1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐA MANG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh chẳng quen em
    Thì trong anh chẳng có thêm một người
    Đa mang, hai tiếng ở đời
    Phải chăng định mệnh buộc người vào ta?

    all the rivers run ...
  2. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đa mang anh một kiếp người
    Đa mang anh trót nói lời yêu em
    Đa mang trăng khóc bên thềm
    Đa mang gió vỡ trong đêm thật buồn
    CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM?
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Khổ thơ buồn quá, mà cũng đầy day dứt, một chút nuối tiếc, một chút hối lỗi....(?!)...........
    Thật buồn! Với cái "giá mà" ấy mà cuộc đời của một người trở nên "thê thảm" làm sao.
    Buồn quá, iron_monkey ơi, em post khổ thơ này khiến XR thấy cảm giác chống chếnh ghê gớm.
    Có đôi khi chính mình cũng đã từng ít nhất một lần thốt lên cái từ "Giá mà" ấy.
    Nếu thế gian này không từng quen một người, không từng gặp người thì mọi sự sẽ ra sao nhỉ???
    Định mệnh ư? Có ái thoát khỏi định mệnh do chính mình tạo nên???
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Giá anh đừng đa mang
    Chắc là em hạnh phúc
    Giá anh đừng có lúc
    Yếu mềm trước người dưng
    Em không muốn cuộc tình
    Giống như là tam giác
    Hạnh phúc như cánh hạc
    Bỗng chập chờn bay xa
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đa mang
    (Trần Bình )
    Một thời tuổi chớm đôi mươi
    Cái thời say đắm, cái thời nao nao...
    Tôi yêu em biết nhường nào
    Nhưng tình em đã dành trao một người
    Tình si luôn một mình tôi
    Chắc là buồn lắm khi đời thiếu em
    Mai đây dù những ưu phiền
    Nhưng tôi còn dấu trong tim bóng nàng
    Đến giờ lòng vẫn đa mang
    Người ta biết có yêu nàng như tôi.
    **************
    Tất cả giờ đã thành cổ tích
    Nhẹ như là một hạt sương rơi...
    Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng ngày 14 tháng 2
    Nguyễn Thái Dương
    Con số ấy cứ như là điểm hẹn
    Xui ta đi rồi lại khiến ta về
    Từ phố dốc sương trùng và khói điệp
    Đến bổng trầm thị trấn sóng nhiêu khê
    Ta đã thở vào nhau đêm dốc biếc
    Có sương che khói chắn ở quanh mình
    Ta đã lẫn vào nhau khuya sóng vỗ
    Chút mây mờ quyện một tí trăng xanh
    Cũng từ ấy bao lần anh nín thở
    Trước ai kia mãi mãi thuở trăng tròn
    Mắt đã dặn nay đừng thờ thẫn nữa
    Lòng vẫn hoài lấp lánh ánh suy tôn
    Chính là em chứ còn ai khác được
    Làm bao nhiêu giọt nến biết loang thầm
    Rét một chút, ấm cũng chừng một chút
    Vui với buồn lẫn lộn mấy mươi năm
    ... Thì dẫu vậy vẫn là duyên là nợ
    Duyên chưa phai và nợ hẳn không tàn
    Đâu cứ gì phải nên chồng nên vợ
    Vẫn lặng thầm ràng buộc để ... đa mang
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh nsn, em nghĩ bài thơ đầu tiên nên sửa lại một chút
    Em có nghe mùa thu ----> em không nghe bài tay
    Em có nghe bàn tay -----> em không nghe bàn tay
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  9. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Thêm một chút cũng là phai một chút
    Bước lại gần là sắp chia xa
    Thôi thì ta cứ là ta
    Đùa vơ vẩn, giữa ngã 3 cuộc đời
    (Nước cứ chảy, kéo sông trôi... ) ​
    the mirror has two faces.
    Được 1001Nights sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 09/06/2003
  10. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mai về cày ruộng trăn trâu
    Lại thương cho mảnh trăng nhàu phố xa...
    Thương người hôm ấy cùng ta,
    Dưới mưa đọc sách, uống trà, ngâm thơ...
    Thương em gái nhỏ bơ vơ,
    Co ro gặm nhấm ước mơ đổi đời.
    Thương ai lượm rác cùng tôi
    Ngổn ngang kí ức giữa trời nắng mưa.
    Thương cho cái sự thiếu - thừa
    Vài lời xin gửi miền chưa ai cùng.

    Trịnh Văn Tuấn ./ Ối Bà nó ơi! Ra đây mà xem tên tôi nó chạy trên máy vi tính này. Hay bà nhỉ?

Chia sẻ trang này