1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng bây chừ !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Từng đợt gió mạt lạnh lùa vào khuôn mặt bướng bỉnh khiến cho nó cảm thấy thật dể chịu.Đang đứng giữa cầu sông Hàn mà nó ao ước giá như cây cầu xoay thì hay biết mấy,mấy anh bạn cùng phòng nó cười bảo là ngớ ngẩn,nó ngạc nhiên bởi suy nghĩ kỳ quặc đó,thế mà bây giờ tất cả đều là sự thật.Hôm nay cũng trên cây cầu này, một mình nó lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn theo dòng nước,nó lại tham lam mơ ước giá như cuộc đời nó sẽ xoay như cây cầu.Đà nẵng bây chừ khác nhiều quá!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... có mấy chú cũng bô trai ra fết ... , nhất là mấy anh dắt xe đó ... hì hì ... , người nhỏ nhắn nhưng khoẻ nhỉ ... hì hì ... , mấy anh bồi thì có vẻ cau có với mấy chú bạn mình ... nhưng mấy chị bồi thì hay hay ... hì hì ... Nhất là có một cô bồi ở quán ngay bên tay fải ... , đi buổi sáng thì gặp hoài ... ( tui chua đi buổi tối vì buổi tối bận đi công vụ khác chứ không ghé cà fê TLV ... hê hê ... ) , vừa xinh vừa zui ra fết ... , xém tí nữa tui iu cái cách fục vụ roài ... hì hì ...
    Còn Wonder hả ... thấy xe xịn đậu trucớ quán đó cả đống ... , lại chật chội quá nên hổng ham ghé vào ... , truóc đó quán đó là quán Mộc Miên ... hê hê ... , chắc là cái tên Wonder mới sửa lại và đổi tên thôi ... Với lại đi mấy quán chật chội và đông quá cũng không khoái ... hê hê ... cho dù quán đó méc mấy hay đồ uống fa cũng được nhưng cũng chán chít ... hê hê ...
    Ngoài ra có quán bar Davi ở đường Ba Đình ... hờ hờ ... cũng đucợ đấy ... rẻ nhưng khuôn viên rất được với mấy bàn ghế gỗ nhìn xinh lém ... hờ hờ ... quán đó cũng không đông lém nhưng mở nhạc nhè nhè , rất hợp với gia đình , bạn bè thân thiết và nguời yêu ( nếu có ... hê hê .. ) và cả nguười già nữa ... hì hì ... , chứ mấy anh chị choai choai bây giờ mà vào đó thì thấy bùn thiu hà ... không như mấy quán trên 2-9 đâu ... hê hê ...
    Vừa rồi khong đi được nhiều ... thấy nhiều quán mới mở nhưng ông anh của mình ổng bảo mấy quán đó cũng chẳng có gì nên thôi ... , mình cũng chẳng ham vào ... , chỉ vào mấy quán nào có thể ăn sáng , uống chút nước , ngồi ngắm cảnh và nguời , tán dóc với mấy đứa bạn roài biến ... trong cái nắng hè thôi ... hê hê ... Còn thật sự thì tui khoái cái quán bên Furama ... hê hê ... vì vừa nghe nhạc sống vừa ngắm trăng , nghe tiếng sóng vỗ , đi dạo trên cát ... nhìn những bóng dừa lắc lư ... hê hê ... và ghét ... móc hầu bao ra trả ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cười ít thôi, nhóc!
    Ehehehe, thích ngắm bóng dừa hay là thích đi rình... buổi tối . Nghe đồn mấy quán bên 2/9 thú vị lém, bận đi chơi nên hông có dịp ghé vào, nghe đâu mấy quán đó chỉ riêng Đà Nẽng có !
