1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng ra sao ngày mai?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Khodan, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người thích câu bài nhờ, hình như mình cũng thế ! hì hì
  2. trung_romdn

    trung_romdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ngày mai nắng lên !
  3. trung_romdn

    trung_romdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ngày mai nắng lên !
  4. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh Kho Đạn thấy chưa ? mấy đứa Mod làm ăn thế đấy ? có đứa nào chịu khó vào đọc hết bài anh em mình đâu ? xem ra chúng nó chỉ đọc mỗi trang thứ 7 này thôi, anh có hả miệng kêu trời bằng vung, chúng nó chả nghe thấy, , may ra, sau bài này chúng nó khoá tiếp topic này đấy
  5. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh Kho Đạn thấy chưa ? mấy đứa Mod làm ăn thế đấy ? có đứa nào chịu khó vào đọc hết bài anh em mình đâu ? xem ra chúng nó chỉ đọc mỗi trang thứ 7 này thôi, anh có hả miệng kêu trời bằng vung, chúng nó chả nghe thấy, , may ra, sau bài này chúng nó khoá tiếp topic này đấy
  6. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm sau quay lại đề tài nầy thấy thật thấm thía. Những điều trước đây mình chỉ trích về điểm yếu trong qui hoạch kinh tế và xây dựng TP ĐN bây giờ lộ ra rất rõ.
    Đà Nẵng hiện đang phải ôm một đống công trình xây dựng dở dang, những con đường sún răng không biết đến bao giờ mới hoàn chỉnh, một bộ mặt đô thị ngổn ngang triền miên.
    Những kế hoạch phát triển kinh tế ĐN mà bạn TSLT trích từ qui hoạch TP đưa lên hoá ra chỉ toàn là sáo rỗng. Có thể nói kế hoạch phát triển kinh tế của TP đã hoàn toàn bị phá sản. Những đợt bọt sóng giá đất đã tan, phơi bày một thực tế đáng buồn. Tài chính của TP vốn chủ yếu chỉ dựa vào quỉ đất bị mất cân đối thu chi nghiêm trọng. Những công trình quan trọng phục vụ cho lợi ích dân sinh cũng không có ngân sách đầu tư.
    Một điều đáng buồn là ngay chính các bạn trí thức trẻ của ĐN cũng không thể thoát khỏi tư tưởng bảo thủ, cục bộ địa phương cố hữu của người ĐN.
    BIết bao giờ cho đến Tháng Mười ĐN ơi!
  7. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Mình không phải là người Đà Nẵng nhưng mình thật sự thích thành phố này bởi vì tính cách của những người ĐN đã làm cho mình thật sự yêu ĐN. Mình làm việc chung với nhưng người ĐN mình thấy rằng Đà Nẵng có những SV thật cần cù, chăm chỉ và siêng năng, và thông minh nhưng đáng tiếc thành phố của những con người ĐN lại không thể phát triển lên được 1 tầm cao mới.
    Hiện giờ thì ĐN vẫn đang cố sức mình để phát triển, thật ra mà nói thì GDP/người của ĐN ngang ngửa với Hà Nội ( 1000 USd/năm), thế thì tại sau ĐN vẫn không giữ chân được nhân tài, đó chính là vấn đề cần quan tâm.
