1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã lâu lắm rồi......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LossyMusic, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LossyMusic

    LossyMusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi......

    1. Vét bột - Hồi bé chỉ chực cô dì chú bác, hàng xóm nhà ai quấy bột cho em bé ăn là xin vét cháy. Cái niêu quấy bột bé bé xinh xinh, cháy bột vừa đậm đà vừa ngon ơi là ngon. Giờ còn ai nhóm bếp củi/than quấy bột nuôi con nữa để có cháy không nhỉ.
    2. Điện tử 4 nút - Cái hồi cấp 1 mấy đứa có tiền ăn sáng rủ nhau đi chơi điện tử. Hồi hộp chờ bà chủ quán bất cái tivi màu lên nhấp nháy chọn băng, chọn trò chơi. Mấy đứa tranh nhau mỗi đứa một mạng, thua ra được vào. Giờ thì trò giải trí vô số. game thì cũng đồ họa như thật cũng chỉ chơi một mình.
    3. Chơi thể thao - Hồi xưa còn mi nhon thỉnh thoảng mồ hôi mồ kê nhễ nhại vật lộn với quả bóng rồi cả lũ ngồi trà đá tán phét. Tuần trọn bảy ngày đi tập karate mà chẳng mệt mỏi tí nào. Giờ khách khứa bia rượu bù khú, cả ngày ngồi máy tính. Bụng nó phệ ra, người thì mệt mỏi.
    4. Nhận lì xì - Cứ thấy khách khứa họ hàng là chìa cái bản mặt ra trong lòng thầm tưởng tượng ra cái tờ 2 ngàn trắng trắng mới toe cạo râu dc. - Chục năm rồi chả dc nhận nữa mà còn phải đi mừng. Mà trẻ con giờ lì xì tờ polyme mà mặt cứ thản nhiên như ko. Cứ như tết là dc phát tiền là điều hiển nhiên/
    ................
    n. Thanh thản - Xa xỉ quá.

    Thèm trở lại làm trẻ con quá. Thèm có chút thời gian và tâm hồn trẻ lại để rủ mấy đứa bạn gẩy chun, bắn bi.


    Còn bạn, bạn có những kỹ ức xa vắng rồi mà còn nhớ không?
  2. cakiem225

    cakiem225 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    A DI ĐÀ PHẬT Ngày xưa tiểu tăng tu yên bình là thế.Rồi bị dụ dỗ lôi kéo xuống núi đc 4 năm lạy trời cũng đc hưởng thú vui của trần tục.Đến giời lại muốn đi tu HUHU
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , ai chả có 1 tuổi thơ , 1 miền lý ức để nhớ
    Buồn cười thật,hồi bé chỉ mong lớn thật nhanh để dc làm ng lớn,để được tự làm những j minh thik.Bi h lớn rồi lại muốn quay lại làm trẻ con để dc thanh thản,để chả fải suy nghĩ lo toan j hết
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi không được ngủ với mẹ
    Hu hu
  5. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Các bạn có thể tham gia tại topic: [topic]1094945[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này