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ chị bé ơi ... nhìn thấy hình dáng thằng KID này là đủ biết là không fải nhóc roài ... hê hê ... , nhưng vẫn khoái làm KID thôi .... hê hê ... , làm nguời lớn mệt lém ... hê hê ... Với lại cười là liều thuốc bổ mà lại ... , góp fần tạo nên thân hình fì nhiêu của KID đó ... hê hê ...
    Còn mấy quán trên 2-9 hả .. xưa roài ... , mấy năm roài không vào đó nữa ... hồi lâu lắc thì thấy toàn xe đạp và xe máy tàn tàn hay vào đó thôi ... , thấy mấy chú mấy cô cấp 2 và 3 hay lon ton vào đó ... , và cả SV nữa ... Bây giờ chuyển qua dạng mới roài ... sàn nhảy ... hờ hờ ... thấy ĐN mọc lên mấy cái bar nhảy cũng lắm ra fết ... nhưng KID không ham ... hê hê .... , chán chít ... hì hì ... Với lại dân ĐN bây giờ en chơi ra fết ... hờ hờ ... , khác xa hồi trucớ nhiều ... , chỉ có điều đi dạo khoảng 1-2h sáng ở ĐN cũng thấy khoái ra fết .... hê hê .... còn đi lúc 10h hay trễ hơn một tẹo thì ... cũng zui nhưng hàng quán đóng sớm quá ... híc híc ... , chỉ còn vài quán en khuya thôi ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm ... bà chị bé gì đó ơi ... , chị ấy bảo chỉ ở ĐN mới có thôi hả ... đúng roài ... ĐN bây giờ cũng fải học hỏi SG hay HN về mấy cái lĩnh vực quán xá như vậy chứ ... hê hê ... Còn bà chị nói khoái đi rình ư ... hê hê ... cần quái gì fải thế ... , nhìn hoài ... chán chít ... chờ khi nào tham gia làm diễn viên chính mới khoái ... hì hì ... Với lại bà chị gì ơi ... bà chị có vẻ am hiểu mấy cái zụ đi rình ghê nhỉ ... , khi nào có dịp chỉ cho KID với nhé ... hì hì .. , cũng muốn mau mau grow grow grow lém ... hì hì ... Buổi tối của KID toàn chạy rông ngắm thiên hạ ... hay vào quán uống cafe , nghe nhạc , tán dóc với bạn thôi ... hê hê ... hay đi măm măm ... hì hì .. tuyệt cú mèo mấy cái zụ mem mem ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này hay nha, được đó, rất hợp với dáng tui!!! Tui cũng rất thích vào quán uống cafe và nghe nhạc, ở HN cũng có mí quán hay ho. Đúng là giờ ĐN mấy quán dancing mọc lên như nấm. Cái Speed mới mở mà lúc nào cũng nghìn nghịt người vào 24/24, mà thấy cũng phình phường thui. Chỉ có Phương Đông là hay, toàn cụ già, hợp gu!
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... bà chị treo nick mất tiêu roài hả ... thê thảm nhỉ ... híc híc ... , thấy có mỗi bà chị nói hay thế ... vậy mà rửa tay gác bàn fím rồi sao ... Hồi về ĐN , lần đầu chui vào sàn nhảy ... chán bỏ xừ ... , bật nhạc thì chán chít ... mấy em tiếp viên thì thê thảm ... , âm thanh fối khí thì tệ quá trời dất , không gian thì thật là thê thảm ... đó là nói về cái Phương Đông đó ... hê hê ... , toàn cụ già thì công nhận già thiệt ... nhưng có mấy con nhóc choai choai cũng vào đó ... hê hê ... , nhảy nhót lung tung .. chán chít ... , nhưng chán nhất vẫn là cái nhạc ... vừa dở và âm thanh thì ... hơ hơ ... chán chít ... hê hê ... , uống vài lon bia sau đó trả bằng máu ... ha ha ... Chỉ nghe ông anh nói cái Trống Đồng là được nhưng chưa có thời gian đi thử ... còn cái Speed thì thấy hoài nhưng chưa vào ... sợ gẹp nguời quen thì chít ... hê hê ...
