1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng ra sao ngày mai?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Khodan, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì anh đừng trách em nữa nhé, em đã bảo rồi, em chỉ thích chửi bới và dạy cho thằng ngu nào chuyên vạch lá tìm sâu thôi, thế mà anh cứ bắt em phải chứng minh
    Thôi thì em chứng mình lại một đoạn bài trích của anh cho dòng vàng vàng trên nhé .
  2. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại qua topic này em học được nhiều điều thực tế của anh đấy ông anh ời Em sẽ khiêm tốn với những thằng ngu nào quá rảnh chuyên đi vạch lá tìm sâu những điều mà mình không bao giờ giải quyết được, cho dù mình biết rõ sự việc như thế nhưng vẫn cố lấy cái tôi ra biện hộ cho mình là đúng mà người đời thường gọi là cùn . Và bài học thứ hai em rút ra được từ ông anh là đừng nổ to như anh Khodan .
  3. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại qua topic này em học được nhiều điều thực tế của anh đấy ông anh ời Em sẽ khiêm tốn với những thằng ngu nào quá rảnh chuyên đi vạch lá tìm sâu những điều mà mình không bao giờ giải quyết được, cho dù mình biết rõ sự việc như thế nhưng vẫn cố lấy cái tôi ra biện hộ cho mình là đúng mà người đời thường gọi là cùn . Và bài học thứ hai em rút ra được từ ông anh là đừng nổ to như anh Khodan .
  4. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cậu hết đường cùn rồi chứ vẫn còn ngoan cố nhỉ! Vẫn còn ức thì tớ tiếp nhé!
    Cậu đúng là truyền thống "Quảng Nam hay cãi ...". Cãi chày cãi cối, cãi mà chẳng có chút lý lẽ thuyết phục nào mà cũng cãi. Cãi như là để binh vực cho người nhà mình, cãi không thôi sợ chưa đủ nên kèm thêm chửi hỗn. Đến khi có người qua đường thấy chướng nhảy vào khuyên can, chì ... chửi người ta luôn!!!
    Tuổi trẻ sao mà bảo thủ thế chẳng biết! Tớ nghĩ quy hoạch theo kiểu mà cậu cho là đẹp thì không cần phải vào đến SG mà học đại học kiến trúc. Tớ chỉ cần mời một bác nông nào đó ở gần gần ĐN ra là có thể làm được. Đảm bảo có bộ mặt đô thị hàm răng sún không đẹp không ăn tiền...
  5. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cậu hết đường cùn rồi chứ vẫn còn ngoan cố nhỉ! Vẫn còn ức thì tớ tiếp nhé!
    Cậu đúng là truyền thống "Quảng Nam hay cãi ...". Cãi chày cãi cối, cãi mà chẳng có chút lý lẽ thuyết phục nào mà cũng cãi. Cãi như là để binh vực cho người nhà mình, cãi không thôi sợ chưa đủ nên kèm thêm chửi hỗn. Đến khi có người qua đường thấy chướng nhảy vào khuyên can, chì ... chửi người ta luôn!!!
    Tuổi trẻ sao mà bảo thủ thế chẳng biết! Tớ nghĩ quy hoạch theo kiểu mà cậu cho là đẹp thì không cần phải vào đến SG mà học đại học kiến trúc. Tớ chỉ cần mời một bác nông nào đó ở gần gần ĐN ra là có thể làm được. Đảm bảo có bộ mặt đô thị hàm răng sún không đẹp không ăn tiền...
  6. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em chửi anh lúc nào thế anh Khodan? anh ngu thì em bào là ngu mà anh thông mình thì em bảo là anh thông minh, sự thực thế nào thì em nói thế ấy, chả lẽ anh vẫn cố tình không hiểu sao? Mà cũng phải thôi, ngu như anh làm sao phân biệt được thế nào là nhận xét thế nào là chửi, và thế nào là nói hỗn .Từ trước đến nay em chưa xúc phạm gì anh nhé, em chỉ nói anh ngu vì qua mấy bài anh post thấy ngu mà thôi nhé.
    Còn chuyện em học tận đâu mặc kệ em chứ, miễn em vẫn dung nạp kiến thức đều đều ngay trên đất nước mình ,và sau này sẽ về quê hương công tác, em sẽ không nói trước điều gì, vì ngay chính bản thân em còn chưa biết sau này sẽ ra sao, dù sao vẫn còn hơn anh đấy, nhìn những suy nghĩ và cách sử xự của anh qua bài viết em dám chắc anh chưa qua nổi trường Cao Đẳng !
