1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã load ... gần xong hình ảnh về cuộc thi "Nam đầu bếp đảm đang" TTVN Online (9/3/2003), khu vực Tp.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đã load ... gần xong hình ảnh về cuộc thi "Nam đầu bếp đảm đang" TTVN Online (9/3/2003), khu vực Tp.HCM. Mời vô coi !

    Tin vui, đội 7x rinh giải "món ăn trình bày đẹp nhất" của ban giám khảo, và quan trọng hơn là giải món ăn ngon, bổ, rẻ và đặc sắc nhất của các cổ động viên bình chọn.
    Đúng 8h30 phút, ngày hôm nay, 9-3-2003 đội 7x đã có mặt tại khu thể thao dưới nước Thanh Đa, địa điểm diễn ra cuộc thi " đàn ông nấu ăn" của ttvn online tại tp hcm. Với đầy đủ đồ nghề là bếp ga, nồi niêu xong, chảo, bún, rau, và cua còn đang bò lổm ngổm ,cộng với một tinh thần hừng hực khí thế, đội 7x đã sẵn sàng bước vào một cuộc thi đấu vô cùng khó khăn và ác liệt, có thể có nhiều hy sinh mất mát và dự đoán là sẽ có nhiều bất ngờ.
    Đúng 9h, lúc này đã trễ 30 phút so với giờ khai mạc của ban tổ chức, 2 thành viên của đội là Sv-star và 1088 đã dao kéo trong tay nhằm thẳng mấy con cua càng to tướng tiến tới. Rất không may cho bác sv-star do quá nóng vội đã để một con cua tuột khỏi tay và hình như bị nó cắp vào đâu đó, mọi người xúm xít hỏi thăm nhưng chỉ thấy bác cười bẽn lẽn. Sự cố nhỏ đó rồi cũng qua đi, lúc này 2 thành viên trong đội đang làm việc rất tập trung và khẩn trương, một sai sót nhỏ cũng có thể làm cho kế hoạch đổ vỡ. Xung quanh, các cổ động viên của 7x cũng đang có vẻ rất lo lắng nhưng tất cả đều cỏ vũ rất nhiệt tình. có lẽ chính sự cổ vũ này đã làm nên thành công ngày hôm nay của đội.
    9h30 phút, nước đã được bắc lên bếp, rau dưa các kiểu đã được rửa ráy sạch sẽ bằng thuốc tiệt trùng và được gọt, thái và sắp đặt gon gàng, nhìn những miếng cà chua đỏ , những lát chanh vàng óng ả, mọng nước, rau xà lách, rau ngổ và tía tô tươi xanh mơn mởn nhiều cổ động viên đã bắt đầu cảm thấy đói và hình như đang nuốt nước miếng ừng ực.
