1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi không khóc

    đã bao lâu rồi bạn ko khóc nhỉ?
    Tớ thì đã quá lâu rồi, hình như trái tim tớ đã trở nên chai sạn, kể cả khi ở trong hoàn cảnh khó lhăn và vô vọng nhất, tớ cũng ko thể nào khóc đc. Lần cuối mình khóc thực sự là khi nào nhỉ???
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc quá mà đời lại ko cho khóc, thế mới đau
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    giống tớ nhỉ, bạn nì đa cảm quá, sao lại không khóc
    Lý do???
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc đóng băng
    Chẳng thể cười, chẳng thể tưng bừng
    Càng chẳng thể nào khóc hay gục ngã vì bất cứ chuyện gì
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Phải.
  6. ngocanh1989

    ngocanh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tôi quá vậy, nhiều lúc hận đời mà đời không cho rơi 1 giọt nước mắt, bị bạn bè hay gia đình phản bội cũng không khóc, không thể quên được người yêu và buồn nhiều nhưng cũng không khóc, người khác yêu mình không được rồi chửi mình và nói thậm tệ cũng không khóc...sỏi đá chăng ?
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua vừa đi vừa tức tưởi khóc, thấy khóc xong cũng nhẹ lòng, mềm nhũn
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Không khóc vì ko muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối
    ko muốn người khác có cảm giác thương hại
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi hình như từ hồi 20-10 mà lại khóc trước mặt hắn mới đau chứ,bây giờ nhiều lúc muốn khóc mà cũng khó,điên.
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì ng ta: uh,. lâu rồi ko khóc, nhưng mà nhớ trận khóc hôm 14/11 thật. Khóc nhiều kinh khủng, khóc thoái mai nhưng mà sau hôm đấy, ko khóc nữa rồi
    Khóc vì đã bị đau rồi còn bị mắng, mới khóc thôi,mới khóc hôm thứ 2. Nhưng mà khóc có tí, buồn ngủ quá ==>> ngủ luôn,
    he..he..he... may quá là mình chưa chai sạn

Chia sẻ trang này