1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã lúc nào bạn sống hết mình vì người khác???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi perfect_smile, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    sau đây là bài viết của một nguời khá nhiều kinh nghiệm đau thuơng trong lĩnh vực tình bạn - tình yêu này .....
    truớc hết xin nhắc lại câu nói này " mọi lý thuyết đều là chết , chỉ có cây đời mãi mãi xanh tuơi "
    Trong lúc các anh chị em ngồi đây văng miểng thì ngoài ấy cũng có kẽ cám ơn trời vì có bạn tốt giúp đỡ , có nguời chửi cha chửi mẹ vì bị lợi dụng...v.......v
    ngoài đời này phức tạp , có xôi thịt , có cơm ruợu , có chả cá , có nguời tốt , có nguời xấu , có nguời vừa tốt vừa xấu , có nguời chả tốt chả xấu .....nên mọi điều những anh chị ở đây ở đây nói có một số góc độ đúng , một số cũng hay , nhưng túm lại là quá mạnh miệng
    đầu tiên xin nhắc anh em nhớ ..những anh em có quan niệm..những gì mình nghĩ ,mình suy luận đều đúng ...hay thích gì nói đó ..xin dẹp cái tôi của mình qua một bên ...vì những gì các vị nói có ảnh huởng rất lớn đến niềm tin của nguời khác ....
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xin nhắn nhủ những anh chàng làm chuyện tốt mà cảm thấy mình bị thiệt thòi , mất mát hay tụi nó lại đối xủ quá tệ với mình
    Bạn làm chuyện tốt , có thể chưa tu luyện đến mức " thi ân bất cầu báo " nhưng hảy nhở một điều ..có những thứ nguời ta lấy mất của mình , mình rất khó khăn để giữ hay dành dựt lại cho nêh đừng tự làm mất đi bất cứ một cái gì đó của mình .Đến một tuổi tác nào đó nguời ta sẽ biết quý trọng những thứ mình đang có
    bạn là một nguời tốt , nói chung là có một tấm lòng tốt , trong tay bạn đang có một thứ tài sản mà ko phải ai cũng có nên cố đừng làm mất nó
    còn bạn bị đối xử tệ hại , xấu xa , nhân cách bị chà đạp ..xin nhắc lại , đời này ai cũng thế cả , có cơm có ruợu...
    bạn cảm thấy cô đơn , thấy mình bị thiệt thời.....hãy nhớ rằng những thứ đó chỉ là cảm giác felling ...cho chút đời thêm lãng mạn thui....
    nói chung những nguời đã và đang là người tốt hãy tiếp tục là nguòi tốt ...và tui xin cầu chúc các bạn hay phúc cho dù có khi miệng bạn có bao nhiêu cái răng tui cũng không biết
    <FONT color=magenta size=4>Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.</FONT>
    Được phihai sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 03/02/2004
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    còn nhưng bạn đang sống theo ý thích của mình , làm chuyện tốt khi mình cảm thấy thoải mái thì....bạn vẫn sống một cách đúng đắn ...bạn không hề sai lầm cho đến khi bạn hại nguời khác ...
    Kiều phong có nhiều tật xấu khi tranh luận , giờ vẫn chưa sửa tý nào
    Thế cậu có biết trên đời này có nhiều người làm chuyện tốt vì kiếp truớc mắc nợ , nhiều nguời làm ơn bị mắc oán mà vẫn làm từ ngày này qua ngày khác ...
    thật ra lý luận cho rằng làm chuyện tốt để thư giãn tâm hồn hay mua lấy hạnh phúc của cậu đâu mới , cũ xì chắc cậu đọc đâu đó hay hơn thế nữa cậu trùng ý lớn với các bác triết bên tây ah
    còn cậu atula , nếu tớ nhớ ko lầm cậu đã từng làm rất nhiều chuyện ko vì bản thân mình và cũng ko để thoải mái , hay tự hào về bản thân cả , qua bên ấy chưa đến môt năm mà đã thế ah
    còn những nguời có cùng ỳ tuỡng trên ..xin nhắc lần chót ..các bạn ko hề sai...sai tui chết liền có điều đó chỉ là một phần thôi ...khi các bạn nói ra những lời phủ phàng đó ...có những nguời sẽ rất thất vọng về mình , về mọi thứ xung quanh ...( lucky chả hạn )
    hoặc là ..có một số bạn sẽ nguỡng mộ các bạn mà thay đổi lối sống của mình
    con tiếp ..gõ mỏi tay quá
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Đã từng như thế,nhưng bi h thì kô....ko bao h lập lại cái hình ảnh của mình ngày xưa,sống hết mình vì người kjác,mọi việc cũng chỉ vì người kjác,học...3 năm cấp 3 kô bít mình học mí cái môn có phải vì mình thích hay kô nữa...tương lai kô thích thú gì..vậy mà cũng làm..chả hỉu ngày trước mình lại như vậy..mà lại được khen là cá tính..chịu kô nổi...hãy là chính mình,sống cho mình,trước khi sống vì người khác các bạn ạ
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm 0 thấy bác @phihai@ xuất hiện.Cụng ly 1 cái làoBác post hay là post dùm cho ai mà lại biết cả em vậy???