    Vùng đất Sài Gòn không có tiềm năng nào hết nếu so với các địa phương các nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn về đó để sống ?? và Sài gònlà trung tâm đầu não và tiên phong của kinh tế của cả nước bởi vì đó chính là nơi tập trung của những người ham làm giàu và là nơi có chính sách thu hút người tài tốt hơn so với các địa phương khác. Người ĐN cũng không ngoại lệ và những người ĐN tài giỏi đều không ở lại ĐN , mà đi vào các tỉnh phía Nam để làm giàu .
    Nếu muốn ĐN vươn lên tầm cao như Sài Gòn hiện nay thì phải có chính sách thu hút người tài như Sài Gòn thì những người DN mới trở về bởi vì tình yêu quê hương luôn là 1 động lực lớn để thúc đẩy họ hơn là vật chất.
    Chúc các bạn trẻ DN luôn phấn đấu để DN là nơi để mọi người biết đến là 1 trong bộ 3 thành phố lớn của VN .( Hà nội : Tp của hành chính, Sài Gòn : tp của kinh tế và Đà Nẵng : Tp của du lịch).
    Có thể các bạn không thực hiện được trong 1 tương lai gần nhưng tương lai lâu dài của DN sẽ rất tươi sáng. Mình tin điều đó.
  8. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    E thích nhất là câu nói này của anh uctrai
    E đã đọc topic này từ đầu đến cuối ko sót 1 bài, mỗi người đều có những nhận định riêng về ĐN nhưng theo e thấy thì a khodan có vẻ hơi lệch 1 chút về DN.Cái topic của bài này là DN sẽ ra sao ngày mai??Vậy thì anh muốn nói về khía cạnh nào của ĐN??Về con người ĐN,về thành phố ĐN hay a chỉ muốn nói riêng về mặt đô thị của Đn?Thì ko cần nói ai cũng thấy DN đang thay đổi từng ngày từng giờ, nếu cách đây vài năm thì TP DN khác xa với bây giờ rất nhiều, đường phố,cơ sở hạ tầng và nhiều thứ khác nữa....Cuộc sống của người dân DN ngày một khá hơn chứng tỏ ĐN đang ngày một đi lên.Tất cả những điều đó đều do người ĐN làm nên và ko ai có thể phủ nhận được điều đó.Tất nhiên bên cạnh đó vẫn còn những thiếu xót chưa khắc phục được nhưng nó đó ko phải là vấn đề riêng của ĐN mà e nghĩ có lẽ là ở toàn Việt Nam,nếu đã là vấn đề chung của toàn xã hội thì một mình ĐN ko thể giải quyết được vấn đề này mà cần có sự giúp sức của toàn xã hội, đặc biệt là của thế hệ thanh niên như chúng ta, như anh khodan và anh uctrai.
    Anh khodan nói ĐN là 1 đô thị sún răng??Vậy anh có thể chỉ ra ở đâu trên nước VN mình ko có những loại đô thị như anh nói ngay cả ở thủ đô Hà Nội và cả ở Saigòn??Anh đừng nên so sánh ĐN với những đô thị ở Singapore hay Thailan, Trung quốc, em thấy so sánh vậy có vẻ khập khiểng quá.
    ĐN đang ngày 1 đổi mới,ngay chính e ở ĐN mà cũng thấy Đn đang thay từng ngày từng giờ nửa là những người ko ở ĐN thường xuyên như anh,thì phải thấy rõ điều đó hơn ai hết.Ta đừng chỉ mãi nhìn lên để rồi thấy mình quá tầm thường nhỏ bé mà hãy nhìn xuống và nhìn lui lại phía sau,nhìn lại những gì ta đã làm để thấy được ta đã nổ lực như thế nào trong việc xây dựng ĐN ngày 1 tốt đẹp hơn(e ko có ý gì trong câu nói này mong các anh đừng hiểu nhầm, )
    E nói như vậy có gì ko phải mong các anh bỏ qua và mình cùng tranh luận chứ đừng cãi nhau như vừa rồi nữa,mất cả tình đoàn của box ĐN đi chứ
  9. DotQua

    DotQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con "nhí nhố" về ĐN nhiều nên cũng muốn chen vài câu. Ông bạn Khờ Đân (đặt tên cho khodan cho nó gần giống với tên Dốt tôi , ngoài ra còn là Khổ Dân) viết khó nghe mà lại đúng thật. Nhất là cái cụm từ "đô thị sún răng" của bạn. Xin nói thêm 1 chút là ĐN là 1 thành phố được xây trong thời Pháp và thời kỳ chiến tranh. Thời Pháp thì các kỹ sư không có tầm nhìn xa, thị xã chỉ được xây cho 1 thành phố dưới 100000 dân. Thời chiến thì mạnh ai nấy xây, thành phố không được quy hoạch 1 cách cụ thể. Sau thời kỳ bao cấp, ĐN bị xuống cấp trầm trọng. Và ngày nay, trung tâm thành phố đang được sửa răng nhưng lại không phải từ ông nha sĩ nên hàm răng sún được trồng lại lởm chởm. Tôi nói thế không phải là chê bai ĐN của các bạn (và của tôi nữa), nhưng ĐN vẫn còn rất nhiều điều phải làm.
    Đà Nẵng ngày mai sẽ ra sao?
    Tôi không biết là bạn Khodan muốn chú trọng vào lĩnh vực nào? KT, VH, XH, con người....
    Nói về kế hoạch phát triển đô thị trước nhé. Phải nói người ta chú trọng rất nhiều vào trung tâm thành phố. Nếu đứng ở đường Bạch Đằng nhìn qua quận 3 thì thấy ĐN không thua bất kỳ đô thị nào trên thế giói, cầu Sông Hàn đẹp đẽ diễm lệ khi đêm xuống (không cần phải có nhà chọc trời mới được "sánh vai" các thành phố khác đâu các bạn ạ). Đường BĐ và Trần Hưng Đạo (thường gọi là BĐ Đông) rộng rãi. 1 thành phố dưới 1 triệu dân mà có 4 cây câu bắt qua sông Hàn, quả là lý tưởng! Nghe đâu người ta còn định xây thêm 1 cây cầu ở chổ Cổ Viện Chàm, hy vọng là đừng xây!. Và còn một khu thương mại - dân cư tổng hợp ở mỏm đất sát biển sát chân cầu Thuận Phước đang được lên kế hoạch, nhìn mô hình thấy khá đẹp và hiện đại.
    Bây giờ nói chuyện xấu. Mục đích của việc xây dựng cầu Thuận Phước là giải tỏa lượng giao thông từ cảng Tiên Sa đi các nơi mà không phải qua trung tâm thành phố, nhưng con đường Thuận Phước - Liên Chiểu không thích hợp với việc vận chuyển. Con đường Liên Chiểu- Thuận Phước chỉ thích hợp cho việc di chuyển của các loại xe nhỏ, và còn là con đường du lịch, tức là "scenic drive" để thu hút du lịch. Thử tưởng tượng 10-20 năm nữa, Cảng Tiên Sa hoạt động với công suất cao, các xe container lớn (ở VN chưa có loại xe này, vì đường xá chưa có) nối đuôi nhau chạy trên đường này, cảnh kẹt xe, ô nhiểm, ồn ào, còn đâu là con đường thơ mộng để quyến rũ du khách? Một điều khác: Đà Nẵng cũng như các thành phố lớn ở VN không hề tính chuyện để dành đất để xây xa lộ cao tốc. Bây giờ không quy hoạch bữa sau chắc phải đập nhà dân ra xây? Cảng Tiên Sa bị "cô lập" với QL 1, nếu không tìm cách giải quyết bây giờ thì sẽ trở thành 1 bài toán nan giải sau này.
    Con người: phải tự hào rằng "dân" ĐN so với SG hay HN là rất lịch sự và "hiền". Du khách đến cụm ĐN-HA-Huế không bị cò làm phiền hay chặt như đến những nơi khác trong nước. Còn nỗi lo của bạn Khodan là những hiện tượng xã hội: ****, nhậu nhẹt... thì không 1 đô thị nào tránh nổi, thôi thì "mỗi người 1 niềm vui " Nhưng dù sao thì tuổi trẻ ĐN không "cởi mở" bằng SG, HN hay HP, vậy là tốt rồi. Chỉ hy vọng là sẽ không bột phát nhanh chóng. Tuy nhiên ĐN cũng nên chú trọng vào hệ thông trung học chuyên nghiệp. Kỹ sư nhiều quá mà không có các công nhân có tay nghề kỹ thuật cao thì giới đầu tư cũng ngại nhảy vào. (kỹ thuật cao có nghĩa là biết về luật an toàn trong lao động và sản xuất cũng như các vận hành-an toàn của máy móc, 1 "vấn nạn" chung của nền sản xuất VN)
    Có bạn nào đó đưa ra mô hình phát triển chính của ĐN là du lịch. Tốt nhưng chưa đủ: Du lịch là 1 CN nhẹ, lợi nhuận cao nhưng không dễ làm. ĐN chưa có một trường học về du lịch, chưa chú trọng vào "customer sevices". Tốt xấu ở từng nơi, từng chổ còn tuỳ thuộc vào lòng hiếu khách của từng địa phương và truyền thống của từng người (gia đình), cũng may người Quảng Nam có truyền thống hiếu khách và lịch thiệp chứ chưa là một tiêu chuẩn để du khách thật sự vừa lòng. Nếu du lịch là 1 mũi nhọn của một đô thị loại 1 thì nguy hiểm vì DL rất nhạy cảm. Kinh nghiệm 1 du lịch Hôi An vắng tanh khi bệnh SAR xuất hiện ở miền Bắc khiến du khách không dám bén mảng đến VN và TQ- Hồng Kông, Hay 1 Silicon Valley chới với khi ngành dot-com xuống dốc. 1 đô thị muốn tiến vững chắc thì phải cần được đầu tư 1 lúc nhiều mũi nhọn khác nhau, và không thể thiếu được công nghiệp nặng. Tuy không phải 1 bước là nhảy vọt nhưng cũng phải vạch ra và chuẩn bị các cơ sở hạ tầng. Với những tiềm năng của Cảng Tiên Sa, nếu được khai thác triệt để, có thể là điểm khởi đầu bằng cách xuất nhập cảng, các thương vụ tốt sẽ kéo theo các dịch vụ đóng tàu hay các kỹ nghệ giao thông vận tải.
    Dù sao, đây chỉ là diễn đàn của các sinh viên, tuổi trẻ vào để xả hơi, hay đưa ra ý kiến. Không một ý kiến nào hoàn hảo hay thật sự khả thi. Các bạn cũng đừng nên nói xốc, móc nhau hay tệ hại hơn nữa là chụp cho những chiếc mũ cối, nón sắt để mất lòng nhau. Hy vọng được đọc bài và học hỏi từ các bạn.
  10. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ,

    Bác dotqua nói đúng quá, mình chỉ nên tranh luận thôi chứ ko nên vào đây để nói móc va cãi nhau

Chia sẻ trang này