1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng trăm nhớ ngàn thương

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi halamntu, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halamntu

    halamntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng trăm nhớ ngàn thương

    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn "

    Trong suốt mười tám năm "đi mòn đường ĐN, uống cạn nước sông Hàn", tình yêu quê hương như một khái niệm trừu tượng chỉ hiện hữu trong sách vở. Toi đọc nhiều về thứ tình cảm ấy, toi cũng viết nhiều về nó trong những bài văn của tôi, nhưng tôi vẫn phải đi tìm hòai những nét đáng yêu của ĐN mà chẳng thấy.

    Rồi đến một ngày phải đi xa....Nơi tôi đến không có mùa hè nắng đến rát da, không có những mùa đông lạnh giá mưa triền miên nẫu ruột; không có những ngày bão lũ ngập lụt từ nhà đến trường phải đi ghe mấy đoạn; không có những con đường bụi bay mù mịt vì đang thời kỳ sữa chữa. Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều với những hàng cây quanh năm xanh lá, với những cơn mưa ngắn luôn đúng hẹn vào những buổi chiều đông. Nhưng có điều gì như là nỗi nhớ cứ khắc khoải mãi trong tôi. Tôi nhớ con đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh, với những chùm hoa phượng rực rỡ đầu hè. Nhớ dòng sông Hàn lấp loáng ánh sáng đèn khi đêm buông xuống tựa như dòng sông sao. Nhớ những tối mùa đông lạnh ngắt đi học về khuya chia nhau chiéc bánh bao chiên nóng hổi. Nhớ những quán hàng ăn nhỏ xíu ở vỉa hè hay trong ngõ hẻm mà chỉ có học sinh mới biết. Tôi nhớ lớp học thân thương với bao kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô và bè bạn. Nhớ 3 thằng bạn trời ơi ko hiểu vì sao lại thân quá thể. Nhớ 3 nàng con gái dễ thương và đầy cá tính. Nhớ cô Thủy hiền như là mẹ, nhớ thầy Cam lúc nào cũng tận tâm, nhớ thầy Thông ngoài rắn trong mềm. Nhớ những buổi chào cờ háo hức nghe tổng kết lớp mình đứng chót về kỉ luật, nhớ những giờ đi học thể dục, học quân sự vui như hội.....
    Tôi chợt nhận ra tôi yêu ĐN nhiều hơn tôi tưởng, tôi nhớ ĐN nhiều hơn tôi muốn. Tôi mong về ĐN, để được đi trên đường PVĐ thắm màu hoa mười giờ mỗi sáng, để được đứng cùng bạn run lập cập trên đường BĐ ăn sắn dừa vào những chiều đông, để ngắm những tà áo xanh trên phố, để tôi bớt nhớ bớt thương...ĐN ơi.






    Được halamntu sửa chữa / chuyển vào 19/11/2002 ngày 22:38
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... người bạn ơi .. làm mình đây cũng nhớ ĐN quá .. híc híc .. xa ĐN lâu lắm rồi , xa những con đường mòn lốp vì nó ... , xa ca anh em , bạn bè thân thương và những niệm về trường lớp , thầy cô ... Đi nhiều nơi mới thấy ĐN thật là đẹp , đẹp với bờ biển dài và những bãi cát trắng mịn mà ít nơi nào có được ... , đẹp với những con đường thân quen , đẹp với những kỉ niệm đã qua và sẽ qua ... và đẹp nhất vì đó là quê hương của chúng ta ...
    BC
  3. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ai mà đã sống ở ĐN thì khó mà xa nó được!!Đn trong tôi là những ngày nắng lang thang với đám bạn đến cháy da , là những ngày mưa não lòng , là những đêm lạnh buốt lang thang 1 mình trên phố , là những buổi sáng tinh mơ chạy trên đường ven biển , là tất cả những kỷ niệm trong tôi!!!Tuy đã có quá nhiều that đổi trong thời gian gần đây nhưng Đn vẫn giữ được những vẻ đẹp vốn có của mình!!Đn mãi trong tim!!
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng bây giờ đang lạnh thì fải ... ở nhà bây giờ thích thật , cảm giác chui vào chăn ấm đập đầu vào gối ngủ thẳng cẳng ... chỉ có điều là chưa đã thì mẹ đã lôi khỏi giấc mộng đẹp rồi ... Còn bây giờ ở đây , muốn ngủ nhưng lại sợ mình chẳng dậy nổi , chẳng còn ai đúng 6h sáng lôi mình bừng tỉnh khỏi cơn mê như ở nhà nữa ... Lại cũng chẳng còn được đi qua cánh đồng mỗi lần đi học nữa , chẳng được lang thang trên fố vắng với ánh đèn đường và với chiếc xế nổ thân thương ... , hay những đêm đi dạo cùng bạn bè , cùng một ai đó ... quanh các con fố và quanh con sông Hàn êm dịu ... ĐN thật tuyệt vời với biết bao nỗi nhớ ...
    BC
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hic...hic..nhớ quá chịu không nổi....ước gì được thấy cái cảm giác cực hình mỗi buổi sáng chui ra khỏi chăn,rùi những ngày trời mưa đi học xăn áo dài chạy vô lớp,miệng lẩm bẩm:"ông trời ác,mưa chi mưa dữ"..vậy mà vẫn cứ iu Đn đến lạ lùng.
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  6. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hic,nhớ thì về ĐN đi , ai biểu đi xa để mà nhớ, như tui nè , ko đi ,quyết bám trụ ở đây!!!
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chời! bé con cũng mún lắm nhưng đâu có được....phải xa Đà nẵng mất rui`
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hic hic tui chen ngang được không tui không phải ở Đn à nhưng đọc bài các bạn viết nhớ HP nhiều quá mà tôi mới về 20/11 đâu xa chẳng hiểu sao chúng nó cứ thích HN chứ tôi thì chẳng thích tí nào cả .Hp có những hàng phượng vĩ eẹp mê hồn thôi không kể nữa nhớ đến sắp khóc rồi
    to live is to fight
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    to meocon ... em sắp chuyển hộ khẩu vào ĐN rồi thì tất nhiên nên nhớ ĐN đi .. hì hì .. làm quen nhớ về một nơi trước đi cho đỡ bỡ ngỡ khi chuyển địa chỉ cư trú ... hì hì ... Dù sao thì AK , beconxx và meocon hay cả halamntu cũng ở gần nhà hơn kisskid82 này ... híc híc ... , xa quê hương đến tận hơn 10000 km ( chẳng biết đúng hay không nhưng nghe mọi người nói thế ... hì hì ) , muốn về nhà chơi cũng fải xem trong túi có đủ đạn để cầm cự đến khi về tới nhà hay không nữa ... , nữa đường mà hết đạn thì có mà tiêu ... híc híc ... Dù sao thì cứ hi vọng năm sau được nhìn ĐN đổi mới thế nào , và có thể ghé thăm cả HN và HP nữa chứ ... hì hì ... !!!!
    BC
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một cục .. nhớ ĐN dã man ... đi ***g cái chăn để kiếm chỗ ngủ ... híc híc ... nhìn ĐN trong mơ cho đỡ nhớ vậy ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này