1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng bây chừ !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    CHỉ có 4 năm thôi mà thay đổi nhiều quá.Mà thôi, như vậy cũng tốt, dù sao không khí vẫn còn trong lành hơn TP. Hồ CHí Minh nhiều.Hy vọng có thể về Đà Nẵng sống và làm việc.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái về ĐN , đi lại đường Lê Duẫn, chợt giật mình khi không thấy cái Cầu Vồng quen thuộc đâu nữa. Con đường bằng phẳng, chẳng có dốc lên , chẳng có đường ray xe lửa chạy bên dưới. Chợt thấy tiếc nuối một cái gì đấy . Khi xưa còn bé thường đi bộ lên Cầu Vồng, rồi lại vòng xuống những bậc thang bằng đá để đến nhà cô giáo . Đi lên đi xuống , đứng ở đỉnh CV nhìn xuống cái đường ray cũ kỹ cỏ mọc um tùm chạy ngoằn ngoèo thật thú vị. Bây giờ thì hết rồi.
    Cái ngã 3 Hoàng Hoa Thám và Lý Thái Tổ bây giờ biến thành ngã tư . Tự dưng trước mắt cứ trống trống, rộng rãi thế nào ấy . Trước đây chỗ ấy là một cái bàu sen to tướng do ông già dữ như cọp kế bên nhà sở hữu . Ổng dữ thiệt , nhưng sen ổng bán ngon không thể tả. Bây giờ bàu sen mất biến. Ổng dường như cũng không còn đáng sợ như lúc bé ta thường thấy.
    Có một cái không thay đổi, công viên 29-3. Đi ngang qua vẫn thấy nó y chang như cũ. Không , mà hình như là càng ngày càng xấu . Chịu , không thể hiểu nổi bao năm rồi mà vẫn y chang như thế , chẳng có tiến triển gì.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. chiptina

    chiptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dn bây h khác xưa nhiều quá. Đường phố thì cứ mọc ra ầm ầm, nhớ lúc trước đường nào ở DN mình cũng thuộc thế mà h đây nhiều lúc không biết có đường đó ở Dn . Đường mới mở thật đẹp nhưng biết bao h mới có được không khí mát lành và lãng mạn như trên Trần Phú, Bạch Đằng. Chỉ mới nghĩ đi qua những con đường đó vào buổi trưa đã thấy thật " khủng bố" rồi . Không chỉ có vậy, người dân DN cũng tự thay đổi mình rất nhiều: hiện đại hơn, năng động hơn nhưng hình như họ bị đồng tiền chi phối quá nhiều
    Là 1 ngưòi con Dn, tôi mừng trước sự phát triển của thành phố nhưng hình như sự thay đổi qua nhanh đây khiến cho tôi có chút gì đó hơi hụt hẫng..........( chẳng biết có đúng hay không nữa)
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ĐN bây chừ ... có nỗi đau của bạn tui mà tui không biết làm gì để chia sẻ với nó ... chán ... bùn ... lạnh ... xót nỗi đau của những người bạn ... Nhớ ĐN cũng vì nhớ những con đường và nhớ những người bạn ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Duong Nguyen tat Thanh moi xay chay doc theo bo bien xinh dep nhu the chua lau da bi "giang ho" tan pha roi. Bong den duong thi bi thao go, gach bong lot duong cung bi dap va bung di. Tham chi co noi, nhung tam thep to bu the cung bi "ai do" khieng di- that la qua te.
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Đn bi chừ,có những người tôi yêu thương nhất,hi vọng họ đừng bao h làm tôi thất vọng và tôi cũng sẽ cố gắng để điều đấy đừng bao h xảy ra...
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  7. LITTLE_EVA

    LITTLE_EVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    DN cho dù có thay đổi thế nào đi nữa thì tui vẫn iu quý ĐN nhất trên đời, chỉ còn 6 tháng nữa là tui được về với ĐN roaiiiii,tha hồ được đi nhong nhong ngoài đường,lại còn được thưởng thức cafe xịn nữa chứ,huraaa,có đòng chí nào hẹn tui đi offline koooo????Cafe và karaoke nha......Tui gât.liền.
    [purple]Tinh` ngo*~ da~ tha^.t ga^`n....ma` em va^n~ ye^u ngu*o*i` de^n' sau[/purple]
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Đn bi chừ bụi,lạnh và mưa(nghe đồn thế)
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Những gì tui định nói tự nhiên bé con nói mất rồi,thôi khỏi nói luôn.
    Mà bữa nay mưa nên càng tệ hơn nữ,đường xá ở ĐN trơn trợt,bùn lầy.............chỉ tổ tốn tiền rửa xe thôi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này