1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng mến yêu- Quãng Ngãi thân thương-nắng gió Quy Nhơn- Đón bình minh tại cực Đông của Tổ Quốc (

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi leminhfuong, 06/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhfuong

    leminhfuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng mến yêu- Quãng Ngãi thân thương-nắng gió Quy Nhơn- Đón bình minh tại cực Đông của Tổ Quốc ( 21/03/2009 - 27/03/2009)

    Tôi là Lê Minh Phương, trước giờ hay lang thang 1mình nhưng dạo gần đây lại thích có bạn trên những nẻo đường nên post lên diễn đàn rủ rê xem ai có thể tham gia cùng. Tôi người Đà Nẵng nên dự định nghỉ phép đi dọc mấy tỉnh duyên hải Mtrung rồi quay về Đà Nẵng xem pháo hoa quốc tế (đảm bảo đã mắt hơn xem 15phút đêm giao thừa hehe), vừa lấy điểm nhấn của chuyến đi là chinh phục 1trong 4cực của Tổ quốc (cảm thấy yêu hơn nữa đất nước hình chữ S). Tôi đã tham khảo lịch trình từ 1nhóm bạn Chim cò hôm Tết Tây định đi đảo Lý Sơn mùa hoa tỏi nhưng biển động không hoàn thành được chuyến đi Quang Ngãi. Về Quy Nhơn và Phú Yên cũng đã có dịp đi lăng quăng cũng như hỏi thông tin từ những người bạn ở đó.Vì chuyến đi trải dài về thời gian nên cũng muốn giới hạn số người tham gia t ừ 8-10người trở lại, nếu ai ở Đà Nẵng càng tốt vì sẽ thuận tiện hơn cho chuyến đi. Các bạn liên hệ tôi sớm để có thể sắp xếp, ym & mail: lemph2002, mobi 0905148783. Tôi hiện trực ở Quảng Bình đến 14/03 về sẽ chuẩn bị và tuần sau lên đường luôn nên tốt nhất ai quan tâm gọi điện trực tiếp hoặc sms. Nếu không có ai tham gia tôi cũng vẫn sẽ lại là kẻ lữ hành cô độc trong chuyến đi này như các chuyến đi trước của bản thân. Hiện trong đầu tôi có 2option: 1là sẽ gửi xe máy, còn người đi ô tô hoặc tàu vào Phú Yên rồi đi ngược ra; 2 là sẽ đi về hoàn toàn xe máy (cung đường cả đi lẫn về chỉ khoảng 1000km, không quá dài so với những chuyến đi phượt của tôi trước đây). Lịch trình dự kiến như sau:
    Ngày 1, Thứ7 (21/3/2009)
    - Đi xe máy vào Quảng Ngãi lấy phòng rồi tham quan các địa danh của QN
    - Cả người lẫn xe vào Tuy Hoà, chiều đến nơi lấy phòng nghỉ ngơi và chơi đêm ở Tuy Hoà.
    Ngày 2, Chủ nhật (22/3/2009)
    - Đi đảo Lý Sơn của tỉnh QNgãi. Đi thăm các địa danh, tối ngủ lại trên đảo.
    -Thăm quan các địa danh Tuy Hoà, đến gần chiều sẽ chạy đi Đại Lãnh. Ăn nhậu ở nhà bác Mười rồi ngủ lại Hải Đăng.
    Ngày 3, Thứ2 (23/3/2009)
    - Buổi sáng quay về Quảng Ngãi để đi Quy Nhơn.
    - Đón bình minh tại cực Đông. Trong sáng này chúng ta cũng sẽ chạy về Quy Nhơn
    Ngày 4, Thứ3 (24/03/2009)
    - Khoảng cách từ Quảng Ngãi và Tuy Hoà đi Quy Nhơn là tương đương nhau (tầm 150km). Chúng ta chạy xe trưa đến lấy phòng, ăn uống, nghỉ ngơi để chiều tham quan các địa danh của Quy Nhơn.
    Ngày 5, Thứ4 (25/03/2009)
    - Buổi sáng lang thang ở QN, qua trưa xuất phát đi Tuy Hoà. Chiều tối ăn nhậu ở nhà bác Mười rồi ngủ lại Hải Đăng. (Giống lịch trình tối ngày2 của option2)
    - Buổi sáng lang thang ở QN, qua trưa xuất phát đi Quảng Ngãi, tối chúng ta sẽ ngủ lại đây và lang thang đêm QNgãi. (Giống lịch trình ngày1 của option1)
    Ngày 6, Thứ5 (26/03/2009)
    - (Giống lịch trình sáng ngày2 của option2). Tham quan Tuy Hoà, qua trưa chúng ta sẽ chạy về ngủ lại ở QNhơn hoặc điểm nào đó xa hơn
    - (Giống lịch trình sáng ngày2 của option1). Đi đảo Lý Sơn của tỉnh QNgãi. Thăm các địa danh, tối ngủ lại trên đảo.
    Ngày 7, Thứ 6 27/03/2009:
    - Ngày này sẽ nặng nhất của option này, chúng ta trên đường trở về Đà Nẵng để tối xem pháo hoa.
    - Buổi sáng quay về Quảng Ngãi, thăm thú các địa danh Qngãi rồi trở ra Đà Nẵng để tối xem pháo hoa.
    Dự trù chi phí như sau :
    - Vé ô tô hoặc tàu ĐN ?"Tuy Hoà: 120k /1N (Option2)
    - Tiền gửi xe máy: 500k/1chiếc (Nếu đi option2)
    - Tiền xăng xe máy: 150-200k /1N (Tính cho đoàn 4-5xe)
    - Vé tàu cao tốc đi đảo Lý Sơn : Cao tốc 2 lượt: 72k x 2 lượt = 144k/ng (đi 45'')
    - Thuê xe máy đi trên Lý Sơn (Hòn Lớn) cho cả đoàn: 250k
    - KSạn tại TP. QNg 1 đêm: 70K/1N
    - Nhà nghỉ tại Lý Sơn: 40k/ng
    - KSạn tại TP. QNhơn 1 đêm: 70K/1N (2 đêm với option1)
    - KSạn tại TP. Tuy Hoà: 70K/1N
    - Nghỉ tại Hải Đăng-Đại Lãnh: 80K/1N

