1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã lúc nào bạn sống hết mình vì người khác???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi perfect_smile, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfect_smile

    perfect_smile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã lúc nào bạn sống hết mình vì người khác???

    Bạn bè là fải hết lòng với nhau , mọi người vẫn luôn nói như vậy.
    Có người còn nói tình nghĩa bạn bè bao gồm cả sự hy sinh.
    bạn nghĩ thế nào ?
    khi mới quen nhau , ta chưa thể hiểu rõ người đó , cũng như chưa thể có tình cảm sâu đậm , dần dần theo bề dầy năm tháng , tình bạn ấy mới có thể fát triển theo chiều hướng nào đó , ở đây , cứ cho là càng ngày càng thắm thiết đi.
    Giữa những người bạn có những rào cản đang được " phá vỡ " , họ đã có thể chia sẻ , tâm sự , có những niềm tin và họ thấy rằng tình cảm họ đang có thật tuyệt ....
    Mỗi ngày họ cố gắng sống hết mình vì bản thân ( tất nhiên ) và vì cả " người bạn yêu quý " nữa _ thật không ?
    Ngay lúc này , tôi cảm thấy họ thật giả dối. họ ( kô fải là bạn , kô fải người trong for ) những con người tôi quen biết , những người lên tiếng gọi tôi là bạn , sao mà đểu giả đến thế ... Trước mặt bạn , họ luôn nói " tôi luôn sống hết mình , cho cuộc sống , cho tôi và cho cả bạn nữa " , nhưng sau lưng bạn , họ luôn chơi xấu bạn để có lợi cho bản thân họ , Lợi ích của mình là trên hết , cũng đúng thôi , ai chả muốn được lợi cho mình , nhưng nếu lợi ích ấy có được nhờ trà đạp lên người khác thì ............
    Tôi luôn sống theo những gì tôi cho là đúng , để cho mỗi ngày thoải mái là được .
    Nhưng họ , những con người " nhân hậu " luôn đòi hỏi một sự " hết lòng vì bạn bè " ở tôi , hết lòng ư , để mà làm gì cơ chứ , khi tôi muốn giúp đỡ họ thì họ gạt tôi ra _ tôi kô hiểu đời , khi tôi để mặc họ _ tôi ích kỷ , khi tôi nghĩ là mình cần cố gắng _ tôi không đủ khả năng , trên mọi phương diện họ đều gạt tôi ra ngoài , vậy họ đòi hỏi ở tôi cái gì cơ chứ , họ cho họ là những con người hoàn thiện , vậy thì còn cần gì sự " hết lòng giúp đỡ " của tôi
    Hết lòng , một việc khó , quá khó , thật khó để tìm kiếm một con người sống chỉ vì người khác _ quá tốt , quá bao dung chăng? . Những người như thế thường thiệt thòi lắm ....
    Tôi không cao thượng đến vậy , tôi vẫn giúp đỡ bạn đến có thể ,nhưng đừng trông chờ vào việc tôi bỏ quyền lợi của mình phục vụ cho lợi ích của một người tôi quen !có thể cũng có nhưng thật sự là chẳng thấm tháp vào đâu , tôi không dám nhận việc ngoài khả năng_ có fải là kô hết lòng ?
    Còn bạn , đã lúc nào bạn sống hết mình vì cái gì? vì ai ?
  2. Durak

    Durak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật hay, mấy bữa nay tâm trạng không tốt về chiện bạn bè, bây giờ lại thấy người có cùng tâm sự, thật là đã không gì bằng, thật sự hy vọng đây chỉ là suy nghĩ nhẫt thời.
    Đọc bài của bạn mà tôi thấy được chia sẽ nhiều lắm, thật không có thằng nào như tôi cả, lên nội, thấy cây trứng cá là nghĩ đến chúng nó, hái về chó chúng nó, kêu chúng nó qua lấy, chúng nó chẳng thèm qua, phải đem lên tận nơi cho chúng nó, có thằng nào như tôi không nhỉ??? Luôn chơi hết mình vì chúng nó, để rồi một khoảng thời gian sau nhận được câu "thằng này nó chơi giả dối sao đó, đâu có người nào tốt đến như thế", khó hiểu quá phải không??? Đến lấy cái nick thường dùng để post bài này cũng không dám, vì sợ chúng nó lo lắng cho mình (mà chẳng biết có lo không nữa).
