1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng những năm 2000, trẻ em vẫn còn ăn xin, cụ già tìm không ra công viên !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng những năm 2000, trẻ em vẫn còn ăn xin, cụ già tìm không ra công viên !!!

    Hiện nay công viên cây xanh ở Đà Nẵng hầu không thấy, Công viên 29/3 không phải dành cho tất cả mọi người. Có lẽ chỉ dành cho ....
    Không biết các bố nghỉ sao lại là ngay trước nhà hát trưng vương một cái sân trắng hếu giống như cái sẹo của Đà Nẵng. Giá chổ này là khu cây xanh thì hay biết mấy.

    (còn tiếp..)




    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  2. FeIixDANANG

    FeIixDANANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhở..Thế thì nhà xe và chương trình ca nhạc ngoài trời (nếu có)phải dời lên sân thượng???Mà hình như Nhà Hát không có sân thượng thì phải..
    khôngthểkýđược,bởilỗichưatìmthấy!
  3. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    - Hề hề, thiết kế lại nhà hát có tầng hầm để xe.
    - Chương trình ca nhạc ngoài trời thì chơi ở sân vận động hoặc quảng trường chổ 2/9.

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  4. a_b_c

    a_b_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mấy bố biét cái gì mà nói ,các bố chỉ là ếch ngồi đáy giếng thui ,ăn tục nói phét nữa chứ ,các bố thử tới HCM va HN coi ,ở ĐN vẫn nhất he he
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    nhất là nhất thế nào .
    Have u ever been in love?
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu rồi vẫn thấy Đà Nẵng là nhất , đẹp nhất , sạch nhất ... nói chung cái gì cũng nhất và nhất là số 1 ....
    Love@
  7. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Coi kìa, có một cái gọi là sự quá khích rồi đấy nhá! Tui bít cái nhà hát đó roài, nhìn như đồ cổ xây từ thời Napôlêông... cởi truồng! Nếu trồng thêm cây nữa thì chắc ko thấy cái mẹt mũi nhà hát đâu nữa wé! Đà Nẽng mới chỉ gọi là TP sạch đẹp thui chớ chưa có xanh!
    Nothing is impossible!
  8. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế lâu nay chú vào công viên chưa mà đã toe toét lên như vậy hả?Chắc lại chỉ nghe nói , rồi nghĩ vậy rồi ..... phiền .... thử vào lại đi...Sáng bảnh mắt ra đi xem thử nhá.Trưa lại chui vào coi đi nhá... Cả thành phố ĐN trước đây bé tí tẹo thì đòi làm gì lắm công viên?Bây giwò phát triển ra , to hơn , lớn hơn nên đang xây thêm 2 cái công viên ..vậy đã đủ chưa?
    Cái sân trước rạp TV thì mọi người ở trên nói đúng rồi .... chú muốn làm khác thì bỏ tiền ra mua vài mảnh đất rồi giữ xe thay vậy.CÒn cây xanh ở đó , làm ơn ngó qua bên trái 1 tí, ko thấy cái gì à?
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Không biết U này nghĩ sao mà lại cho rằng đó là cái sẹo nhỉ? Hãy xem những nhà hát khác đi, đấy không phải là chổ giữ xe như mọi người nghĩ, dù trong trường hợp này thì nó đúng, đó là quảng trường mà trước mỗi nhà hát đều có.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn

Chia sẻ trang này