Đà Lạt và tôi!!1 Đã tham gia ttvnol lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới biết tới box này, tôi là 1 người gắn bó với Đà Lạt tôi mở topic này để cho anh chị em cả nước biết và hiểu thêm về cảnh quan, thiên nhiên của Đà Lạt Là một người may mắn biết tới Đà Lạt từ rất sớm, tôi không nói nhiều đến du lịch hay con người ở đây, bởi mỗi khi ai đó cần thông tin về địa danh Đà Lạt có thể tìm đâu đó tại các công ty du lịch hay dùng các công cụ tìm kiếm trên Internet. Bài viết của tôi là những cảm nhận của người khách sống ở Đà Lạt và yêu thiên nhiên, con người ĐL đã gắn mình với ĐL và là quê hương thứ 2 của mình. Đà Lạt trong tôi là thế này đây với tôi hình ảnh này đã đi sâu vào tâm khảm Hình ảnh Đà Lạt trong tôi là ký ức của những năm 1999, 2000 với suơng mù, với tiếng vó ngựa lóc cóc, lóc cóc suốt những đường phố Đà Lạt, tạo nên 1 nét rất riêng của Đà Lạt. Ngày nay với sự phát triển và tốc độ đô thị hóa, Đà Lạt dần mất đi vẻ hoang sơ của mình. Ngày xưa để có được 1 ngày không có sương mù thật khó, ngày nay thì ngược lại, tôi nhớ khoảng gần 10 năm về trước chúng tôi thường ngồi trước nắng sớm để sưởi ấm, trời thì lạnh. Nhìn những cô bé, cậu bé đi học với chiếc khăn len trùm kín đầu, mà thấy thật đẹp, thật ấn tượng. Rất nhiều người con của ĐL sống học tập tại nơi khác rất tự hào về khí hậu quang cảnh của ĐL những thập niên 90 của thế kỷ trước. Tấm hình này có rất nhiều kỷ niệm với tôi, tôi được phép post lên và cùng chia sẻ mọi người... Tôi cũng mong rằng các anh chị chúng ta đã ít nhất 1 lần tới Đà Lạt hãy cùng chia sẻ những hình ảnh, những cảm nhận về thiên nhiên Đà Lạt ở đây để mỗi người trong chúng ta có dịp lên Đà Lạt cùng có những cảm nhận cũng như là cẩm nang về địa danh mà anh em chúng ta đã từng tới nhé!
Hình ảnh này của bác bienxanh ( SCDC) Nhac nước Đà Lạt Khung cảnh DL ve dem lung linh và bình yên Bình minh và hoàng hôn nơi phố núi Chút hoài cổ nơi thành phố ngàn hoa KHung cảnh nên thơ của thành phố sương mù
Có mấy cái ảnh đẹp quá. Không biết bao lâu rồi không thấy Dalat như thế. Thanks hau1k1. Box vắng, nhưng anh cứ tiếp tục post hình nhé!!
Cảm ơn lời động viên của bạn. Cá nhân tôi đã biết đến Đà Lạt từ rất lâu, chính vì thế mà những phong cảnh hoang sơ thường được tôi lui tới nhiều hơn mỗi khi có bạn ở nơi xa tới, tôi thường dẫn bạn tới những nơi đó, không sô bồ, không ồn ào của những dịch vụ thương mại để mỗi khi bạn tôi rời Đà Lạt họ còn có những kỷ niệm, những điều tốt đẹp về Đà Lạt, bởi cùng với sự phát triển của KTTT và tốc độ đô thị hóa, ĐL dần mất đi những vẻ đẹp, những nét riêng của ĐL đi rất nhiều, nên cá nhân tôi nói riêng và những người yêu thiên nhiên ĐL nói chung đều muốn giữ cho mình những cảm nhận thật riêng, thật đẹp về ĐL. Tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ nhận được nhiều sự cảm nhận của các bạn về điều này.. Chợt nhớ 1 bài thơ của Nhật Hạ có tựa đề là NHỚ Chiều Đà Lạt sương mù giăng kín lối, Mình lang thang con dốc dài thoai thoải với hàng Dương, Tóc em nhẹ bay trong chiều mù sương, Tà áo dài quấn quýt bước kiêu sa ! Trên đồi cao hoa Quỳ vàng nở rộ, Trinh Nữ nằm e thẹn dưới chân anh, Mi_Mo_Sa từ đâu em đến rất mong manh ? Cho lòng anh thoáng ngây ngất bồi hồi ! Hồ Xuân Hương mình cùng ngồi soi bóng, Thuỷ Tạ dặt dìu tiếng Dương Cầm chơi vơi, Tình khúc Trịnh nghe chút buồn vời vợi... Chiều Đà Lạt mù sương tôi chợt nhớ đến người