1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng lỏi thật

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đà Nẵng lỏi thật

    Quyết tâm chăm bẵm 3 chú Quốc Anh, Hải Lâm và Phước Vĩnh để bây giờ xin giảm án. Đà Nẵng chơi kiểu này tiết kiệm được khối tiền chuyển nhượng

    Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm cùng xin giảm án
    20:22'' 06/10/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Có thấy Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm suốt cả tuần qua sốt sắng chuẩn bị đơn xin giảm án, thậm chí cậy đến luật sư để có lá đơn thật thuyết phục, mới thấy bộ ba này đang mong ngày được trở lại sân cỏ đến dường nào...

    Nỗi khát khao đó càng cháy bỏng khi họ chứng kiến đội tuyển Olympic VN thi đấu rất ấn tượng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Dù không nói ra nhưng cả 3 luôn nôn nao theo từng bước chân của đồng đội và ngậm ngùi khi không được cùng chiến đấu trước những Olympic Qatar, Olympic Saudi Arabia...


    Trong những ngày nhận án kỷ luật vừa qua, cùng với nỗ lực tập luyện để chờ ngày được trở lại với sân cỏ, mỗi người cũng tự chuẩn bị hành trang cho tương lai.

    Vốn có học lực khá, Quốc Anh đã đăng ký theo học khóa đào tạo lập trình viên quốc tế tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Softech Đà Nẵng dù gặp không ít khó khăn khi làm quen với ngôn ngữ lập trình đầy phức tạp.

    Nhờ có sự giúp đỡ của bạn gái là sinh viên trung cấp kế toán nên Quốc Anh cũng từng bước hòa nhập được với chương trình học.

    Quốc Anh tâm sự: ?oNhững ngày tháng vừa qua là khoảng thời gian để em nhìn nhận lại mọi việc một cách nghiêm túc. Nếu như hồi đó, em không nể nang bạn bè và suy nghĩ một cách thấu đáo hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

    Dù sao thì đó cũng là bài học đắt giá cho cá nhân em cũng như các cầu thủ khác đã lỡ nhúng chàm...?.

    Phước Vĩnh thì chọn kinh doanh làm công việc chính trong thời gian thụ án. Vốn có khiếu thẩm mỹ, trung vệ này cùng bạn gái hùn vốn mở một cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn.

    Tuy không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng Phước Vĩnh hy vọng những kinh nghiệm buôn bán hôm nay sẽ có ích cho mình sau này. ?oNếu có cơ hội làm lại, em vẫn lựa chọn nghề đá bóng, nhưng em phải tự trang bị cho mình hành trang kiến thức nhất định để không phạm phải những sai lầm như vừa qua.

    Việc kinh doanh hiện nay là để em không quá rảnh rỗi mà đâm ra hư hỏng, và để tích lũy kinh nghiệm cho mình? - Phước Vĩnh nói.

    Khác với Quốc Anh và Phước Vĩnh, Hải Lâm từng rất mặc cảm về những lỗi lầm của mình. Đã có lúc hậu vệ này muốn bỏ nghiệp đá bóng, về quê lái xe công nông với suy nghĩ: ?oQuốc Anh, Phước Vĩnh vốn là cầu thủ trẻ do Đà Nẵng đào tạo nên CLB cưu mang cũng là chuyện bình thường. Còn em ở nơi khác về đầu quân, chưa đá được trận nào đã dính án treo giò.

    Giá như Sở TDTT và CLB Đà Nẵng cứ đuổi em về thì em đỡ áy náy hơn. Đằng này mọi người lại cưu mang, tạo điều kiện cho em tiếp tục sinh hoạt, thi đấu với đội bóng khiến em có cảm giác mình như một gánh nặng với mọi người?.


    Đến khi GĐ Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng và Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa trực tiếp gặp mặt động viên, Hải Lâm mới quyết định tiếp tục ở lại với CLB Đà Nẵng.

    Còn HLV Phan Thanh Hùng thì khoe: ?oTrong thời gian qua, Hải Lâm đã kịp hoàn tất một việc lớn cho đời mình là cưới vợ ngay ở Đà Nẵng. Cũng có nghĩa em đã quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất này!?.

    Hiện hai vợ chồng Hải Lâm thuê một căn nhà trên đường Núi Thành làm tổ ấm và mở shop quần áo. Sau những buổi tập luyện, chàng trai Bắc Ninh lại quay về cửa hàng phụ vợ buôn bán.

    ?oNgẫm lại chuyện đã qua, em thấy mình mắc nợ mọi người nhiều quá. Dù em đã phạm sai lầm nhưng gia đình, bạn bè và đội bóng luôn mở rộng vòng tay cảm thông, chia sẻ để giúp em có được ngày hôm nay. Nếu sớm được trở lại, em sẽ phải thi đấu thật tốt để đền đáp sự cưu mang của mọi người? - Hải Lâm tâm sự.