    - Vé thắng cảnh: 50k/ng
    - Ăn :
    + 14 bữa chính: 40k -> 50k/ng x 14 = 560k -> 700k/ng
    + 6 bữa sáng: 15k x 6 = 90k/ng
    - Đồ uống: dự trù 100k/ng (thông lệ anh em ai uống bia tính riêng)
    - Dự phòng: tuỳ tâm

    Tổng thiệt hại dự kiến = 1700k-2.000K/1N ( Tính từ ĐN)
    Lưu ý: Nếu bạn nào ở xa tham gia chuyến đi này, muốn xem pháo hoa cũng như tham thú các địa danh của ĐN cũng như Quảng Nam liên hệ trước để book phòng. Khoảng thời gian này năm ngoái phòng ốc cực kỳ khó kiếm.
    Mọi người, nếu có hứng thú?Hãy tham gia cùng với tôi, đừng ngại ngùng?Các bạn sẽ luôn được chào đón và hoan nghênh.Thiết nghĩ trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng lẽ chúng ta cứ sống như một Robot với công việc, kế hoạch?Mọi thứ đều đòi hỏi phải chắc chắn hay sao ? Một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị .Con người chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi và chỉ duy nhất một lần. Vậy thì làm thế nào để bạn biết rằng mình tồn tại ? Chẳng lẽ chúng ta lại bắt đầu như mọi người...Một cuộc đời buồn tẻ, lặp đi lặp lại và quan trọng nhất là ngắn ngủi. Vẫn biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi: Vật đổi, sao dời và không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường này?Tôi chỉ biết một điều đơn giản rằng: Tôi đang đi và sẽ đi. Vậy là tôi đang và sẽ tồn tại. Slogan của chuyến đi: ?oA open mind for a open tour. Everything is open?. Đúng như Slogan. Tôi chỉ ngừng tiếp nhận người tham gia trước giờ khởi hành.

Chia sẻ trang này