1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà nẵng giao lưu các bạn Bắc giang..

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi victory_or_death, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Saobien tiếp anh khoảng thơ thẩn này nhé...Ngày xưa đi học ngu nhất môn văn .....Cố lên saobien
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    VỠ ĐÊ Ở ĐÂU HẢ ANH VỊT?
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không , anh đang ủng hộ xem bói!, Sợ đọc thơ quá....Chuyển đê....Xem bói đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    úi zời gặp thầy gặp thuốc roài đấy Vict tớ lại học chuyên Văn mới chết chứ
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Híc.... Nhớ nhá, nhớ cái mặt ông nhá. Dám chê thơ.. lẩn thẩn của ông nhá!
    Sư tử ơi, cô Píc ơi, Sao biển ơi... ới..ơi...
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có đề nghị đưa chân lên rùi đó nghe. Đối thơ được không bài con.
    Khách buồn tan tiệc đòi về
    Bắc Giang xin hỏi thế nào giữ chân?
    (Bằng thơ ấy nhé)
  7. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mô phật!
    Xin mạn phép vô lễ sửa dòng thơ tuyệt tác của Bác...
    Khách buồn tan tiệc đòi về
    Bắc Giang xin hỏi thếnào nhề giữ chân?
    Thế mới có vần Bác ạ!
    Em biến đây!

    Được mongmanhnhusuongkhoi sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 18/05/2006
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bắc Ninh vẫn là bạn thân
    Tiện đây xin đối giữ chân khách nè
    "người ơi ! người ở đừng về ! "
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Bắc Ninh vẫn là bạn thân
    Tiện đây xin đối giữ chân khách nè
    "người ơi ! người ở đừng về ! "
    [/quote]
    người ơi ! người ở đừng về !
    Mình về ! mình có nhớ ta...!
    Hỏi thử đối thế này có ổn không ....Học hỏi học hỏi....
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Saobien tiếp anh khoảng thơ thẩn này nhé...Ngày xưa đi học ngu nhất môn văn .....Cố lên saobien
    [/quote]
    úi zời gặp thầy gặp thuốc roài đấy Vict tớ lại học chuyên Văn mới chết chứ
    [/quote]
    Hơ hơ thế thì may quá có người giỏi văn đây.... Vậy Saobien nhà ta có người đối thơ rồi....Friendship forever.....

Chia sẻ trang này