    Đà Nẵng chính thức xin giảm án cho 3 cầu thủ

    Sáng 6/10, vài giờ trước khi bay ra Hà Nội dự tổng kết V-League 2007 và bốc thăm xếp lịch cho mùa giải mới do LĐBĐ VN (VFF) tổ chức trong 2 ngày 7 ?" 8/10, HLV trưởng đội Đà Nẵng Phan Thanh Hùng cho Thể Thao VietNamNet biết, bộ ba cầu thủ Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm đang thụ án kỷ luật do vụ ?obán thắng? tại SEA Games 23 vừa có đơn gửi lên CLB bóng đá Đà Nẵng và VFF xin được xét giảm án.

    Qua xem xét sự phấn đấu, tu dưỡng trong thời gian thụ án kỷ luật vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, ông và Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà đã thống nhất có công văn (sẽ chính thức gửi lên VFF trong chuyến ra Hà Nội lần này) đề nghị lãnh đạo VFF và Ban Kỷ luật - Khen thưởng VFF xem xét giảm án cho 3 cầu thủ kể trên.

    HLV Phan Thanh Hùng nói: ?oKể từ khi nhận án kỷ luật đến nay, cả 3 em đều rất nỗ lực phấn đấu. Về căn bản, các em đều có nền tảng tốt về đạo đức, tư cách lẫn chuyên môn, chỉ do một phút nông nổi mà phạm sai lầm.

    Trong thời gian bị treo giò, nhờ sự cưu mang của CLB và đồng đội, các em vẫn tiếp tục tập luyện rất chăm chỉ. Tuy phong độ không thể bằng như khi còn thi đấu chính thức, nhưng có thể thấy chuyên môn của các em có sự tiến bộ rõ nét...?.

    Nhà cầm quân này tâm sự, trước khi chấp nhận cho các cầu thủ này được hưởng một nửa lương cùng các chế độ khác để tiếp tục ăn ở, tập luyện với đội Đà Nẵng, Ban lãnh đạo CLB đã suy tính rất nhiều, vì cũng dễ mang tiếng là ?odung dưỡng? cho kẻ phạm tội.

    Nhưng với suy nghĩ ?okỷ luật là để răn đe, nhưng cũng phải vừa có tính giáo dục?, họ đã quyết định mở cho 3 cầu thủ trẻ một lối thoát giữa cơn bức bách.

    Khi đội 1 ở nhà thì các em tập cùng đội; khi đội đi thi đấu xa thì tập cùng đội trẻ. ?oTất cả đều được các HLV và Ban lãnh đạo CLB giám sát chặt chẽ, nghiêm khắc. Vì nếu các em chủ quan cho rằng chúng tôi nương nhẹ thì rất có thể lại phạm sai lầm lần nữa!? ?" HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

    Theo ông, Phước Vĩnh ngày càng chững chạc ở vai trò trung vệ, tham gia tấn công, đánh đầu rất tốt. Hải Lâm cũng chắc chắn, mạnh mẽ hơn.

    Đặc biệt Quốc Anh vẫn rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ, dù cánh trái hay cánh phải. Nhưng đáng nói hơn vẫn là sự trưởng thành trong lối sống, suy nghĩ của các cầu thủ này.

    Theo HLV Phan Thanh Hùng, qua nghiên cứu một số trường hợp phải nhận án treo giò của VFF trước đây như Việt Thắng, Như Thành?, BHL đội Đà Nẵng nhận thấy họ đều được xét giảm án sau một nửa thời gian chịu kỷ luật.

    Với 3 cầu thủ Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm, đến khi kết thúc giai đoạn 1 V-League 2008 cũng là lúc họ chấp hành xong một nửa thời hạn kỷ luật. Và HLV Phan Thanh Hùng hy vọng họ cũng được hưởng đặc ân tương tự, để có thể trở lại thi đấu kể từ giai đoạn 2!

