1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐA MANG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Em nhặt lấy câu ca dao
    Cánh cò trắng muốt bay vào vần thơ .
    À ơi ngồi dệt ước mơ ,
    Có anh đâu đấy bên bờ tháng năm .
    Gửi hồn theo ánh trăng rằm ,
    Dường như bão tố bềnh bồng ngoài xa .
    Chú Cuội sẽ gặp Hằng Nga ,
    Nghê thường một khúc hoan ca dịu dàng ...
    Ban mai tỉnh giấc bàng hoàng ,
    Môi hồng e ấp tim nồng nàn say .
    (KieuLy)
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Môi hồng e ấp em say
    Dù là mộng tưởng cũng tày công anh...
    Biết mình lãnh suất lanh chanh
    Thôi thì ước nguyện hoá thành ánh trăng
    Nặng lòng một mối sầu mang
    Héo hon đành đợi kiếp sau trăng tròn
    Nhắm em từ lúc còn son
    Nhắm em từ thủa em còn lên ba...
    Con cò bay lả bay la
    Bay từ kiếp trước bay qua kiếp này...
    22/04/2002
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 09/06/2003
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Phong Kiều Dạ Bạc
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hỏa đối sầu niên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
    ***Dịch:
    Đêm Trăng bến Phong Kiều
    Mờ sương trăng lặn quạ khóc than
    Thấp thoáng tán phong ánh đèn vàng
    Hàn Sơn văng vẳng lòng cô khách
    Cô Tô đêm lặng sông mang mang
    01/06/2002.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có một bản dịch này cũng hay nè :
    (sorry vì ko nhớ tên TG ...)

    Trăng tà chiếc quạ kêu sương
    Lửa chài khói sóng sầu vương giấc hồ
    Thuyền ai đậu bến Cô tô
    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San​


    |^.^|​
    (^_^)
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    a little star
    ( cho MT)
    Thăm thẳm đêm sao gợn sóng sầu
    Không gian oằn oặi tứa thương đau
    Vụt cháy, vụt trôi vào vô định
    Hỡi vì sao nhỏ chốc về đâu?
    Lắng đọng run run vầng khao khát
    Huyền huyền tiếng vọng từ nơi nao
    Mảnh tình tuôn chảy tràn ký ức
    Tưới đẫm cõi lòng sao thương đau
    Có những khoảng trời, sâu rất sâu
    Có những miền đêm, sầu rất sầu
    Có những vì sao, sáng rất sáng
    Có những đợi chờ, lâu rất lâu
    ...
    the mirror has two faces.
    Được 1001Nights sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 12/06/2003
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm
    Ðường Hải Yến
    Bỗng dưng thấy mình là một vì sao
    Rơi thăm thẳm về phương trời cũ
    Một vì sao đo vào nỗi nhớ
    Va phải cánh môi hồng bỏ quên.
    Một vì sao hoang hút nỗi cô đơn
    Ðến vạn đời còn ngỡ mình xơ xác
    Ðo chiều sâu của trời mới thấy mình lầm lạc
    Rơi xuống tận cùng rồi còn hỏi vì đâu?
    Có thể đêm là đáy của chiều sâu
    Nhưng đêm không đỡ nổi một vì sao lạc
    Cố đi tìm cái chiều sâu nào khác
    Vút qua miền lặng nào như nỗi nhớ không tên.

    Em tưởng nước giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ nước giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây​
  6. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Buồn trông mộng ước đôi ta
    Tháng ngày hạnh phúc chốc đà ly tan
    Em đi, hạc nội mây ngàn
    Anh về nỗi nhớ dâng tràn con tim
    Một mình lẻ bóng đêm đêm
    Còn đâu, đâu những êm đềm ngày xưa
    Nắng qua, trời lại đổ mưa
    Hợp rồi tan, cứ như đùa như không
    Nỗi niềm canh cánh bên lòng
    Ngày ngày xiết nỗi chờ mong em về
    Sẽ không còn, những tái tê
    Mình lại sống, nỗi đam mê cuộc đời
    the mirror has two faces.
  7. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rền rĩ mưa tuôn, gợn chút sầu.............
    Ai đã khóc như mưa dầm vạt áo
    Để bây giờ thanh thản một dòng trong
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ADIEU TRISTESSE
    Xin được dành tặng cho một người bạn vừa đi xa, xin cảm ơn người, vì tất cả sự sẻ chia....
    Đừng nghe em, người em gái nhỏ
    Buồn làm chi cho sỏi đá im lìm
    Hãy để buồn trôi theo nước mắt
    Để đớn đau chảy theo những vần thơ
    Trời mãi trẻ mà Người chẳng thế
    Cứ già đi trong giây phút trôi qua
    Hạnh phúc - Đớn đau
    Nước mắt - Nụ cười...
    Nghe không em, từng phút từng giây
    Vẫn miệt mài tim em đang đập
    Rộn ràng niềm vui, nghẹn ngào thổn thức
    Máu nóng bơm đi nuôi sống tâm hồn
    Tình thì tròn mà Lý lại vuông
    Tròn - Vuông ấy cho lòng ta lẩn quẩn
    Trong đớn đau ta hiểu đâu hạnh phúc
    Trong nỗi buồn nâng niu những niềm vui...
    Buồn làm chi nữa người ơi
    Những đắng cay nhạt nhoà theo năm tháng
    Khi ngoảnh lại, ta thấy đời thật đẹp
    Vì ta đã sống như ta muốn
    Vì ta đã vui buồn
    Chẳng như trời xanh mãi trẻ
    Chẳng như đá sỏi suốt đời lặng câm...
    18/04/2002
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, xin hãy bình yên..
    Ôi, sương mai tan trong mong manh
    Oà vỡ về một miền hoài niệm
    Hai chữ phận duyên trôi theo dòng phiêu lãng
    Ai phiêu du phiêu du phiêu du...
    Xin khép lại những cay đắng ngu ngơ
    Một kiếp nhân sinh, một đời khát vọng
    Nhẹ nâng cánh bay về miền nhớ
    Về miền thơ miền thơ miền thơ...
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  10. thanhphong49

    thanhphong49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại về sau những lãng du
    Tiễn ngày qua những chiều nắng lửa
    Cơn mưa vội vàng
    Bước chân phiêu lãng
    Ai quay về
    Những đam mê
    lặng gói tái tê...
    Vuốt nước trôi trên khuôn mặt nhạt nhoà
    Một mình rũ gục bên bụi hồng đẫm ướt
    sương mai..
    Ai? ai? hỏi với ai? ai?
    Ta mình ta tê tái tái tê
    ê chề..
    Cháy vụt..
    ĐAM MÊ!!!
    ~ thanh thanh phong ~
    Được thanhphong49 sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 04/07/2003

Chia sẻ trang này