1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ vừa khóc đấy , mà chuyện lại chẳng có gì đáng cả, chắc do sức ép tâm lý nhiều ngày + mắc lỗi ngu ngốc trong công việc .Thật xấu hổ ...
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm wa đc trận khóc đã đời. Phải, cũng lâu lắm rồi....
    Sáng dậy, mắt vẫn sưng húp. May mà được nghỉ chứ không thì.....
    Có gì đâu.... Đọc được một câu chuyện, thấy đồng cảm. Thế là nhớ, là khóc....
    "Khóc được nghĩa là vết thương đang bắt đầu lành".... Hy vọng thế.....
  3. NguyenHoaMocLan

    NguyenHoaMocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, thấy mắt xưng xưng, thì ra đêm qua mình khóc, mà khóc lúc nào nhỉ????
  4. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    SỢ NHẤT NHÌN NGƯỜI YÊU MÌNH KHÓC...
    KHÓ CHỊU GHÊ, VÌ NÓ LÀM MÌNH YÊU YẾU ĐI HEHE
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    khóc tấm tức
    khóc nức nở
    khóc ướt áo
    khóc tèm nhèm hết son phấn
    khóc xong mà vẫn tức
    con ghét mẹ
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đã ko còn khóc 1 tháng nay rồi. Tự nhiên thấy mình trở nên cứng rắn, sắt đá quá. Tự nhiên lại thèm khóc..
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy....lần cuối cùng khóc là lúc nào cũng ko nhớ nữa
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc quá
    nhưng sao ko thể khóc nhỉ?????
    Cứ có cảm giác lì lì thế nào ý.
    Ko thích như thế đâu
    Giờ mới thấy, khóc đuợc là tốt.
    Ko khóc đc mới đau chứ
  9. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    này, hôm trước tớ đã muốn khóc quá đấy!!
    vì bạn, vì anh, vì cả sự bất công trên đời này nưã
    thế mà chả có giọt nước mắt nào rơi ra cả
    quá đau
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    khóc, vì chưa bao h thấy bị xúc fạm ntn nữa
    tổn thương kinh khủng!

Chia sẻ trang này