    *

    Hải Châu
  2. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Lõi gì mà lõi, trong 3 chú này thì có 2 chú là do chính ĐN đào tạo nên, giờ phải cưu mang 1 thời gian dài, tốn bao nhiêu cơm gạo mà ko được đá. Có phải là ĐN tự nhiên đi nhặt cả 3 về đâu.
    ********* Hải Lâm thì mãi tôi ko ngửi được. Trong số 5 thằng, tôi ghét nó nhất, hơn cả 2 thằng Quyến, Vượng. Nó là 1 thằng hết sức trơ trẽn, đã bán độ mà còn gây ức chế cho Tấn Tài, éo thèm phối hợp, văng tục với Tấn Tài.
    ********* này mà ĐN rước về thì cũng có ngày mang họa. Ngày trước HAGL mang về rồi cũng phải đuổi đi.
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chú QA với PV do Đà Nẵng đào tạo từ nhỏ nên cưu mang thì còn hiểu được chứ cái thằng Hải Lâm sao ĐN lại ko chấp nhận yêu cầu của nó cho về quê lái xe công nông nhỉ?Thằng này khác gì thằng Quyến với thằng Vượng đâu? Cùng lò, cùng lứa ,nói ăn năn thì như thánh, chứ mà mãn hạn rồi thì lại bán độ bét nhè ra thôi, chưa kể cái đội Đà Nẵng chưa bị khui ra chứ cái đội đấy bán độ chắc cũng hàng top V-lít rồi.
  4. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Lỏi đấy các bác ạ. Như mấy cu SLNA đấy, hết hạn hợp đồng rồi, SLNA muốn ký hợp đồng tiếp thì phải có tiền lót tay cỡ tỷ để đút túi riêng. Ko kém phí chuyển nhượng là bao nhiều.
    Nói gì thì nói, PV với QA sau này có lẽ sẽ ko đòi hỏi. Nhưng Hải Lâm thì khó nói lắm, chắc phải đòi tiền, đòi đất mới ký tiếp hợp đồng. Cứ nhìn cái gương Bình Định cưu mang Lương Trung Tuấn thì biết.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Quốc Anh thì đúng là lên tạo cơ hội cho anh ta làm lại . Ở Seagame không phải Văn Quyến hay Tài Em mà là Quốc Anh chơi hay nhất . Trong các tiền vệ cánh của VN hiện nay thì Vũ Phong là số 1 những QA luôn trên VP 1 bậc . Còn thằng Hải Lâm mới Phước Vĩnh đá ra díu gid đâu to sác cũng thế thôi. Thất cả tài lẫn đức đội nào rước về gặp hoạ .
    Mùa giải sau với việc tư nhân hoá đội bóng hi vọng đà nẵng sẽ chơi đỡ ngứa mắt hơn không phụ lòng người hâm mộ.
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói như ... đúng rồi ấy
    Câu hỏi muôn thưở: Bằng chứng đâu ?
    ....
    Nếu ĐN có bán độ như bác nói thì ai ... chưa khui ra nhể ? bác chắc ? bác nói như am hiểu bóng đá Đà Nẵng lém ý !
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Đà Nẵng không phải lõi mà là có tình, chuyên đi cưu mang người khác, QA, PV, HL là người của đội không cưu mang mới là lạ. Cũng vì "có tình", chuyên "giúp đỡ" người khác mà ĐN đíu vô địch được. Ai đời đi thắng mấy đội đứng đầu bảng, lại thua các đội cuối bảng, đang khát điểm như SLNA, HPHN, HNACB, KH, BĐ.v.v.v
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ở V Lít thằng nào chẳng bán, nhưng bán như Đà Nẵng thì thuộc hàng sư phụ. Hôm nay có thể thắng 1 trận trời long đất lở, mai co thể thua 1 trận trước 1 thằng bét bảng. Còn bằng chứng? Nếu công an muốn làm, thì việc đó quá dễ với họ mà. Có điều, 1 đội bóng ko đơn thuần là đại diện cho thành phố, mà còn là "công cụ ngoại giao" của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh/thành. Thử hỏi công an nào dám nhào vô?
    Nhìn ĐN nhớ CA TPHCM ngày xưa. 2 thằng cũng có cách bán như nhau, và cùng sở hữu Lê Huỳnh Đức, Thành Thông. Một đội bóng thuộc hàng mạnh của VN, cũng được tư nhân hóa, được đầu tư, nhưng nhờ những trận bán độ của đội trưởng Huỳnh Đức và đồng đội, đã về nghỉ hưu tại giải hạng nhì với cái tên Ninh Bình. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Dân Sài Gòn mãi hận thằng Huỳnh Đức!
  9. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có tình???!!!! Vâng ,có tình như kiểu bạn nói ở ĐN là đang chung tay góp sức huỷ diệt bóng đá VN.Thấy bạn ở bên Đức tôi kể lại chuyện này cho nghe nhé: Cách đây vài năm đội lão tướng´Đ sang đá với tướng lão VN.Hết hiệp 1 lão tướng Đ dã cho tướng lão VN khoảng 4 hay 5 không gì ấy,ngoài rìa sân bãi các bô lão CĐV bàn tán nào là: Kiểu gì hiệp 2 nó chả thả cho nhà mình vài quả,naò là nó là khách dĩ nhiên phải nể chủ nhà chứ, phải để VN thua sít sao cho đẹp cờ chứ...Êks ngờ mấy thằng nhợn Đ nó cứ hùng hục đá bục lưới tướng lão nhà mình thêm dăm trái nữa chả chịu thả chả chịu thương lại càng không có tinh thần hữu nghị tương thân tương ái ất giáp gì sất.Theo bạn thấy mấy chú Đói chờ đấy đúng hay sai?Có tinh thần thể thao không?Không khó trả lời quá chứ?!!
    Được lamagun sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 09/10/2007
    Được lamagun sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 09/10/2007
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lỏi là lỏi ở chỗ ĐN xin giảm án trước thời hạn. Nếu mấy cầu thủ này không được giảm án thì ĐN chắc chắn sẽ phải đi mua cầu thủ mới và sẽ phải tốn tiền.

Chia sẻ trang này