1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã lâu rồi không khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Không có gì không thể
    Hoa nở mãi sẽ tàn
    Oai phong rồi cũng lụi
    Có gì là mãi mãi.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở cạnh chồng mà khóc thì chồng lờ đi, khóc xong chồng mới nịnh, đáng ghét . Còn ở xa mà biết mình khóc thì lại xót, vừa nịnh vừa nạt để mình ko khóc nữa
  3. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hum trước nghe ngta tâm sự về 1 ng cgái khác, thấy lòng đau quá
    trời nóng mà người lạnh tóat, run rẩy
    thương cho mình chẳng thể làm được gì
  4. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    khóc đi nào, chưa được nhìn con gái khóc bao giờ cả
    heehe
  5. quynhle131

    quynhle131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Để làm j khi tất cả đã wá muộn
    Hối hận ư?
    Có thay đổi đc j
    Và khóc cho 1 cuộc tình đã qua
    TOI HAN ANH.....!!!
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế, mà thoai khóc được là tốt rồi, tên Quỳnh Lê hơi bị đẹp, con gái tớ thấy tên Lê đều rất có cá tính,
    ps: Lâu lắm roài ko khóc, mà ko khóc được.
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khóc thật nhiều. Và ước gì mình đừng quá đa cảm. Một mảnh đời lướt qua nhọc nhằn, cũng làm mình chùn xuống, lắng lại.
    Biết là mình không nên thế, nhưng vẫn khóc. Khóc vì bất lực ư, vì mình ư........

Chia sẻ trang này