    Ở HN thì quả thiệt có mấy quán cà fê hay thiệt ... hơ hơ ... , nhưng chất lượng cà fê ở HN thì miễn bàn ... so với ĐN thì thua xa ... nó chỉ được cái không gian và tiếp viên thôi ... hờ hờ ... Ở HN thì chỉ đi uống mỗi Trung Nguyên là được .. mấy wuán ở Hàng Hành thì thôi ... , chỉ ngồi ngắm thiên hạ là chính ... hờ hờ ... Nhưng nơi ngắm cảnh hay nhất thì lên trên cà fê 5 tầng ở nhà Cá mập trên bờ Hồ , ngồi trên đó ngắm cảnh hồ Gươm buổi tối dưới ánh đèn nhoà trong mưa cũng thú ra fết ... hê hê ... , hay lên mấy lầu cà fê ở hồ Trúc Bạch ngồi ngắm cảnh chiều tà thì tuyệt ... hê hê ... Dù sao .... ở HN thì có cảnh .. còn ở ĐN thì cà fê có chất ... hê hê ... , để thưởng thúc cà fê thì ở ĐN là khoái nhất ... , đi quán cà fê để uống cà fê nghe nhạc thì ở ĐN là tuyệt ... đi cà fê để tán dóc , ngắm cảnh .. dẫn người yêu đi hú hí thì ở HN là tuyệt ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Coi bo trong vong muoi may nam nua thi DN se do thi hoa tro nen mot Sai gon thu hai-- Mong rang dieu do se khong bao gio xay ra, boi vi tui ghet cuoc song o Sai Gon. Neu ma dieu do xay ra, thi tui se khong biet cho nao de ma song khi ma tui "ve huu" ...(Con may chuc nam nua...nhung du tinh bay gio cung chang phai la du thua ha hâ hah).
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng đang sôi động ,hối hả ngày đêm để dành lại những mất mát trong cơn ngủ mê dài .Mới sáu năm,Đà nẵng _thành phố trực thuộc Trung ương đã tạo ra một chân dung mới đầy sức sống ,hình thành được bộ khung của cơ thể một thành phố lớn với sắc diện tươi trẻ mà mấy mươi năm trước không thể nào có được.
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bcá mavinh nói hay lém ... hê hê ... , ĐN bây giờ cũng dễ thành SG thứ 2 lém ... , nhưng được cái ĐN có an ninh vẫn thuộc loịa nhất nhì nước , nên chúng ta cũng an tâm mà hưởng già sau này nếu như tình hình an ninh sau này vẫn tốt như vậy ... hê hê ... Chỉ có điều ĐN bây giờ cò đất mọc lên như nấm , nghe nói mấy đại gia ở HN và SG cũng đang nhảy vào ĐN làm en mấy cái vụ đất đai màu mỡ này ... hê hê .... các nhà hàng , quán nhậu mọc lên như nấm , các khu biệt thự , các quán cà fê và bả , vũ trường thì cũng thi nhau mọc lên ... hờ hờ ... , chuyển giới trẻ bây giờ vào mấy nơi đó en chơi hết roài ... nên sớm muộn gì thì ĐN cũng biến thành HN hay SG đổi mới thôi ... Bác vosac nói văn vẻ bay **** quá ... hê hê ... , quả thật mấy chục năm trước ĐN đâu có được như bây giờ ... , chỉ qua là một vùng đầm lầy heo hút ở miền trung mà thôi ... hê hê ... bây giờ thì nhà cửa con người càng ngày càng đông ... Dân quê cũng đổ ra thành fố thành fố làm en nhiều ... , lượng dân cư tăng lên vùn vụt .. có khi chẳng mấy chốc chẳng còn chỗ ở nữa ... và lại hướng tói xây thêm mấy cái khu chung cư như ở HN hay SG thôi ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này