    Cậu nào viết bài này thì xem kĩ lại giùm cái ngày viết bài ấy.Nó được viết từ khi tớ còn ở VN chứ đâu phải là ở đây.Đó là cách nghĩ của tớ từ trước đến giờ chứ 0 phải là bị thay đổi do bất cứ điều gì đâu.Tớ làm nhiều việc chẳng vì lợi ích trực tiếp của bản thân tớ mà cũng 0 để thoải mái hay tự hào(mà đa số việc tớ làm cũng chẳng ai biết cả để mà tự hào)nhưng tớ vẫn làm vì tớ cảm thấy cần phải làm hoặc tớ thích làm,vậy thôi chứ tớ 0 bao giờ nghĩ là mình làm vì ai cả.Tớ 0 hề nói là phải có lợi cho tớ thì tớ mới làm hay tớ vui tớ mới làm và tớ nghĩ ý của Kiều phong cũng như vậy thôi.
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nói về tình bạn, tình bằng hữu thì những ai đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều sẽ thấy được nhiều lý luận và triết lý trong đó, đặc biệt là những tiểu thuyết võ hiệp của Cổ Long.
    Xin được đóng góp vài điều. Mọi người nên biết "Giúp đỡ những người khác là giúp đỡ chính bản thân mình" và "Biết làm vui lòng, là biết cách gạt gẫm". Bạn mà quá thân, rất có thể dễ dàng xem thường nhau và cũng thường sinh ra chuyện hiểu lầm. Cho nên mới nảy sinh ra việc mình giúp đỡ người khác, hết lòng vì người khác nhưng người khác lại quay sang chửi mình, đó là hiểu lầm. Hiểu lầm tuy là chuyện không tốt, nhưng nếu sau đó được giải thích rõ ràng, đôi bên tất sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và tình bạn do đó cũng ngày một sâu đậm hơn. Cho nên ai mà bị hiểu lầm thì cũng chớ nên giận hờn, oán trách. Nếu bạn thật sự tốt, thật sự không có chút vụ lợi cá nhân nào thì một lúc nào đó người bạn sẽ nhận ra, hoặc một người nào khác sẽ giúp đỡ lại bạn như vậy. Đó là luật nhân - quả, gieo nhân nào - gặt quả ấy.
    Cái mà trên đời này khó có được nhất không phải là danh vọng hay tiền bạc, mà là tình cảm giữa con người với con người. Vì thế ta không nên phụ lòng người và cũng không nên phụ lòng mình. Bởi vì chỉ có một con người đã đánh mất tình cảm, mới biết rõ như thế nào là đáng tiếc, là quý báu. Người đánh mất tình cảm mới hiểu rõ rằng mất nó rồi sẽ vô cùng cô đơn và hiu quạnh, vô cùng thống khổ. Nhưng cũng đừng vì thế mà chúng ta bỏ rơi người bạn đó bởi vì "Chính những sa mạc mới khát khao dòng nước chảy; Những tâm hồn ích kỉ rất khao khát được ấp yêu"
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 04/02/2004
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mình đang buồn quá , mình quan tâm cho người ta , người ta nói mình chẳng qua chỉ thoả cái lòng bao dung của mình thôi , hmm , ko biết nói sao nữa . Sau vài trận cãi nhau , mình nghĩ : người không vì mình , trời tru đất diệt . Mình cảm thấy chán nản bởi bạn bè như vậy . Tại sao chứ , mình yêu quí họ , nhưng mà họ lại cứ tỏ vẻ ra là quá quan trọng đối với mình , để rồi họ làm cái gì , đi chơi với người khác thì họ giấu như là sợ mình ghanh tị , jealous . .. MÌnh lúc trước nghĩ là cảm ơn Thượng đế đã ban cho mình 1 người bạn thân , and then 1 người bạn thân nữa . Nhưng rồi họ đều ra đi , mình ngồi lại đây sometimes ngẫm nghĩ quá khứ vui vẻ và ước được quay trở lại như ban đầu . Ước gì mình có thể sống lại 1 lần nữa , được làm mọi thứ khác đi nhỉ ...
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     

Chia sẻ trang này