    Ai lại tự đi vạch lá tìm sâu ngay trên quê hương mình khi mà mình chưa lo nổi cho mình, hãy nhìn vào thực tế đi anh Khodan ạ, nổ vừa thôi và đừng có đưa :"bộ mặt đô thị hàm răng sún không đẹp không ăn tiền..." ra đây để rồi bảo em nói thế này nói thế kia, thực lòng em chẳng nói gì cả, mà chỉ tại anh bắt em phải chứng minh rằng anh ngu đến mức nào mà thôi .
  7. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em chửi anh lúc nào thế anh Khodan? anh ngu thì em bào là ngu mà anh thông mình thì em bảo là anh thông minh, sự thực thế nào thì em nói thế ấy, chả lẽ anh vẫn cố tình không hiểu sao? Mà cũng phải thôi, ngu như anh làm sao phân biệt được thế nào là nhận xét thế nào là chửi, và thế nào là nói hỗn .Từ trước đến nay em chưa xúc phạm gì anh nhé, em chỉ nói anh ngu vì qua mấy bài anh post thấy ngu mà thôi nhé.
    Còn chuyện em học tận đâu mặc kệ em chứ, miễn em vẫn dung nạp kiến thức đều đều ngay trên đất nước mình ,và sau này sẽ về quê hương công tác, em sẽ không nói trước điều gì, vì ngay chính bản thân em còn chưa biết sau này sẽ ra sao, dù sao vẫn còn hơn anh đấy, nhìn những suy nghĩ và cách sử xự của anh qua bài viết em dám chắc anh chưa qua nổi trường Cao Đẳng !
    Ai lại tự đi vạch lá tìm sâu ngay trên quê hương mình khi mà mình chưa lo nổi cho mình, hãy nhìn vào thực tế đi anh Khodan ạ, nổ vừa thôi và đừng có đưa :"bộ mặt đô thị hàm răng sún không đẹp không ăn tiền..." ra đây để rồi bảo em nói thế này nói thế kia, thực lòng em chẳng nói gì cả, mà chỉ tại anh bắt em phải chứng minh rằng anh ngu đến mức nào mà thôi .
  8. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu thật quá trẻ con và quá chủ quan! Cậu khó có thể cố làm cho mình nổi lên bằng cách hạ người khác xuống thấp. Thay vào đó điều mà tớ khuyên cậu là cậu hãy chứng tỏ mình hơn người khác bằng cách vượt lên cao hơn người ta. Trước mắt hãy cố học để sau nầy có cơ hội chứng minh cho mọi người thấy mình thật sự có có tài và có thể vươn lên bằng chính khả năng của mình.
    Mình nói thật nhé! Cậu còn trẻ con lắm! Cậu lập luận rất kém và cậu lại luôn tự mâu thuẩn với chính mình. Trong quá trình tranh luận cho chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ, Kerry luôn lấy những cống hiến của mình thời trẻ để thách thức Bush. Nhưng Bush thì lại cố lờ đi vì ông ta biết rằng điểm ấy ông ta không thể nào so với Kerry được. Cậu cũng nên khôn khéo mà học tập người khác về cách tranh luận. Nếu cậu còn đang đi học thì cậu làm sao có thể đi nói chuyện mình có làm được gì cho quê hương với tớ, một người đã rời ghế nhà trường khá lâu. Ít nhiều tớ cũng có thể nói rằng ngân sách mà nhà nước đang đầu tư vào việc học của cậu có một phần đóng góp của tớ hàng tháng, thông qua thuế thu nhập cá nhân mà tớ đóng cho nhà nước.
    Nếu tớ là cậu tớ sẽ phải hiểu là mình không nên vỗ ngực vội, mà hãy tránh không nên đề cập đến việc so sánh công trạng với người khác khi mình vẫn còn đang đi học.
    Tớ chỉ khuyên cậu hãy cố học cho giỏi. Nếu không đứng đầu thì phải đứng thứ hai về thành tích học tập. Và nếu cậu muốn bằng tớ ngày hôm nay khi ra trường đi làm, cậu phải cố để được cấp trên đánh giá là người có thành tích tốt nhất cơ quan trong vòng năm năm liền và được thăng tiến liên tục trong công việc, thì may ra cậu sẽ bằng tớ bây giờ.
    Tớ cho mình quyền được nổ với cậu vì tớ đã làm được, còn cậu thì cậu chưa được phép nổ vì cậu chưa làm được gì cả! Cậu hãy chứng minh trước đã!
    Thật là không hay khi biến đề tài nầy thành một cuộc tranh luận tay đôi giữa cậu Uctrai và tớ. Tớ mở đề tài nầy mục tiêu của tớ là để chỉ ra những gì mà ĐN làm chưa tốt để qua đó mọi người cùng góp ý xem có cách nào làm tốt hơn. Theo tớ như thế là yêu quê hương.