    Chưa bao giờ chán nản về bạn bè đến thế này, hy vọng cái cảm giác chóng qua đi!
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc ở đâu đó câu nói : "Một người tốt là người không cần câu cảm ơn khi giúp đỡ người khác nhưng không wên cảm ơn khi được giúp đỡ".
    Tớ không biết tớ có hết lòng với bạn bè của mình chưa? Nhưng chắc chắn sẽ giúp họ nếu tớ có thể. Và nếu tình cảm đó không được đáp lại hay nói như bạn ... bị cho ra rìa thì... đơn giản thôi - đừng hòng tớ coi là bạn hay chí ít tớ cũng sẽ không giúp đỡ nữa. Thật ra sau này chúnng ta còn gặp nhiều điều còn phũ phàng hơn thế gấp nhiều lần kia, vậy nên cứ coi như một kinh nghiệm, một kỉ niệm buồn - Ngủ một giấc, rồi wên đi.
    Rất mong 2 bạn lại sống vui, sống khoẻ như chính bạn trước đây. Tham gia box chúng tớ các bạn sẽ thấy khác ngay. Hì hì.
    Thân mến
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình vì người khác hả? Hổng có đâu. Người nào cũng sống vì mình thôi. Mấy người hi sinh vì người khác, nhìn tưởng dzậy nhưng mà hổng phải dzậy. Thực ra họ hi sinh cũng chỉ vì để thỏa mãn chính họ thôi, thỏa mãn cái cảm giác được hi sinh cho người khác.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chà 0 ngờ cũng có người chung nhận định như mình,nhiều khi cứ nghĩ những người hi sinh vì người khác,ủng hộ cho người bị nạn ..... mới nhìn thì có vẻ như họ sống vì người khác thật.Nhưng nghĩ lại thì họ 0 làm như thế thì họ bứt rứt,khó chịu nên họ làm từ thiện hay họ hi sinh vì người khác .... điều đó làm cho họ được giải thoát,làm cho họ có cảm giác thoải mái ...... chung qui cũng là vì bản thân họ mà thôi. Nói chung theo tui thì sống hết mình vì người khác cũng chính là sống hết mình với bản thân.Muốn hết mình với bạn bè trước hết phải sống thật với chính mình cái đã.Còn họ có vì mình hay 0 là chuyện của họ,mình chỉ sống với con người của mình thôi.
    Chuyện tự lừa dối hay gượng ép mình để chiều lòng người khác theo tui là sai lầm hết sức
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chẳng còn gì để nói nữa ... Vậy Looking cũng đang sai lầm , cứ nghĩ mình đã vì bạn bè nhưng thực chất ... theo đà suy nghĩ này thì chắc là Looking cũng đang vì bản thân mình thật ... Nói ra câu này , Looking thấy cay đắng lắm vì không ngờ có người lại nghĩ ra được những điều như vậy . Trên đời thì có người này người khác , sao lại có thể " quơ đũa cả nắm " như thế .
    Vậy cho hỏi một chút nhé , những hi sinh mà bạn bè vì bạn từ trước giờ chắc cũng không làm bạn một mảy may suy nghĩ nào sao . Hay bạn lại cho rằng , cần gì cảm ơn hay cảm động vì điều đó , chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài thôi , chính nó hành động như vậy là đang làm thoả mãn "cái cảm giác được hi sinh " thôi , chứ có phải vì mình đâu ... Nếu chỉ vì mình thì Looking đã không ngu dại gì nhường đôi giày êm ái của mình cho Grace mà đi bộ bằng chân không dọc các con đường suốt đêm Noel rồi ...
    Looking
  7. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thía ní u đã nghe câu ranh ngôn này chưa ?
