1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng ra sao ngày mai?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Khodan, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn vào đây hù ai thế,mọc mấy cá sừng rồi ????


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nhận xét của khodan về sự phát triển của ĐN là đúng, nhưng sao hơi tiêu cực thế nhỉ.Hãy nhìn nhânlại cho đúng với thực tế đi.đừng để trở thành người lạc hậu.

  3. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nhận xét của khodan về sự phát triển của ĐN là đúng, nhưng sao hơi tiêu cực thế nhỉ.Hãy nhìn nhânlại cho đúng với thực tế đi.đừng để trở thành người lạc hậu.

  4. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    À ... thì ra box ĐN cũng có người có tầm nhìn xa, nhìn thấy vấn đế. Cảm ơn người anh em có cùng quan điểm.
    Còn nhiều bạn hình như cũng là SV mà sao thấy ăn nói có vẻ hơi kém tắm quá. Tầm nhìn thì chỉ giới hạn trong khoảng bờ bên nầy với bờ bên kia Sông Hàn. Tầm cao thì không thể nào vượt qua được đèo Hải Vân. Cầu sông Hàn là một công nghệ lạc hậu chi phí vận hành cao do phải duy trì đội nhân viên quay cầu vào mổi đêm. Chi phí bảo hành hệ thống quay do đó cũng cao. Nhìn về mặt kinh tế, cầu Sông Hàn mới là một sai lầm. Do kết cấu là cầu quay nên tải trọng bị hạn chế, xe tải không qua được. Xây một cây cầu tốn chừng ấy tiền chỉ có xe con và xe máy lưu thông. Xây cây cầu xong, toàn bộ các cảng sông bị ảnh hưởng hoat động, do các tàu ra vào chỉ được phép đi qua vào nữa đêm. Trước đây các cầu bến trên đầu nguồn sông hoạt động tấp nập thì bây giờ thì đìu hiu.
    Có một điều tớ phải công nhận thanh niên ĐN bây giờ giỏi nhất nước đó là NHẬU, bảo đảm không đâu trên đất nước VN nầy nhiều quán nhậu bằng. Đây là một điều nhất mà các cậu có thể tự hào. Thường ở nơi nào mà thanh niên nhậu sớm, lấy số ve, số cử nhậu để làm tiêu chí đánh giá tư cách con người, thì còn đầu óc đâu nữa để mà nhìn xa trông rộng. Thường mấy thằng nhậu vô nó nói nhiều lắm, mà tụi nó nói bậy lắm, kém tắm lắm.
    Xin đính chính tớ không phải là công chức nhé. Tớ cũng chưa đóng góp gì được nhiều nhưng không đến nổi "vô tư" và kém tắm như một số cậu trên diển đàn nầy.
    Chúc các đồng hương vui!
  5. Khodan

    Khodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    À ... thì ra box ĐN cũng có người có tầm nhìn xa, nhìn thấy vấn đế. Cảm ơn người anh em có cùng quan điểm.
    Còn nhiều bạn hình như cũng là SV mà sao thấy ăn nói có vẻ hơi kém tắm quá. Tầm nhìn thì chỉ giới hạn trong khoảng bờ bên nầy với bờ bên kia Sông Hàn. Tầm cao thì không thể nào vượt qua được đèo Hải Vân. Cầu sông Hàn là một công nghệ lạc hậu chi phí vận hành cao do phải duy trì đội nhân viên quay cầu vào mổi đêm. Chi phí bảo hành hệ thống quay do đó cũng cao. Nhìn về mặt kinh tế, cầu Sông Hàn mới là một sai lầm. Do kết cấu là cầu quay nên tải trọng bị hạn chế, xe tải không qua được. Xây một cây cầu tốn chừng ấy tiền chỉ có xe con và xe máy lưu thông. Xây cây cầu xong, toàn bộ các cảng sông bị ảnh hưởng hoat động, do các tàu ra vào chỉ được phép đi qua vào nữa đêm. Trước đây các cầu bến trên đầu nguồn sông hoạt động tấp nập thì bây giờ thì đìu hiu.
    Có một điều tớ phải công nhận thanh niên ĐN bây giờ giỏi nhất nước đó là NHẬU, bảo đảm không đâu trên đất nước VN nầy nhiều quán nhậu bằng. Đây là một điều nhất mà các cậu có thể tự hào. Thường ở nơi nào mà thanh niên nhậu sớm, lấy số ve, số cử nhậu để làm tiêu chí đánh giá tư cách con người, thì còn đầu óc đâu nữa để mà nhìn xa trông rộng. Thường mấy thằng nhậu vô nó nói nhiều lắm, mà tụi nó nói bậy lắm, kém tắm lắm.
    Xin đính chính tớ không phải là công chức nhé. Tớ cũng chưa đóng góp gì được nhiều nhưng không đến nổi "vô tư" và kém tắm như một số cậu trên diển đàn nầy.
    Chúc các đồng hương vui!
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mấy lão trên toàn 49 và 50 cả, ngồi căng mắt đọc cũng khoái, muốn a dua mấy câu nhưng lại sợ mấy lão trong này cho là lên lớp, rồi tự khoe mình giống như bên box nhà, thôi thì đành lấy tạm tăm ngậm lại chờ đọc tiếp vậy he he .
    Giá như đây không phải là diễn đàn ảo TSLT này sẽ "bốp chát nhẹ nhàng " như bên ngoài giống hôm dự cuộc họp Hội KTS Miền Trung tổ chức ở Đà Nẵng nói về Quy Hoạch Đà nẵng rùi, tiếc quá, toàn chuyện xoay quanh cái cầu chẹp chẹp

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mấy lão trên toàn 49 và 50 cả, ngồi căng mắt đọc cũng khoái, muốn a dua mấy câu nhưng lại sợ mấy lão trong này cho là lên lớp, rồi tự khoe mình giống như bên box nhà, thôi thì đành lấy tạm tăm ngậm lại chờ đọc tiếp vậy he he .
    Giá như đây không phải là diễn đàn ảo TSLT này sẽ "bốp chát nhẹ nhàng " như bên ngoài giống hôm dự cuộc họp Hội KTS Miền Trung tổ chức ở Đà Nẵng nói về Quy Hoạch Đà nẵng rùi, tiếc quá, toàn chuyện xoay quanh cái cầu chẹp chẹp

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  8. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đời anh là của anh, đới tôi là của tôi !
    Đà Nẵng có là thiên đường thì tôi cũng là tôi ! Tôi chẳng thèm, chẳng cần, chẳng màn, chẵng hy vọng đến nó ! Vì Đà Nẵng là Đà Nẵng, Tuấn là Tuấn .
  9. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đời anh là của anh, đới tôi là của tôi !
    Đà Nẵng có là thiên đường thì tôi cũng là tôi ! Tôi chẳng thèm, chẳng cần, chẳng màn, chẵng hy vọng đến nó ! Vì Đà Nẵng là Đà Nẵng, Tuấn là Tuấn .
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Với anh thì chỉ nhìn cái tiêu đề là cũng đã muốn khoá roài.Thui đến nước này thì phải cho thoả..."chống tang bì"...hè hè...Bì mà tan thì e...khó giữ nước...
    Anh khoa đây, ai cay thì cứ cú ..tác giả hé!
    Mới iu lần đầu sao em về em nhớ????

Chia sẻ trang này