1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng giao lưu với Huế không!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi niemtinchocatbui, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zintigol

    zintigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Huế mộng huế mơ.Ừ mơ mộng thì nhiều mà có được chẳng bao nhiêu đâu,bạn ra huế một lần đi gồi sẽ biết ngay mà,mộng mơ gì dâu ko thấy lơ lơ là...tiêu ngay..............Nhờ vậy mình mới có thêm nhiều kinh nghiệm sống nơi đất khách.khà khà ý tui zdạy đó mấy bồ thấy sao
    thanhng
    sẽ cho kết quả là:
    Beethoven
    [blue]thanhng

  2. Nhân dịp năm mới tui lôi lại cái chủ đề này ra để củng cố tình đoàn kết giữa box Huế và Đà Nẵng. Năm qua chúng ta đã có tiến triễn rất nhiều trong mối quan hệ giữa hai box, hy vọng trong năm mới tới chúng ta sẽ có một mối quan hệ mật thiết hơn nữa.
    Nào nâng ly, chúc mừng năm mới nào

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    huế mộng huế mơ lơ thơ mất dép ho ho`
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    sao be_con_xi_xon ghét con trai Huế thế nhỉ!!Có phải do thằng Huế nào như tui chửi vào mặt tiếp ko nhỉ!!?

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    đi chập cũng có bạn dồng hành, nhỏ đén lớn chả ai dạy bảo mình, tự nhiên mình cũng ...ghét...ko có lí do!
    Ghét của nào trời trao của đó, câu này ko bao giờ đúng, ít ra với t.h này, với mình.....Sau này mình sẽ nghiên cứu về lĩnh vực này, Vì sao nguoi miền khác ghét....như vậy?thành kiến? phân biệt? chứng tỏ người Huế có cái gì đó ko ổn... mà nguòi Huế cần xem lại, Mà mình thấy có chi mô nà,vẫn tốt! thế nhưng sao bị ghét dzũ dậy? chắc ghét truyền thống quá. Xui xẻo
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ko dám,đó là cách suy nghĩ,chứ con trai vùng khác đến Huế ra về lại thích gái Huế cực kì...
    ví dụ lần trước chat với 1 cha ở HN,cha bảo quen 1 vài em gái ĐN lắm nhưng ko thích gái ĐN,chỉ thích gái Huế thôi!
    hay như gặp 1 thằng HCM,nó cũng đòi giới thiệu 1 em gái Huế cho được vì "lần trước ra Huế thấy gái Huế,mình thích quá"
    con trai Huế,chơi trên forum khác,ngoài đời thằng đếch nào ghét???hoạ chăng có mấy thằng mất dạy,ăn rồi đú,dân Huế nghèo ko có tiền đú theo nên nó ko thích thôi...

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.
  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    nói thế mà nghe được à? ko chịu nổi !
    i want to 4get u
  8. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hì bây giờ thì mình hiểu vì sao chả có bạn nào ở box này ngó ngàng gì đến lời mời của Box Huế chả, phong cách ĐN hay thật đấy!Cám ơn Chúa, Phật và các vị thánh thần đã mách đường, chỉ lối cho con có một quyết định đúng đắn là không vào ĐN học.Ôi!Khổ chó mấy đứa bạn tui học ở ĐN rồi!Giỡn vậy thôi chứ tui không ngờ là dân ĐN có thành kiến với dân Huế như vậy đó!Ở đâu tui chả biết chứ với bản thân tôi và các bạn tôi đang học ở Hà Nội thì được người ở đây quý mến, họ quý chất giọng của con người Huế, phong cảnh và nét văn hoá riêng của Huế.Cả người miền Nam nữa, bây giờ tui vào Sài Gòn thì không ít người ra tiếp đón nồng nhiệt đâu!Còn dân miền Trung khác như Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá hay Nghệ An...thì xem nhau như người nhà!Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi thôi.Chả biết người khác thế nào nữa, nay vô đây mới được mở mày mở mặt đấy, đa tạ các bạn ĐN dễ thương hiếu khách nghen!.Ơ!Mà nghĩ cũng lạ, có bạn không biết người ta ghét dân Huế vì cái gì mà cũng adua, đua đòi chạy theo mốt kìa!Hay!Hay thật!.Các bạn không hiểu chính mình ghét vì cái gì thì nói ra làm gì cho nó dị!Mình thì không nghĩ gì chứ người khác vào đây họ cười đó hì! .
    Trước đây mình có mấy đứa bạn hay vào đây lắm chứ nhưng sao không thấy chơi nữa, hỏi hắn thì hắn chỉ lắc đầu ngán ngẩm.Ôi!Sao lạ vậy kìa hihi!

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới vào lại Huế đọc lại bài này thì thấy hơi buồn vì có những người nói như thế, thật sự mà nói trước đây tui đi ĐN người thành viên Đà Nẵng đón tiếp tui rất là vui vẻ, nhưng mà không hiểu sao hôm nay vào lại có một số thành viên lại nói vậy, chẳng biết nhưng mà nên nhớ, khi ghét người dân miền khác thì hãy chắc chắn rằng mình cũng có người dân miền khác ghét lại.
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    đi chập cũng có bạn dồng hành, nhỏ đén lớn chả ai dạy bảo mình, tự nhiên mình cũng ...ghét...ko có lí do!
    [/QUOTE]
    cách đây khoảng 1 tháng rưỡi,tụi tui đi ăn đồ biển,gồm 8 thằng,3 Huế,1 Bến Tre,1 Đà Nẵng,2 HCM và 1 Hà Nội...
    Ông ĐN thì tui gọi bằng anh thì đúng hơn,ông hơn tui khoảng 3 tuổi...ăn nói kiểu nói phét hơi bị nhiều...
    ra về thì mấy thằng chả có thằng nào ưa,chỉ nói là "nó nói phét quá,nghe phát bực"
    3 thằng Huế tụi tui,chả có thằng nào mấy vùng kia ghét,mà 1 tên ĐN thôi đã có người ghét rồi...
    muốn nói cái gì thì có dẫn chứng cụ thể tí rồi hãy nói,đừng nói theo kiểu ăn theo,nghe người ta đồn đại nói trai Huế đểu,gái Huế điêu,đáng ghét là cứ bắt chước...dân ĐN có cái thói bắt chước,ăn theo nói hùa thế đó há...cái tính nghe người ta nói gì thì cứ nghĩ vậy,hùa theo thiên hạ thì hơi giống mấy con khỉ ở sở thú...
    Ví dụ trường hợp bảo trai Huế đểu,cái này thì dân Huế làm sao qua mặt được trai HCM,HN được,nói cũng chả dẻo bằng...mà chả hiểu thằng nào nói,rùi bà con bắt chước cứ nói theo bên box Huế trong khi chả biết quái gì...
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 17/01/2004

Chia sẻ trang này