1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng ra sao ngày mai?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Khodan, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ra sao ngày mai?

    Lâu quá không ghé về thăm ĐN, thôi thì cứ ghé tạm trên diễn đàn nầy vậy. Hỏi các đồng hương một câu:
    - Đà Nẵng mình ngày mai sẽ ra sao?
    Có người nói nếu cứ giữ được tốc độ xây dựng theo quy hoạch như hiện nay thì ĐN sẽ trở thành ... Sài Gòn cách đây 25 năm!!! Mới nghe thấy dễ nổi điên thiệt, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý.
    Hãy tưởng tượng xem, vài năm sau khi mà các đường phố mới được lấp đầy thì lúc ấy mặt tiền đường phố ĐN là những dãy nhà hình ống (cao 4-5 tầng, bề ngang 4-5 mét, sâu 10-30 mét), và phía sau là những khu nhà cấp 4. Còn đường sá thì vẫn chỉ rộng "thênh thang" 8m-12m, có nghĩa là vẫn chỉ vừa đủ cho xe máy và xe đạp lưu thông là chính, chứ xe hơi thì chạy vào đâu?
    Vậy Đà Nẵng mình đầu tư cả núi tiền vào chỉnh trang đô thị để tiến lên hay tiến lùi?
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là phải lên thôi chứ làm sao mà lùi được - Thắc mắc của bạn này hơi ngu một chút !!!
    Tôi thích vẻ trầm trầm ở Huế , nhưng tôi cũng thích cái không khí náo nhiệt của những TP lớn như Đà Nẵng .
    Ví dụ như muốn tìm **** ở Huế sau 12g đêm là cực khó , nhưng ở Đà Nẵng thì dễ như trở bàn tay . Đó cũng là đặc trưng của đô thị lớn ...
    Thành Phố , điều đó có nghĩa là một vùng đất không ngủ , lúc nào cũng hoạt động ... Tạo sao bạn không nhìn vào chỗ tốt mà bạn cứ nhìn vào chỗ khiếm khuyết vậy ??? Thỉnh thoảng tôi lại vào ĐN , tôi thấy mỗi lần vào là mỗi lần khác , thay đổi nhanh theo chiều hướng tích cực . Còn đòi cái quái gì nữa ...

    The wonder at your feet...
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là phải lên thôi chứ làm sao mà lùi được - Thắc mắc của bạn này hơi ngu một chút !!!
    Tôi thích vẻ trầm trầm ở Huế , nhưng tôi cũng thích cái không khí náo nhiệt của những TP lớn như Đà Nẵng .
    Ví dụ như muốn tìm **** ở Huế sau 12g đêm là cực khó , nhưng ở Đà Nẵng thì dễ như trở bàn tay . Đó cũng là đặc trưng của đô thị lớn ...
    Thành Phố , điều đó có nghĩa là một vùng đất không ngủ , lúc nào cũng hoạt động ... Tạo sao bạn không nhìn vào chỗ tốt mà bạn cứ nhìn vào chỗ khiếm khuyết vậy ??? Thỉnh thoảng tôi lại vào ĐN , tôi thấy mỗi lần vào là mỗi lần khác , thay đổi nhanh theo chiều hướng tích cực . Còn đòi cái quái gì nữa ...

    The wonder at your feet...
  4. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng có thể gọi là tiến lên, nhưng mà tiến lên ngang bằng Sài Gòn cách đây 20-30 năm ... Lúc ấy cũng có nhiều **** ... Hầu hết những thành phố lớn đều có cuộc sống về đêm sôi động. Nhưng không ai chỉ nhìn sinh hoạt về đêm để đánh giá sự văn minh hiện đại của một đô thị.
    Có điều tôi cũng lấy làm buồn là có vẻ như thanh niên Đà Nẵng bây giờ không quan tâm lắm đến tương lai của thành phố mình. Chỉ có mỗi mình bạn deathchuck tham gia tranh luận đề tài nầy, nhưng bạn ấy lại không phải là dân ĐN (tôi cũng là người ĐN nhưng hiện không còn sống ở ĐN nữa)
  5. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng có thể gọi là tiến lên, nhưng mà tiến lên ngang bằng Sài Gòn cách đây 20-30 năm ... Lúc ấy cũng có nhiều **** ... Hầu hết những thành phố lớn đều có cuộc sống về đêm sôi động. Nhưng không ai chỉ nhìn sinh hoạt về đêm để đánh giá sự văn minh hiện đại của một đô thị.
    Có điều tôi cũng lấy làm buồn là có vẻ như thanh niên Đà Nẵng bây giờ không quan tâm lắm đến tương lai của thành phố mình. Chỉ có mỗi mình bạn deathchuck tham gia tranh luận đề tài nầy, nhưng bạn ấy lại không phải là dân ĐN (tôi cũng là người ĐN nhưng hiện không còn sống ở ĐN nữa)
  6. jti

