1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh) - Boysaigon giới thiệu! ^_^

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt Tình Ca (Tên gọi khác: Trò Đùa Của Định Mệnh)
    Boysaigon giới thiệu! ^_^
    (Trong truyện ngắn này, các tên gọi được gắn vào cho phù hợp với box, ngoài ra tất cả đều không có ý đồ phá rối - Mong các thành viên có tên cười khì cho qua!)
    (Tiếp theo và hết)
    ***
    Difomus@ thơ thẩn bước trên con đường Nguyễn Chí Thanh quen thuộc của thành phố Đà Lạt, con đường có biết bao kỷ niệm của Difomus@ và Honmavuive@ khi 2 người bên nhau sau nhiều năm gặp lại. Nơi đây, 2 người đã mừng vui kể cho nhau nghe những buồn vui của mỗi người; là nơi Difomus@ và Honmavuive@ cứ đứng chờ nhau xem ai vào khách sạn trước; cũng là nơi 2 người run lập cập trong cái lạnh giá vào đêm của thành phố mù sương.
    Difomus@ chợt phì cười khi nhớ lại hình ảnh Honmavuive@ ráng cười với hàm răng đánh vào nhau, thế mà vẫn quả quyết là không lạnh. Cô ấy còn con nít lắm! Và Difomus@ cũng chợt buồn khi nhớ lại buổi tối tại café Tưởng Niệm, khi anh nói với Honmavuive@ là hãy đến với người yêu mình, chứ đừng đến với người mình yêu. Anh khẽ giơ tay gõ đầu mình 1 cái và lẩm bẩm: Mày ngu quá! Cái điều ngu ngốc thế mà cũng nói cho được. Mày chỉ cần nói mày yêu cô ta thôi mà?
    Rồi Difomus@ lại thơ thẩn đến quán Café Nghệ Sỹ, nơi đây là nơi buổi tối đầu tiên ở ĐL, Difomus@ hồi hộp ngồi chờ Honmavuive@ đến với ly cacao nóng muôn thuở của anh. Anh cứ đứng ngồi không yên sợ Honmavuive@ sẽ không đến. Thật sự anh có nghĩ là 2 người sẽ gặp lại đâu. Và anh cảm thấy vui sướng đến bao nhiêu khi Honmavuive@ xuất hiện, tươi cười trong chiếc áo ấm màu hồng thật dễ thương. Khi ấy Difomus@ đã quên đi tất cả, quên đi những lo âu, những mệt mỏi trong công việc, trong cuộc sống mà đáng lẽ anh phải bỏ lại sau lưng khi anh tham gia chuyến nghỉ mát lần ấy. Honmavuive@ thật trong sáng, vô tư, và làm cho Difomus@ đau lòng thật nhiều. Ôi, đáng lý em phải hiểu là anh đã yêu em rồi đấy!
    Hôm ở Tưởng Niệm, Difomus@ có nói với Honmavuive@ là Tết này anh sẽ đón những ngày xuân ở ĐL, anh không muốn ở lại Sài Gòn khói bụi và vô cảm. Anh nói thế, nhưng anh biết chắc chắn là anh sẽ phải đi 1 mình, vì bên Honmavuive@ còn có người yêu? Anh bạn Tenquadep@ của mình sao mà có phước thế không biết!
    Hôm nay là mùng 3 Tết, anh mới lên hôm qua, và 2 ngày nữa Difomus@ phải về lại SG rồi. Difomus@ lại thả bộ xuống đường Phan Bội Châu, nơi có quán café Đường Lên Trăng, nơi mà suốt 2 đêm trong lần anh và Honmavuive@ trùng phùng ở ĐL, đã cùng bên nhau kể cho nhau nghe những kỷ niệm ngày xưa ở miền Tây, kể những cảm giác khi 2 người gặp lại, và từ nơi đây Difomus@ cũng đã biết hình như mình đã yêu.
    Anh đứng trước quán Đường Lên Trăng, ngập ngừng mãi mà chẳng biết có nên vào hay không? Chợt? Chuông ĐT reo vang. Difomus@ sửng sốt biết bao khi thấy số ĐT của Honmavuive@.