    " Mình vì mọi người ,mọi người vì mình.Mọi người vì mình ,mình vì bản thân "
    Than thở lam wái gì nữa .Cười lên để mà vui sống đi.Cuộc đời còn dài lém .
    Ủng hộ ý kiến của Borin...Hehhehhehe,....
    Dra.
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Pascal xin tặng các bạn 1 câu :
    " Một người vì mọi người, mọi người vì 1 người "
    Nào các bạn ơi ! Hãy sống hết mình nhé ! Chúng ta chỉ sống có 1 lần trong đời thôi !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    [nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  9. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ...Kiểu này là 1 cách bào chữa cho lối sống ích kỷ....
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hay qué,lâu lắm mới có 1 topic thảo luận hay ho trong box ỉn
    Vậy đồng chí đánh giá như thế nào gọi là lối sống ích kỉ??Thế đồng chí có biết nhiều người làm từ thiện mà trong lòng họ nghĩ rằng họ làm như vậy để tích công đức cho con cháu họ,nghĩ như vậy tức là họ làm vì bản thân họ chứ chưa hẳn là vì họ thương người loại này theo tại hạ được biết là 0 ít,làm từ thiện như vậy có phải là lối sống ích kỉ không??Lại nói về một số người quyên góp tiền cho những đứa trẻ cơ nhỡ và nói rằng họ làm như vậy thì khi con cháu họ nếu gặp hoàn cảnh tương tự cũng được người khác giúp như vậy.Trong ý nghĩ của người đó họ giúp đỡ người khác để tự tìm niềm an ủi cho mình.Như vậy có phải là lối sống ích kỉ??Đơn giản nhất là khi 1 người cho ăn xin 1 số tiền nho nhỏ,trong họ có được niềm vui vì giúp được người khác.Như vậy phải chăng là lối sống ích kỉ??Thử đổi lại 1 người nếu mà khi làm từ thiện mà 0 có được niềm vui,sự thanh thản hay sự an ủi thì liệu có ai làm từ thiện 0??Bạn có bao giờ giúp đỡ người khác??Cảm giác của ban khi đó thế nào??Nếu ban cảm thấy vui thì bạn đã chính vì bản thân mình rồi đó.Như vậy có phải là ích kỉ??
    Đừng nên phê phán cái gì khi bạn chưa nhận thức đầy đủ về nó.Theo tui thì vì mình tức là chỉ vì bản thân mà bỏ qua lợi ích của cộng đồng xung quanh.Còn vì người khác ở mức cao hơn là thông qua những tác động tới lợi ích cộng đồng gián tiếp tạo cho bản thân những lợi ích tinh thần.(nghe có vẻ rối mù nhảy)
    Cũng như tui sống như thế nào,có ích kỉ hay 0 thì những ai là bạn tui đều biết.Có thể tui sẵn sàng vì bạn mà làm mọi việc,có thể 1 minh xách hết 4-5 cái túi đồ đạc nặng trịch(hình như mới được có 1 lần) để bạn được nhẹ nhàng thoải mái. .... Nhưng 0 bao giờ tui cho rằng mình đang hết mình vì người khác cả.Tui làm vậy chỉ đơn giản vì tui là tui,và tui thích làm như thế.0 phải vì ai cả,còn chuyện vì sao tui thích làm như thế thì do bạn có đủ khiến tui quan tâm như vậy 0.Đơn giản chỉ có vậy.Đối với những người mà tui 0 quan tâm thì tui 0 thích có những hành động gọi là giúp đỡ.Cái này thì đám bạn thân của tui đứa nào cũng biết(lũ khốn nạn dám gọi mình là quỷ vương) nhưng họ 0 có cách đánh giá giống đồng chí và họ vẫn coi tui là người bạn thân nhất.
    Có câu nói rất hay trong 1 bộ phim mà tui quên mất rùi.Chừng nào nhớ ra sẽ post cho mọi người cùng đánh giá.
    Nèo chờ ý kín của mọi người típ nèolâu lắm rùi mí có topic thảo luận nghiêm túc đấy
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 06/06/2003

Chia sẻ trang này