1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Buồn tênh thì cười, thế là hôm nay vui, khóc!
    Hôm nay con bạn thân nhất lấy chồng, cảm xúc mình lẫn lộn quá, cái gì cũng gấp gáp, thấy bạn yêu đi lấy chồng mà phân vân nhiều quá ^^ có cả màn ném hoa cơ mà mình và anh Hói nhà mình đều ko chụp được, hề hề, thế là còn lâu mới lấy roài. Bạn khóc - chả hiểu thế nào lại khóc - làm mình khóc theo, nước mắt lem luốc cả má hồng, may thế, xài mascara xịn nên ko bị lem ^^
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất ,muốn khóc gần chít nhưng lúc đó không được khóc.Tự nhủ rằng khi mọi chuyện qua đi sẽ khóc 1 trận thật đã.Vậy mà cũng không khóc được.Mệt mỏi quá.
  3. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng khóc cách đây chừng 10 ngày, khóc hả hê chừng nửa tiếng đồng hồ, bức xúc vì ko ngủ đc nhiều đêm liền, khóc xong mệt quá, ngủ khò, giờ chẳng thèm bức xúc làm gì, cứ đi spam bài cho đỡ tức, grừ
  4. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    kho''c âm thầm..........
  5. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khóc một mình và càng thêm tủi thân ghê gớm! Muốn được ôm ai đó và được khóc thật to, không phải kìm nén.
  6. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ đã lâu rồi mình cũng không khóc. Trước đây mình khóc rất nhiều, giờ không thể khóc nữa. Có những lúc muốn khóc để quên hết, nhưng k thể khóc được. Có lẽ giờ mình đã chai sạn rồi.
  7. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi ôm pc, định mở nhạc nghe cho đỡ buồn, ai dè mở toàn mấy bài buồn...lướt blog, comment thì nói cười vui vẻ lắm, thế mà thật sự nước mắt đang lăn dài trên má...
    Khóc...khoa học gọi như thế là rửa sạch mắt và giải phóng chất độc trong người, thật ko nhỉ...
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc thật to mà sao lại khó thế này ..........
  9. trieukimdung

    trieukimdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao lại khóc cho dù nó chỉ là một câu nói ...ừ có lẽ mình hay nghĩ quá hả
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia vừa khóc, :(, lúc đó buồn. Nhưng giờ thì bt rồi. hihi

Chia sẻ trang này