1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không khóc.Hôm nọ đã khóc và hôm qua cũng khóc.Khóc vì nhớ anh.Khóc vì không muốn xa anh.Nhưng bây giờ em chỉ biết khóc mà thôi vì a đã xa em thật rồi.
  2. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khóc đêm qua, và sáng nay.
    Thực sự là gần đây khóc nhiều lắm.
    Giọt nước tràn ly, và tràn mãi, tràn mãi.
    Khóc xong cũng chẳng vui lên được. Đọc topic này chẳng nhẽ lại an ủi mình rằng ít nhất mình cũng chưa chai sạn đến mức ko thể khóc.
  3. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    14/2 ko có anh
    buồn lắm chứ
    tự an ủi mình
    hnay trời rét ko ra khỏi nhà đc
    mình em ko biết làm j cho qua ngày
    lại online
    gặp bạn bè
    cũng cô đơn
    con bạn gọi điện
    buồn chuyên t/c
    khoc''
    lại an ủi
    muốn 1 lần nước mắt tuôn trào cho vơi bớt ưu phiền
    nhưng mắt ráo hoảnh
    chẳng thể rơi lệ.........
  4. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Muốn khóc mà chẳng khóc được, chả biết làm gì lại phải cười, chắc nụ cười thảm hại lắm, suốt ngày cười, đúng là đời cười.
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    lâu ko khóc tạo thành thói quen thì phải...
    cười nhiều, nhưng mắt ko cười đâu.
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    vừa khóc xong đây
  7. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    khóc làm j nữa khi đời quá đắng cay
    cứ cười lên mà sống
    để thấy dời này còn tươi đẹp
  8. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khóc được, nản quá rồi ...
  9. DesertWinds

    DesertWinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Muốn khóc thì hãy khóc thật to vào , đã đời vào , xả hết ra . Rồi lại cười , vì đời vẫn đẹp .
  10. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khóc thế chó nào được,chỉ có tý nước ở mắt thôi...

Chia sẻ trang này