1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã mẹ nào sinh con ở việt nhật chưa, tư vấn phát nhé

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng định sinh ở Việt Nhật đây. Chị gái ở nhà sinh 2 cháu cũng đều ở đây cả. Việt Nhật thì tớ thấy sạch sẽ, thoáng mát & khá yên tĩnh, như thế đỡ mệt cho sản phụ. Còn chăm sóc thì họ cho phép 1 người ở cùng sản phụ trong suốt cả ngày, còn nếu muốn thăm thì phải đợi đến giờ thăm mới được vào (tớ nhớ ko nhầm thì giờ thăm là 3h chiều đến 9h tối thì fải).
    Dịch vụ chăm sóc thì vẫn phải đưa tiền cho y tá mỗi lần họ phục vụ.
    Nhưng mình đang băn khoăn vì thấy chị gái nói là khi mình chưa có dấu hiệu đẻ thì bs cứ để mình nằm đó, chỉ có hộ lý thỉnh thoảng đi qua lại xem tình hình thế nào. Thế nếu lỡ đẻ đến nơi hoặc có gì đó mà ko dc theo dõi kịp thời thì làm sao nhỉ? Ko bít ở các viện khác có như vậy ko?Nghe bà chị nói mà thấy lo. Các bác có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé.
  2. Salem_Quyen

    Salem_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chuẩn bị sinh ở VN nè , cơ bản nhà có người quen ở đấy nên cứ bắt vào đấy chứ tớ cũng chả khoái gì. Không có vụ đóng tiền 1 cục rồi chăm sóc đến 2 tuổi đâu, hình như chưa có bv nào có
    Qui trình sinh ở VN nè:
    - Khám tại bệnh viện (hoặc bác sĩ làm ở bệnh viện đó nhưng là khám tư) để có cái sổ y bạ thôi, chứ bệnh viện khám lởm cực
    - Làm xét nghiệm máu tổng quát từ tuần thứ 28 trở đi (nếu bạn kô có bác sĩ làm ở bệnh viện để nhờ vả thì nhất thiết tầm 28 tuần phải đến khám và đăng kí làm xét nghiệm, sau 32 tuần họ sẽ không cho đăng kí sinh ở đây nếu kô có xét nghiệm máu này)
    - Sau khi có xét nghiệm máu thì chả cần đến viện nữa, ung dung chờ khi nào đẻ, chuyển dạ thì vào, giơ cái kết quả xét nghiệm ra, họ làm hồ sơ đẻ cho. Nộp cọc 1 triệu, thừa thiếu đâu sau khi đẻ sẽ đc tính tiếp
    Chú ý: Quan trọng nhất là cái xét nghiệm máu í, vì không có cái đó kô làm hồ sơ đẻ được nhé.
    - Đẻ ở VN thì chế độ thăm nom khắt khe hơn, người nhà kô vào nhiều đc, người thân cũng không được vào khi đang ...đẻ
    - Đẻ mổ: hình như bé phải nằm ***g kính và cách li mẹ lâu hơn những nơi khác (tớ kô bít chính xác nhưng chị bạn vừa sinh con bị vậy, mà con to khoẻ nhá, kô bị làm sao)
    - Đẻ thường: Lợi hơn là mỗi phòng đẻ có 2 giường thôi, kô như viện C hoặc 1 số viện khác, họ bắt nằm cả chục người 1 phòng như lợn con....nghe các mẹ khác kêu la mà sợ chả muốn đẻ nữa
    ....
    Tạm thế đã, bạn nào hỏi gì thêm tớ nói sau
  3. Salem_Quyen

