1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã lúc nào bạn sống hết mình vì người khác???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi perfect_smile, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu như đồng chí này chứng tỏ chả hiểu một chút gì về câu nói nổi tiếng của Ngự lâm quân Pháp "Un pour tout, tout pour un". Cái đấy có mối quan hệ 2 chiều, chỉ nhìn 1 chiều rồi bảo nó sai <----- chán.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. a_secrect_in_my_heart

    a_secrect_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ấy dà... vậy là ông không đọc hết những thứ tui viết rồi... hehehe... cho hỏi, cận thị mấy độ vậy ? ừ mà sorry nha... tui không biết tiếng Pháp đâu... ông có nói câu gì gì đó thì tui cũng... cóc hiểu. Tệ thật nhỉ ? nhưng đừng nghĩ theo ý mình nhiều quá như thế. Ông cứ thử làm theo cái câu gì gì đó của ông coi. Ông xem ông thất bại mấy lần, đau khổ mấy lần, rút kinh nghiệm mấy lần, rồi cuối cùng ông còn tin vào tình bạn nữa hay không thì cái đó tùy vào ông. Những thứ lí thuyết sáo rỗng thì không nên đem ra nói làm gì... thực hành đi...
    Tui không phải là người thích nói chiện lí thuyết... be practical, man...
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Yes
    Mặc dù ý kiến của kiều huynh thường hay và có sức thuyết phục nhưng lần này thì tiểu đệ cũng phản đối
    Tiếng Pháp ít người biết lắm huynh ạ,cái quan trọng đó là ý kiến của người ta,huynh không đồng tình thì kệ xác huynh ,đối với họ là điều hay điều đúng,huynh nói thế rồi bỏ đi rất dể khiến mọi người bất phục OK ???Hehe
    Cũng không nặng lắm,bỏ kính ra nhìn Thị nở thành Thuý kiều thôi
    Yes,câu này thì đồng ý hoàn toàn
    Câu này hay nhất trong ngày đó
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cậu bibica đã xài đến "chiết văn đại pháp" thì anh cũng dùng nó để nói chuyện. Cái này gọi là "dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân".
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HAHA[​IMG]
    Không ngờ kiều huynh lại nể đệ thế đấy[​IMG]
    Mấy câu trích dẫn mà kiều huynh không hiểu thì sẽ có vị bằng hữu đó hiểu ,kiều huynh không cần lo đâu,do tiểu đệ viết câu đó đầu tiên thành ra kiều huynh hiểu lầm [​IMG] nhé
    Đọc kĩ lại thì thấy 1 điều,đó là luận điệu của kiều huynh giống kẻ chán đời thế [​IMG][​IMG][​IMG]
    Kiều huynh nhìn vào cái chữ kí mới của tiểu đệ coi xem có hiểu ra điều gì không ???[​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  6. piruna

    piruna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đã từng sống hết mình vì một số người ,nhưng giờ đây thì tôi đang cay đắng nhận ra rằng điều đó không những khiến người khác coi thường mà ngay cả cái sự nghiệp mà bấy lâu tôi cố công tạo dựng cũng bị ảnh hưởng không phải là nhỏ.Tôi không có ý nói là chúng ta không nên quan tâm tới người khác mà là cần thận trọng khi bạn bộc lộ nó . Bản thân tôi giờ dây đã rút được rất nhiều kinh nghiệm sau khi bị chính thầy giáo mình -một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ -lừa cho một vố quá đau.Vì vậy mà tôi muốn khuyên các bạn rằng cần suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi quyếtđịnh sống hết mình vì một ai đó.
  7. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói gì đó với chị mà ko biết nói gì...
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  8. perfect_smile

    perfect_smile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đôi khi vi` một phút kô đếm xỉa đến ước muốn của người khác + đè nặng lên vai người khác một món nợ . Bạn đã gây cho tôi bất hạnh nhiều hơn bạn tưởng
    Đến h tôi vẫn còn mong nhớ những điều đã qua
    mong muốn nhắn gửi một ai đó lời gọi trở về
    Nhưng tôi chợt nghĩ , ai đó đã dửng dưng với tôi một lần ,sao kô thể có lần hai
    thôi ,kô hoài nối tiếc ...........
  9. hnituey

    hnituey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này hay đấy, nhưng đọc qua đọc lại Hnituey thấy mọi người cũng chẳng phải đang vì chính mọi người mà bảo vệ lấy ý kiến riêng sao? Đồng ý là trên đời này rốt cục mục đích cuối cùng của mọi hành động cũng là vì cá nhân thôi nhưng hãy xét đến kết quả của cái hành động đó. Con người sống với con người chứ không phải chỉ sống với chính mình, mình tốt với một người nào đó, có thể không nhận được lời cảm ơn hay sự hậu tạ nhưng chắc chắn vào một lúc khác sẽ có người giúp đỡ mình trong hoàn cảnh tương tự. Cuộc sống có lúc này lúc khác, có người nọ người kia thì mới là cuộc sống mà. Các bác vẫn lên những thời gian biểu kín mít nhưng rốt cục có thực hiện được phân nửa không?
    Hnituey không mong có những hoàn cảnh buồn xảy ra để mình phải hi sinh vì bạn bè, chỉ mong những khó khăn chắc chắn có trong cuộc sống giúp mình và những người bạn thêm gắn bó. Thật vui vì những người bạn tuyệt vời là có thật. Đó là những người bạn của tui.
    Buồn hay vui, tốt hay xấu đều là do mình mà ra cả. Thế nên, với Hnituey, Mr. A là number one friend, với bạn, Mr.A chẳng thể better... do mình cả thôi.... hãy sống một cuộc sống chân thành để nhận lại sự chân thành.
    Not here, not there but... MONEY!!!
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đã một lần sống hết mình vì một người và một lần đã phụ một người sống hết mình vì mình,Lúc mình phụ người sống hết mình vì mình mình chẳng có ý nghĩ gì nhưng sau khi người mà mình sống hết mình phụ mình mình mới cảm thấy hối tiếc vì đã phụ người trước đây đã sống hết mình vì mình,mình có muốn quay lại với người đó cũng ko còn kịp nữa.Và bây giờ mình đã rút ra được một kinh nghiệm là nếu mình sống hết mình với người nào đó,cho dù người ta có phụ mình đi nữa thì một thời gian sau khi người đó bị ai đó phụ lại họ sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã phụ mình.Đó cũng là quan niệm sống của mình bây giờ,mình ko còn cảm giác sợ người ta phụ mình nữa vì mình tin rằng họ sẽ hối tiếc khi phụ mình và mình sẽ cho người đó thấy họ đã hối tiếc như thế nào,vì vây chỉ cần là người mình đã thích thì mình sẽ luôn sống hết mình vì người ấy.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này