1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tưởng mình không khóc được, vô cảm, hời hợt với tất cả thì hình như đêm nào cũng khóc <-- khóc cho những thứ mình tưởng
  2. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    khóc thật nhiều
    khóc thât lòng
    khóc nức nở
    khóc như mưa
    khóc như chưa bao giờ được khóc
    khóc cho cả mùa đông cô đơn và lạnh quá
    khóc cho xuân tới không còn buồn
    khóc cho yêu thương và nhung nhớ vơi đầy
    khóc cho thật nhiều những kỷ niệm đẹp không còn nữa
    khóc cho mình..........cho chính mình.....
  3. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mong nhớ quá rùi
    May mà tí nữa ny qua
    Định mệnh cũng như người phụ nữ, bà ta thích những người can đảm
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, đáng lẽ mình phải khóc chứ nhỉ, trước chuyện này phải khóc mới đúng chứ, sao lai cứ cười nhỉ
    Chết thật, lâu lâu lâu lắm rồi ko còn khóc được nữa
    KO muốn đâu
    nhiều khi muôn khóc cho nhẹ lòng, khóc đi cho thoải mái
    Tại sao lại ko khóc được nữa thế này?????
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    khóc á
    tớ vừa khóc xong
    thấy lòng nhẹ tênh
  6. lovingme4me

    lovingme4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi......K thể khóc được nữa
    Ngày xưa hay khóc...1 mìh thôi....k để cho ai biết cả
    Nhg bi h...ngay cả là 1 mìh.....cũg k thể khóc nữa
    Đơn jản là vì.....khóc hết nước mắt rồi
    Từ h cứ cười thôi....mãi mãi cười ntn
  7. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bây giờ níu khóc thì chỉ muốn đó là những giọt nước mắt của niềm vui gặp gỡ
    Tết đã vô từng căn nhà
    Hum nay au sẽ về
    You are my truely love
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nó không khóc thực sự. Nước mắt chỉ trực trào ra rồi lại khô queo, ráo hoảnh. Chiều nay cũng vậy, nó tưởng sẽ có thể òa khóc, nhưng rồi nước mắt đã kịp khô ngay trên khóe mắt
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đa lâu lắm rồi mình chẳng khóc được trận nào nên hồn. người ta fải khóc oà lên thì mới quên hết mọi buồn rầu. Mình thì muốn lăm nhưng chẳng khóc được, vì thế cứ héo hon vì tích trữ những chuyện vớ vỉn trong đầu.
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vừa khóc
    k biết làm thế nào để dừng lại được
    mệt lắm
    lạnh lắm
    trống rỗng lắm

Chia sẻ trang này