    9h45 phút, công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng, công việc tiếp theo lúc này là lọc cua và bắt đầu nấu. Sv-star lúc này bắt đầu tỏ ra là một đầu bếp thực thụ ( chắc ở nhà nấu cơm cho vợ nhiều ) đôi tay hơi to của anh ( đã rửa rất kỹ bằng xà bông tiệt trùng ) dẻo như kẹo kéo, nhẹ nhàng khuấy đều, khuấy đều rồi bất thình lình anh bóp thật mạnh, đống cua nát như cám trong tay anh, mọi người vỗ tay tán thưởng . Bóp được một lúc, mồ hôi trên người anh bắt đầu túa ra, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt anh vẫn ánh lên một niềm vui khó hiểu ( đoạn này cảm xúc hơi nhiều, 1088 tui không đủ trình độ văn thơ dể diễn tả , để bác sv-star tự viết ).
    10h, 2 thành viên và cổ động viên của đội lúc này đã rất sốt ruột, các đội bạn đã bắt đầu tiến tới giai đoạn cuối cùng, nồi nước của 7x thì vẫn chưa sôi. Không chần chừ được nữa, lúc này chỉ cần một giây phút do dự là bao công lao của 2 đầu bếp và các cổ động viên nhiệt tình đổ xuống sông Sài gòn hết, Nhanh như một tia chớp, một giải pháp loé sáng trong đầu, phải triển khai kế hoạch B ngay lập tức. Rất may là có một đội bỏ cuộc nên 1088 tui dễ dàng kiếm thêm được một cái bếp ga. Một cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh ( chắc là nồi quấy bột cho con của sv-star) được bắc lên bếp, mỡ và hành khô thái nhỏ được cho vào, mùi hành phi bốc lên thơm phức, thành công có vẻ như đang đến rất gần.
    10h15 phút , mọi thứ đã xong, nồi canh cua thơm phức, đĩa bún trắng tinh, đĩa quẩy vàng rộm, bát mắm tôm đánh kỹ sủi bọt trắng xoá, tất cả đã sẵn sàng chờ gần chục cái bụng lép kẹp, nhịn ăn từ hôm qua của ban giám khảo thưởng thức.
    Trong lúc chờ đợi giây phút hồi hộp và căng thẳng nhất (ban giám khảo công bố giải thưởng ), các thành viên và cổ động viên của đội bắt đầu đánh chén, mọi người ăn uống hăng say, nồi bún cua có vẻ nhỏ vậy mà hơn 20 thành viên mỗi người vài bát. ai cũng no nê và cười như Liên xô. ( Một bí mật nho nhỏ đàng sau bí quyết thành công của đội - sẽ được công bố sau, chắc khi biết mọi người sẽ cười như mếu ) .
    Rồi giây phút quyết định cũng đã đến, ban giám khảo ( lúc này đã no căng rốn ) tuyên bố dõng dạc, 7x đoạt giải "món ăn trình bầy đẹp nhất " mặc dù không mong đợi giải này nhưng ai cũng rất vui và cảm thấy hạnh phúc, tất cả đã cố gắng hết mình với tinh thần bất diệt của dân 7x " vui là chính " Cuối cùng, xin thay mặt 7xsg, cám ơn ban tổ chức, ban giám khảo, các đội cùng tham gia dự thi và đặc biệt là các cổ động viên trực tiếp cũng như gián tiếp đã cổ vũ nhiệt tình góp phần to lớn vào cuộc thi vui vẻ và nhiều ý nghĩa ngày hôm nay.