    jti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ô...chào bạn..!Bạn nghĩ sao khi phát biểu câu nói đó?
    Người ta không trả lời không phải là không quan tâm..mà là..
    Mà sao bạn không nghĩ ra điều khác nhỉ??Có thể là bài viết của bạn quá mâu thuẫn chẳng hạn!
    Bạn có thể bước cầu thang 2 ,3 bậc(đã cố gắng)một lần bước!Nhưng để bước những năm sáu bậc một lần thì chắc bạn cũng cần thời gian phải không?
    Tôi khuyên bạn đừng phát biểu lung tung như vậy ,kẻo người nghe cười bạn thì...e ..hơi khó coi lắm!
  7. jti

    jti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ô...chào bạn..!Bạn nghĩ sao khi phát biểu câu nói đó?
    Người ta không trả lời không phải là không quan tâm..mà là..
    Mà sao bạn không nghĩ ra điều khác nhỉ??Có thể là bài viết của bạn quá mâu thuẫn chẳng hạn!
    Bạn có thể bước cầu thang 2 ,3 bậc(đã cố gắng)một lần bước!Nhưng để bước những năm sáu bậc một lần thì chắc bạn cũng cần thời gian phải không?
    Tôi khuyên bạn đừng phát biểu lung tung như vậy ,kẻo người nghe cười bạn thì...e ..hơi khó coi lắm!
  8. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cậu này bố láo,ăn nói giữ mồm giữ miệng.Biết gì mà dám khẳng định thanh niên ĐN khg quan tâm đến tương lai của thành phố.Nói toẹt ra là cậu câu bài,muốn mọi người tham gia vào topic của cậu càng nhiều càng tốt chứ gì.Tôi đi guốc trong bụng của cậu đấy.Thanh niên ĐN khôn lắm,biết đâu là topic câu bài mà đâu là topic hay.Lần sau có post topic mới thì post khéo một chút nhé
    Chào cậu bé ngốc nghếch của tôi ạ
    Chưa biết mặt cậu này nhưng nhìn nick là có thể đoán ra được
    Nick là Kho Đạn => nổ dữ lắm đây
    Đúng là dốt mà đòi chơi chữ
    Được HongLatTieu sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 08/04/2004
  9. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cậu này bố láo,ăn nói giữ mồm giữ miệng.Biết gì mà dám khẳng định thanh niên ĐN khg quan tâm đến tương lai của thành phố.Nói toẹt ra là cậu câu bài,muốn mọi người tham gia vào topic của cậu càng nhiều càng tốt chứ gì.Tôi đi guốc trong bụng của cậu đấy.Thanh niên ĐN khôn lắm,biết đâu là topic câu bài mà đâu là topic hay.Lần sau có post topic mới thì post khéo một chút nhé
    Chào cậu bé ngốc nghếch của tôi ạ
    Chưa biết mặt cậu này nhưng nhìn nick là có thể đoán ra được
    Nick là Kho Đạn => nổ dữ lắm đây
    Đúng là dốt mà đòi chơi chữ
    Được HongLatTieu sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 08/04/2004
  10. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Muốn chứng tỏ rằng thanh niên ĐN như các cậu không chỉ biết bốc phét, nói hổn, yêu đương nhăn nhít mà thôi thì các cậu phải chứng minh chứ?
    Cậu nào giỏi thì chỉ cho tớ xem trong diễn đàn ĐN nầy có bao nhiêu đề tài thuộc dạng có một tí chất trí tuệ nào??? Nếu có thì cũng không đáng bao nhiêu so với những đề tài vớ vẩn, đúng không?
    Thế thì tớ phát biểu như thế chẳng oan tí nào cả. Các cậu chẳng bao giờ chịu ngồi suy nghĩ nghiêm túc xem ĐN mình có cái gì hay có cái gì chưa hay, cái gì đáng ra có thể làm hay hơn... Tương lai đất nước mà giao cho các cậu thì có mà toi!

Chia sẻ trang này