    ?oAlô, anh nghe đây!?
    ?oAnh đang ở ĐL hả? Xấu quá nha, không rủ em đi theo gì hết!?
    ?oÀ, anh xin lỗi! Nhưng anh đi vì không muốn bận tâm Sài Gòn nữa. Anh nghĩ, em sẽ vui Tết này với Tenquadep@??
    ?oEm và Tenquadep@ đã là bạn thân rồi. Anh ấy không hợp với em. Anh ấy yêu em, nhưng em không cần những thứ anh ấy làm vì em. Cái em cần là 1 tình yêu, chứ không phải là kẹo, hoa bất tử và xem em như 1 con búp bê. Anh ấy chỉ yêu bề ngoài của em, mà chưa yêu được em?
    ?oEm khó tính quá! Nhưng sao em biết anh đang ở ĐL vậy??
    ?oCó gì đâu, hôm qua em gọi ĐT qua nhà anh, nghe Mẹ anh nói là anh đi ĐL. Với lại anh có nói với em chuyện này mà. Anh đang đứng ở Đường Lên Trăng phải không??
    ?oChà, em làm thầy bói được rồi đấy! Em nói cứ như em đang ở cạnh anh vậy!?
    ?oThì anh đang ở cạnh anh nè?
    Difomus@ quay phắt lại sau lưng mình và? Ở bên kia đường, Honmavuive@ đang đứng đấy, nhìn anh, tay vẫn cầm chiếc ĐT. Cô ấy đang bước qua đường và tiến về phía anh.
    ?oEm đứng ở bên này đường từ trước khi anh đến. Em đã đến café Nghệ Sỹ, và sau đó là đến đây. Em biết là nếu anh đang ở ĐL, thế nào anh cũng sẽ đến. Phải không??
    Difomus@ khẽ cười.
    ?oNơi đây là nơi có nhiều kỷ niệm của 2 chúng ta phải không em? Anh luôn mong sẽ cùng em đến đây 1 lần nữa?
    ?oVà em đến rồi đây. Em đã đi xe tốc hành lên đây vào buổi trưa. Em chỉ nghỉ vài tiếng đồng hồ là lang thang trên đường phố ĐL ngay?
    Difomus@ cúp máy. Anh biết là mình không cần phải dùng ĐT nữa khi khoảng cách giữa 2 người giờ chỉ là chút gió lạnh ban đêm. Anh hỏi Honmavuive@:
    ?oSao em lại chia tay với Tenquadep@? Sao em lại đến đây? Em không nghĩ là Tenquadep@ sẽ rất buồn sao??
    ?oChẳng phải anh đã nói với em rằng: ?oHãy đến với người yêu mình!? sao??
    ?o??
    ?oVà em nghĩ, hình như em đang đến đúng với người yêu em rồi đó!?
    Anh ôm chầm lấy Honmavuive@ và nói ngay như sợ không còn cơ hội để nói với Honmavuive@ điều anh muốn nói lâu nay
    ?oAnh yêu em!?
    ?Trời ĐL hôm ấy chỉ có 9oC, nhưng ở đâu đó giữa lòng Difomus@ phố, có 2 con người đang tận hưởng hơi ấm của tình yêu thật sự?
    Sài Gòn, 21/01/05
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ui chà, kết hơi vội tí, dzá mà anh í kéo dài ra thêm 1 tẹo nữa, thêm chút lắt léo nữa thì hay hơn nhể, , cho nam nhân vật chính te tua chút nữa thì mới đúng với cái tên "trò đùa của định mệnh" , nhưng mờ làm thía thì hơi thảm cho thằng ku , hề hề
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ủa hết rồi à...em cứ tưởng là nó còn dài lắm chứ...
    Anh boysg cứ làm difomus phê
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    À, anh cũng muốn post đầy đủ, nhưng có nhiều đoạn nó không được trong sáng lắm nên buộc lòng anh phải cắt bớt để tránh kiểm duyệt thôi.
    Hè hè...
    Chú difomus: Cái tên Định Mệnh nó thể hiện rõ ràng trong câu chuyện đấy chứ. Chú đọc kỹ nhé.

Chia sẻ trang này