Đà Lạt trong tôi ! Sương mù! bao phủ đêm Ðà Lạt. Sáng mai thức dậy, rùng mình vì xe lạnh. Rừng thông xanh thẳng cắm ngọn đồi. Những chiếc xe ngựa xình xịnh phóng. Các thiếu nữ với làn da ửng hồng, miệng tủm tỉm cuời với khách thập phương.(trong dó có Ớt ) Ngôi nhà gỗ xinh xinh nhỏ bé(đồ lưu niệm), hiện diện bên tôi từng ngày. Với hoa thông tôi đem về làm kỷ niệm. Thác Pren nước đổ ầm ầm, như muốn cuốn trôi những gì cản trở. Ôi! Những hình ảnh Ðà Lạt , sẻ mãi mãi ...trong tôi. Ðà lạt ơi! Ðẹp lắm, Sương mù! @""@ ( * : * ) @ . @ (@)---(@) Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
Chẳng biết tự bao giờ , Dalat đã để lại trong tôi những niềm thương và nổi nhớ .Tôi vốn được sinh ra và lớn lên giữa cái Thành Phố ồn ào và náo nhiệt . Con người tôi cũng vậy ,luôn hoà nhịp với nơi tôi sống .Nhưng có những khoảnh khắc tôi vẫn chìm đắm trong lặng lẽ và cô đơn , chắc vì vậy nên tôi luôn mơ về Dalat .Thành phố nhỏ bên bờ Xuan Huong êm đềm chảy theo năm tháng , nơi luôn có những cánh hoa tươi cười trong gió , có những con đường thơ mộng ,có những buổi sáng lành lạnh và buổi tối đầy sương .Thế đấy , mọi thứ hoà quyện vào nhau như một bản tình ca tạo nên Dalat .Năm nào tôi cũng mong để được đến với Dalat như một đứa con ở xa về thăm nhà , để được lang thang trên những con đường nhỏ, để được gởi gắm bước chân quen thuộc của tôi( dù chỉ ở đó trong vài ngày thôi) .Yêu lắm chứ một Dalat với biết bao nhiêu là kỉ niệm ..............Tôi mơ.............và mơ........Hy vọng Dalat vẫn đẹp và thơ mộng như ngày nào trong tôi vậy....... Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang Được anhonoidau sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 11/10/2002
Đà Lạt trong tôi vẫn êm đềm, vẫn bình lặng, con người nơi đó vẫn nhiệt tình ,nhiều tình cảm và đầy hồn nhiên. Những đồn thông vẫn reo hò vẫn gọi mỗi độ thu về, những con đường đầy lá rụng, Những triền đồi nhuốm một màu vàng với đầy hoa dã quỳ. Những quán cóc, những con phố với những kỹ niệm khó quên của tuổi thơ của ai mộ6t thời khó quên.
Đà Lạt trong tôi thơ mộng lắm , đẹp lắm , mặt dù nó được vẽ lên từ những lời kể lại , mặt dù tôi chưa một lần đặt chân đến !!!!! Nhân chi sơ , tính bản thiện Tính tương cẫn, tập tương viễn CO
tôi được hạnh phúc là sinh ra và lớn lên ở dalat!khi đi đâu tôi chỉ mong sớm về dalat.có lẻ cái cảmgiác thoải mái và dể chịucủa dalat đã ngấm vào da thịt của tôi!mỗi lần đi xa về đến đầu đèo pren tôi lại có một cảm giác lân lân khó tả!những ngọn gió luần qua cửa sỗ làm tan đi những mệt mỏi dọc đường,một cảm giác thật là dể chịu!và dù đi đến đâu tôi củng luôn nhớ về dalat thân thương!