Đà Lạt trong mắt tôi Tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên vào năm 1997, cảm giác của tôi lúc đó thật thất vọng cảm vì dạo đó đồi thông bị phá nhiều, loang lổ đây đó những vạt đồi đỏ bầm nhức mắt , mà cũng có lẽ vì khi ấy quá trẻ để cảm nhận được vẻ đẹp của Đà Lạt. Năm 2005 tôi có dịp trở lại thật tình cờ, lưu lại chỉ ba ngày nhưng giờ tôi lại thấy nhớ , tôi đã cảm nhận đuợc vẻ đẹp của Đà lạt, văn vẻ một chút thì vẻ đẹp của Đà Lạt hình như là một cô gái đang ngủ, bạn pahỉ nhìn kỹ với tâm hồn thanh thản thì mới cảm nhận đuợc Tôi văn vẻ vốn kém , chỉ muốn post vài tấm hình do tôi chụp về Đà Lạt, tôi luôn mong mình sẽ quay lại nơi này trong thời gian sớm nhất Hoa dã quỳ Cúc dại: Bình minh trên hồ Xuân Hương: Thanh Thuỷ quán Thượng nguồn Dankia ( không biết viết đúng không) We kill people so that other can live! [nick] [/] Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 18/04/2006
em thích tấm cúc dại màu tím Hihi, yêu nhớ ĐL rùi huh huynh? Dzị mà lúc em còn ở vn, huynh muội mình cãi nhau quyết liệt bất phân thắng bại vì huynh cứ đòi chỉ yêu mỗi biển, em cứ đòi fải yêu ĐL nữa cơ ....!!! Lỡ nhớ ĐL rùi thì post nhiều nhiều hình ĐL cho mọi người đỡ nhớ với nghen thanks