    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."






    Được elead sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/03/2003
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Cảnh mà làm tui mắc cười nhất là lúc thí sinh SV-Star rút một tài liệu giấu rất kĩ trong lưng quần ( tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách chế biến món ăn). Bác này đang đọc trộm thì bị BGK bắt gặp và...trừ đi 1 điểm vì tội quay cóp .
    Đáng ra các bác nhận giải "món ăn ấn tượng nhất" còn tui nhận giải " trình bày đẹp nhất" thì mới chính xác. Đằng này ngược lại. Có lẽ các nữ BGK cố tình trao giải như thế tạo sự trào phúng và cho chúng ta nhớ đời chăng!
    Tic Tac Chec
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi đúng là cái vụ trao giải này ngộ thật

    Nhi.
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hihi... và xin đừng hỏi tại sao! Nhưng ai biết trả lời thử cũng OK đấy


    Em sẽ là mây lang thang
    Tìm anh chân trời góc bể
    Dẫu anh mãi tình phiêu lãng
    Cho em tình hoài ngô nghê
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    hehe, trước hết phải công nhận bác 1088 nhà ta cực kì tich cực và sáng tạo, nếu ko thì nồi bún riêu sẽ chẳng bao giờ chín được đúng lúc . Rất may là SV-Stars tui và 1088 ko làm mất uy tín của 7X Sài Gòn.
    Sau khi quan sát tất cả các đội tham gia thi đấu, mình phải công nhận đội 7X là đội chuyên nghiệp nhất . Ngay khi bày binh bố trận nồi niêu xoong chảo phụ tùng, rau củ lên bàn, 7X đã làm lác mắt mọi người bởi sự chuẩn bị công phu, hoành tráng. Tất cả nguyên vật liệu đều được lấy từ chợ lúc bình minh (tất nhiên là tươi roi rói) 7X Sài Gòn tỏ ra vô cùng cao thượng khi chấp hẳn 1 người (do pickou đào ngũ), ko cần chỉ đạo viên nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mất nhiều thời gian nhất là công đoạn lọc cua. Bóp nặn, xoa, mâm mê với 2 ki cua xay trong 45' đã làm tốn bao nhiêu sinh lực của tui. Đã thế đội 7X lại là đội duy nhất phải chịu cảnh nắng nôi. Nhưng khổ ở nhất vẫn là cái bếp ga. Cái bếp thì nhỏ còn cái nồi thì to. Có những lúc tưởng chừng như đi tong nổi cua khi cái nồi nó ko chịu sôi, thời gian thì đang cạn dần, rất may là đồng chí 1088 nhanh nhẩu xoay ngay 1 cái bếp để hoàn tất các món phụ liệu, cũng vừa kịp lúc cái nồi nó sôi. Vừa kịp lúc Buồn cười nhất là lúc 1088 múc canh riêu ra mời mấy em gái trong BGK, chẳng em dám cầm đũa, chắc là nghi ngờ tính an toàn thực phẩm của món ăn, trong khi mình thì đứng nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Mời mãi chả có ai chén, thế là SV tui xơi luôn , mở màn cho một cuộc đại chiến quanh nồi bún riêu. gần 3 kg bún đã đi tong chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Bún sạch rau sạch, nồi canh riêu cũng gần sạch, chỉ còn chừa lại đống hột me to đùng, hehe. Thành công ngoài dự kiến
    Đáng lẽ ra SV tui và 1088 đã định công bố bí mật thành công của món bún riêu ngay sau khi ăn xong nhưng khi nhìn thấy gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ thỏa mãn chúng tôi lại ko dám, mất công lại bị đánh hội đồng thì chết. Nhưng bây giờ thì có thể công bố được rồi. Cái món cua tưởng chừng như mất vệ sinh nhất ấy hóa ra lại là thành phẩm sạch nhất trong món bún riêu cua . Còn lại tất tần tật các thứ phụ liệu rau củ quả, ngoài việc ngắt bở rễ, cuống còn lại được giữ nguyên. Rau sạch mà, ko cần rửa cũng vẫn sạch như thường. Thế cho nên khi ăn rau các bác mới cảm thấy vị ngọt của rau chứ nhể. Ngay cả món carot , trong trí cho món ăn cũng chưa được rửa, thậm chí cái miếng carot mà em caheo nhanh nhẩu cho vào mồm còn chưa được gọt vỏ hehe. Ơ thành thật xin lỗi các cô các bác nhá, do em với 1088 đều hơi bị lười nên đành cắn răng cho các bác xơi. Có ai bị Tào Tháo rượt, xin vui lòng lượng thứ
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy cái hình nào hết chơn vậy ???
    Mà sao mấy ông 7X nhà mình chỉ giành được cái gải khiêm tốn thế nhỉ ??????

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... Solitaire tui rất ấn tượng với cảnh SV-Stars bóp bóp, xoa xoa, nặn nặn, mâm mê, ve vuốt cái đống cua xay cực kỳ đam mê và điệu nghệ! Có lẽ là kinh nghiệp bản thân chăng?
    Thế mới cho thấy tinh thần 7X chứ nhỉ? Già nhưng chẳng ngại khổ!
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Câu nói mát lòng mát dạ 1088 và SV-Stars hen. Rau mà có thuốc trừ sâu thì có rửa cũng vậy thôi. Nghe nói mấy bà bán rau còn bỏ sâu vào cho dễ bán, người ta thấy sâu ăn được thì người cũng ăn được mới dám mua. Mà thôi, gọi là rau sạch thì... khỏi cần rửa


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tin bí mật sau giải : chúc mừng những ai đã ăn bún riu của 7XSG mà tới nay vẫn còn OK, ko bị gì :

    Rau, giá, carốt, của món bún riêu, kiệt tác của SV xờ ta và 1088 chưa rửa . Nên nhìn héo héo và ....ngon mắt, nhỉ...
    Thông tin chính xác từ SVstart

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hehe may quá mình không ăn rau

    Nhi.

Chia sẻ trang này