    Salem_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    - cái vàng vàng 1: Bây giờ kô có chuyện y tá được lấy tiền vậy đâu bạn, bạn có nhét tiền vào tã em bé nhờ họ tắm, lúc sau họ cũng trả lại , thật đấy, đừng tạo thói quen xấu cho người ta
    - vàng vàng 2: Bệnh viện nào cũng thế bạn ạ, chị tớ sinh ở viện PSHN, cho nằm cả đàn trong 1 cái phòng đẻ lớn, nước ối vỡ cả chục tiếng rồi, chưa có cơn đẻ, thì cứ nằm đó, chả ai trông, cũng chả có người nhà, tủi thân muốn khóc luôn nhưng vì con lại đành cố. Đến lúc đau quá rên ầm ĩ, gào thét đòi đẻ mổ thì họ vào họ khuyến khích rặn đẻ, và đành phải đẻ khan ==> sợ lắm.
  4. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đấy là hình thức trọn gói ở Việt Pháp nhưng phí tương đối cao, khoảng 900$ (đẻ gây tê màng cứng ko đau tý nào). phòng ốc sạch sẽ, bác sỹ tận tình...nói chung là dễ chịu. Sinh ở Việt Nhât thì rẻ hơn, tổng chi phí khoảng 3000-5000 bao gồm cả bồi dướng cho bác sỹ (đẻ thường). Tùy điều kiện kinh tế mà lựa chọn bạn ạ.
  5. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đúng là làm vậy thì tạo thói quen xấu cho y tá thật. Tớ chả biết có trường hợp nào giả lại như bạn nói ko, chứ với tớ ( 2 lần sinh ở Việt Nhật) và những người thân cũng sinh ở đó thì chuyện đưa tiền bồi dưỡng cho y tá với mọi dịch vụ là chuyện diễn ra hàng ngày, bình thường như ăn cơm bạn ạ. Và một lần vì mẹ tớ mải lo cháu quên ko đưa, thằng bé con nhà tớ đã ăn một phát oan vào mông cùng với lời gắt gỏng: Sao lại cho nó ăn trước khi tắm, nó chớ hết ra đây này. Lần sau trước khi tắm thì ko được cho ăn nữa nhé!!
    Bạn nói vậy và nghĩ vậy thì có vẻ hơi thiếu thực tế thì phải....Chị bạn bị rơi vào hoàn cảnh đó, theo mình nghĩ, cũng là vì cái suy nghĩ màu hồng của bạn đấy. Bạn thử làm ngược lại xem, họ sẽ có thái độ khác hẳn đấy. Biết làm sao bây giờ hả bạn, đó là "Bệnh nan y" của ngành y rồi. Cũng chả trách họ được, đồng lương thì thấp kém mà bão giá cứ mải miết thế này.
  6. danghuykhoi

    danghuykhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình sinh 2 đứa : 1 VN, 1PS. Thấy VN sạch hơn nhưng theo mình ở đấy họ hay sử dụng thủ thuật forxep khi khó đẻ (chẳng biết có đúng k?) còn ở PS khó là mổ > Cô ban mình nói mổ thì ít bị di chứng hơn . Thằng đầu nàh mình sợ mãi đến khi hơn tuổi thấy phát triển bình thường mới đỡ lo, trước chẳng thấy cái dịch vụ trên mà đóng phí + DV ở VN còn rẻ hơn PS. 
  7. crane

    crane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đăng ký đẻ ở VN rồi, thấy mọi ngươi nói cũng thấy lo lo
  8. Salem_Quyen

    Salem_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhà tớ cô dì, mợ thím đều đẻ ở VN, trừ bà chị họ. Vụ y tá thì tớ chả biết bạn gặp phải y tá thế nào chứ chưa trường hợp nào nhà tớ bị y tá như thế. , cô tớ (người nc ngoài hẳn hoi) lần đẻ ở đấy, ng nhà chưa vào cũng lơ ngơ kô biết j, lúc bà y tá đi tắm cho bé, mấy người nằm cùng phòng hướng dẫn đút tiền vào tã bé . Bà cô ngô nghê kô biết j cũng đút hẳn 100K, lúc người nhà vào, bà y tá còn đưa lai tận tay chồng cô ấy cơ ...iu thế là cùng
  9. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô ấy đưa hẳn 100K nên họ ko dám lấy, còn 2 lần chị tớ sinh ở đó thì đều có bồi dưỡng mỗi lần họ phục vụ. Có người đẻ xong mệt quá lại ko có người nhà trông, con khóc quá bà y tá tới thay tã cho, lúc sau bà mẹ tỉnh thì bà ấy nói lại là lúc nãy con khóc quá tè ướt mà mẹ ko biết nên bà ấy thay tã cho rồi, và chắc là bà mẹ đó lại phải "cảm ơn" thôi. Mình nghĩ đây cũng ko fải vấn đề to tát vì số tiền cũng ko lớn, giống như một dạng tiền "bo" thôi. Nhưng bực nhất là nếu ko dc "bo" thì họ làm hành làm tỏi & bắt bẻ sản phụ, làm gì cũng mạnh tay đau điếng.
    Còn cái vụ trong thời gian chờ đẻ thì tuy bs đỡ đẻ cho chị tớ là bạn thân của mẹ, nhưng trong thời gian đó cô ấy còn fải làm nhiều việc nữa, thế nên đến khi chị tớ vỡ ối từ lâu rồi, đầu em bé đã bắt đầu thò ra rồi thì hộ lý mới cuống cuồng gọi bs về. Tớ chỉ sợ trong trường hợp ấy, nếu ko đc theo dõi kịp thời nhỡ may em bé bị ngạt.
  10. hocthuc

    hocthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    HANOI_DALAT ặI! BỏN ĐANG ỏằz Đ,U THỏắ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này