    Rồi bổng dưng cậu Uctrai ở đâu nhảy vào mang theo một tư tưởng cực kỳ bảo thủ. Cậu ta phản đối mọi ý kiến nói ra những điều chưa tốt về ĐN. Và cuộc tranh luận chuyển sang thành tranh luận tay đôi giữa một người muốn chỉ ra điều chưa tốt để làm cho tốt hơn và một bên là chỉ muốn nói tốt về quê hương mình và phản bác bằng mọi cách những ý kiến nào chỉ ra những điểm yếu kém của ĐN.
    Tớ xin mọi người theo dõi đề tài nầy thông cảm cho tớ mạn phép yêu cầu mod khoá đề tài nầy lại. Có lẽ không nên kéo dài cuộc tranh luận tay đôi kiểu "cùn" như thế nầy, vì sẽ làm ô nhiểm môi trường box ĐN.
  9. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu thật quá trẻ con và quá chủ quan! Cậu khó có thể cố làm cho mình nổi lên bằng cách hạ người khác xuống thấp. Thay vào đó điều mà tớ khuyên cậu là cậu hãy chứng tỏ mình hơn người khác bằng cách vượt lên cao hơn người ta. Trước mắt hãy cố học để sau nầy có cơ hội chứng minh cho mọi người thấy mình thật sự có có tài và có thể vươn lên bằng chính khả năng của mình.
    Mình nói thật nhé! Cậu còn trẻ con lắm! Cậu lập luận rất kém và cậu lại luôn tự mâu thuẩn với chính mình. Trong quá trình tranh luận cho chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ, Kerry luôn lấy những cống hiến của mình thời trẻ để thách thức Bush. Nhưng Bush thì lại cố lờ đi vì ông ta biết rằng điểm ấy ông ta không thể nào so với Kerry được. Cậu cũng nên khôn khéo mà học tập người khác về cách tranh luận. Nếu cậu còn đang đi học thì cậu làm sao có thể đi nói chuyện mình có làm được gì cho quê hương với tớ, một người đã rời ghế nhà trường khá lâu. Ít nhiều tớ cũng có thể nói rằng ngân sách mà nhà nước đang đầu tư vào việc học của cậu có một phần đóng góp của tớ hàng tháng, thông qua thuế thu nhập cá nhân mà tớ đóng cho nhà nước.
    Nếu tớ là cậu tớ sẽ phải hiểu là mình không nên vỗ ngực vội, mà hãy tránh không nên đề cập đến việc so sánh công trạng với người khác khi mình vẫn còn đang đi học.
    Tớ chỉ khuyên cậu hãy cố học cho giỏi. Nếu không đứng đầu thì phải đứng thứ hai về thành tích học tập. Và nếu cậu muốn bằng tớ ngày hôm nay khi ra trường đi làm, cậu phải cố để được cấp trên đánh giá là người có thành tích tốt nhất cơ quan trong vòng năm năm liền và được thăng tiến liên tục trong công việc, thì may ra cậu sẽ bằng tớ bây giờ.
    Tớ cho mình quyền được nổ với cậu vì tớ đã làm được, còn cậu thì cậu chưa được phép nổ vì cậu chưa làm được gì cả! Cậu hãy chứng minh trước đã!
    Thật là không hay khi biến đề tài nầy thành một cuộc tranh luận tay đôi giữa cậu Uctrai và tớ. Tớ mở đề tài nầy mục tiêu của tớ là để chỉ ra những gì mà ĐN làm chưa tốt để qua đó mọi người cùng góp ý xem có cách nào làm tốt hơn. Theo tớ như thế là yêu quê hương.
    Rồi bổng dưng cậu Uctrai ở đâu nhảy vào mang theo một tư tưởng cực kỳ bảo thủ. Cậu ta phản đối mọi ý kiến nói ra những điều chưa tốt về ĐN. Và cuộc tranh luận chuyển sang thành tranh luận tay đôi giữa một người muốn chỉ ra điều chưa tốt để làm cho tốt hơn và một bên là chỉ muốn nói tốt về quê hương mình và phản bác bằng mọi cách những ý kiến nào chỉ ra những điểm yếu kém của ĐN.
    Tớ xin mọi người theo dõi đề tài nầy thông cảm cho tớ mạn phép yêu cầu mod khoá đề tài nầy lại. Có lẽ không nên kéo dài cuộc tranh luận tay đôi kiểu "cùn" như thế nầy, vì sẽ làm ô nhiểm môi trường box ĐN.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói hay nhất trong ngày 6/5

Chia sẻ trang này