1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã mắc sai lầm một lần thì liệu có còn mắc sai lầm lần 2 ko??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyvuongdethuong, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyvuongdethuong

    quyvuongdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã mắc sai lầm một lần thì liệu có còn mắc sai lầm lần 2 ko??

    Mình ở xa và co người yêu ở VN, trong thời gian xa nhau bạn gái mình đã có người yêu khác, khi mình phát hiện ra thì cô ta bỏ anh kia va hứa sẽ ko co' lần sau nữa, mình thực sự không biết phải làm sao bây giờ, các bạn hãy cho mình một lời khuyên...cám ơn rất nhiều...
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khó xử thiệt nha... nhưng theo mình cô ấy chẳng yêu ai thật lòng cả, đứng núi này trông núi nọ.... Còn nên làm như thế nào thì tuỳ thuộc vào bản thân bạn thôi. Nếu bạn quá yêu cô ấy mà có thể tha thứ được thì nên quay lại, còn bạn thấy cô ấy như mình nói thì tốt nhất nên chia tay.
    Vậy thôi, lời khuyên của mình chỉ có thế.
    Chúc vui vẻ
    iou245@
  3. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn hay thế nhưng mà bạn bị mọc sừng rồi bạn ạ mà người ta yêu cái bạn có tiền chư đấy đâu phải tình yêu , lếu như mà cô ây yêu cậu thì phải chò đợi cậu chư sao lại đi yêu người khác thế? Đến khi cậu biết là cô ấy có bạn mới thì cô ấy lại chia tay người đó là sao ? vì cô ây sơ mát người yêu nước ngoài đấy chứ đâu phải là cô ấy yêu câu hả thôi mình hì vọng là bạn có những quyết định đúng
    HIỂN
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn gái của bạn ko thật lòng hối cãi đâu, vì bạn ở xa quá mà, cô ấy có phạm lại lần thứ hai thì bạn cũng đâu có biết, nếu muốn yêu thì bạn nên tìm rõ kĩ về người ta và nhất là ko phải ở trên mạng mà phải tìm hiểu trực tiếp bạn à, ko có gì bảo đảm là bạn gái của bạn có thật lòng yêu bạn hay ko? nếu thật lòng thì đã ko có lần sai phạm thứ nhất rồi, đợi gì đến lần thứ hai thứ ba chứ....
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mình nghĩ bạn nên thông cảm với người ta, vì người ta là con gái luôn càn một chõ dựa cho mình , mà bạn ở quá xa.Mình cũng sắp đi xa vì vậy mình biết cảm giác khi cô đơn nó như thế nào ?Bạn không nên trách người ta, bạn cũng có thể có cơ hội làm lại cơ mà , đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến công việc

Chia sẻ trang này