1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà nẵng giao lưu các bạn Bắc giang..

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi victory_or_death, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng giao lưu các bạn Bắc giang..

    Chào các bạn ...
    Chúng ta giao lưu đi nào ....Tớ ở miền trung có cái nắng, cái gió...... Có biển xanh ......
  2. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giao lưu với Bắc Giang thui sao....
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã ước một lần được đến mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió nhưng vẫn chưa thực hiện được bởi vì chưa có điều kiện.Thấy topic nài hay hay nên vào giao lưu 1 chút ! Ở trong đó chắc đẹp lắm nhỉ?Mình ấn tượng nhất là con đường di sản miền Trung đã - đang - sẽ là điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nướcCho mình hỏi quê bạn ở đâu?Đà Nẵng,Quảng Nam hay Quảng Ngãi
  4. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Hỏi hay lắm, nếu không thấy tên Topic, tớ cũng sẽ hỏi như bạn!
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ...
    Chúng ta giao lưu đi nào ....Tớ ở miền trung có cái nắng, cái gió...... Có biển xanh ......
    -----------------
    Hay qua''? Nhưng lý do j khiến bạn muốn giao lưu với BG vậy? BG cũng có cái nắng, có cái gió, nhưng không có biển xanh, chỉ có rừng xanh thôi....
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ...
    Chúng ta giao lưu đi nào ....Tớ ở miền trung có cái nắng, cái gió...... Có biển xanh ......
    ----------------------
    Bắc Giang có cái nắng, có cái gió, có .... rừng xanh. Người Bắc Giang đâu cả rồi, ra mời rượu và bắt tay người miền trung cái hỉ???
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 10/05/2006
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn ...
    Chúng ta giao lưu đi nào ....Tớ ở miền trung có cái nắng, cái gió...... Có biển xanh ......
    ----------------------
    Chú Vict về thôi đơn phương độc mã thế. Chít chú cho coi hehhehe.
    Chú không biết con gái BG sao '''' Rét thì mặt rét việc làng em lo''''
    Nữa nè : '''' Quê hương ta bánh đa , bánh đúc''''
    Chạy thui ngoảng đầu lại chạy tiếp
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 10/05/2006
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  9. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    WELL COME TO BAC GIANG !!!!!
    Hey! Sao vict lại khoái giao lưu với anh em BG thế? chắc đang định tán em nào ở BG nên lập ra topic này để lấy lòng mọi người phải không? Nếu đúng vậy thì phải biết điều với anh em chứ không thì bén mảng đến đất BG là bị lội xuống ao bắt tôm, bắt ốc đó nhé. Con trai BG giữ gái ghê lắm đó.
    Còn nếu Vict mà cảm thấy mến con người và mảnh đất BG nên lập topic này ra để anh em giao lưu thì tớ cứ xin đăng ký cả 2 tay + 2 chân luôn.
    Anh em đâu qua nhà bác Bính ( nhà thơ Nguyễn Bính ) bắt mấy con gà, hái mấy quả mướp hay mấy quả bầu về nấu nướng đãi khách quý đê, còn không thì sai mấy đứa nhỏ nhà Bác ấy ra chợ mua thức ăn cũng được.
    Quê tớ chẳng có gì cả, tớ chỉ có mỗi cỗ lòng , ấy quên có mỗi tấm lòng gửi đến những người bạn hiền đến từ miền trung xa xôi. Khi nào có dịp về nhà tớ chơi tớ chiêu đãi món vải thiều ngon hết xảy.
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Wow không ngờ Vict này được các bạn đón chào nồng nhiệt như vậy. Thật cảm động đấy... Có nhiều lý do để lập cái topic này là vì:
    Ngày xưa ba mẹ tớ làm ở nhà máy phân đạm hà bắc... Sau năm 75 vào đây sinh sống và tớ được sinh ra...
    Tớ mà có cơ hội quen được bạn giá bắc giang nữa thì thật hay...
    Bg là nơi đất tổ của phật giáo việt nam mà...
    @motthoang_hn02 ...Tớ ở Đà nẵng... Cảm ơn bạn đã có lời khen.
    @sutubienbong Có rừng xanh thì thật tuyệt.. Ngày xưa mẹ Âu cơ và bố Lạc long quân chia con lên rừng xuống biển.. Chúng ta là một dân tộc mà.. Tớ xin nhận ly rươu mừng gặp mặt của cậu.
    @nguoidungthoi Chú đừng gây rối nội bộ thế chứ.Vậy chú giúp tôi giao lưu các bạn BG đi nào...
    @thoabg Cảm ơn đồng chí thật vui khi thưởng thức đặc sản bắc giang... Tớ sẽ mời các bạn hải sản khi có điều kiện gặp mặt ....
    Con gái Bắc Giang "rét thì mặc rét áo chàng em may".

Chia sẻ trang này