càng khỏi bàn, thiên nhiên bao giờ cũng gợi cảm tuyệt đối.
    --------------
    Sân khấu trung tâm đêm 25.12
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    hoa
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    cúc
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    hoa
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nhụy hoa
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nắng tạnh heo mày hoa lạnh
    Mimosa chiều khép cánh Mi Môi Xa
    (Lê Đạt)
    [​IMG]
  9. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Bác alô đừng có gọi cái này là món tiết canh nhá (chơi cokin orange mới ra nông nỗi này)
    Trên đỉnh Lang Biang

  10. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Tưới rau trong nắng sớm

Chia sẻ trang này