1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng trăm nhớ ngàn thương

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi halamntu, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe mấy anh chị than trời than đất đang hay tự nhiên lại chạy đi đâu mất làm topic này tụt suýt xuống ....cống hì hì
    Đà Nẵng dạo nì nâng cấp tu chỉnh bộ mẹt đẹp lém ,về đi ,về em dẫn đi ăn chè chồm hổm ở NCT ,hay chè Xuân trang nổi tiếng cũng được he he
    Trời Đà nẵng nóng muốn chết thiu luôn à Kisskid ,kiếm cái cục đá chườm cổ đã rồi post tiếp ,nhà hư máy lạnh roài hu hu ,trời cứ như muốn quay chín con má ơi

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. tối nay trời mưa ... mưa tầm tã ... sấm chớp rầm rầm ... , trời mát mẻ ... , thấy thoải mái ... nhớ ĐN ghê cơ ... Nhớ những cơn mưa giông ĐN khi trời chiều ... , nhớ tiếng mưa lốp đốp ... Nói chung là nhớ ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá. Đang định về thì lại thế. Nhớ ĐN, nghe bảo ĐN đang nóng lắm. Hic hic, muốn gào lên là con nhớ nhà. Mưa, nhớ nhà. Thèm bỏng ngô quá...Thèm chat với 1 nhân ĐN..

    Play with lover, don't play with love!

  4. tuanalt

    tuanalt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!!!!!!!11Mọi người nhớ ĐNẵng bộ tui không nhớ hay sao vậy!
    HẾT TIỀN RỒI !NĂM NAY TA VẪN CHƯA VỀ QUÊ THĂM MẸ ĐƯỢC!
  5. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng mến yêu hôm nào ta ra đi......hic.....vi cai bệnh SARS mà ta không được dzìa...ta căm thù mày ghê gớm SARS ơi...hic...chừng nào được dzìa đây hở trời.....ngày về......
    Everything I do, I do it for you
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Naka ui! Db cung away from DN nhung ma he` nay Db duoc ve ne, sau khi hoc quan su. hi vi` Db o VN ma, ko xa lac nhu may dau! hihi Tao ve, ru tui ban di an banh trang o duong Huynh Thuc khang ne, toi quan ba Me ne... hi hi se ke cho Naka nghe them choi ha! hihi Sung suong qua, 2 thang ruoi nua dau phai la lau dung ko???? Vai bua Bố cua DB vao trong nay, hinh nhu di tham quan gi do. chac DB phai bao mang may cai do vao moi duoc, hehe. Naka, chac gio may tuc tao lam. da qua! hom nay chua choc duoc ai, gio di hoc chac duoc roi day. hehe BB cưng há!!!!
    Nhớ ĐN, Nhớ ...mọi người, nhớ 1 nguoi, nhớ....may thuc an Dn, con duong Dn, hihi nho nhieu.
    Cach day may hom, Db cung khung da man. tu nhien troi mua, Db nho DN qua, di hoc ve da la 8 ruoi roi, dang tren duong ve nha. Di theo huong ve nha, Db ko chiu, Db chay xe thang ra san bay. Bi mua uot den noi bi cam sot luon, ma may luc day DB mang ko du tien. neu du chac mua ve ve luon roi. hihi Doi luc con nguoi cung co nhung cai dien dien nhu the day. chan nhi?
    Kill It Before It Dies
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một cục thấy nhớ ĐN ghê ... Vừa rồi Trung Thu ... hờ hờ ... Trung Thu cơ đấy ... Mấy năm trước mình cũng đi chơi Trung Thu ... , chạy rông với mấy đứa bạn , ngắm thiên hạ chơi Trung Thu cũng có cái thú của nó ... Hồi nhỏ thì choi Trung Thu , lớn rồi thì xem Trung Thu ... còn bữa trước ở đây cũng chẳng chơi , cũng chằng xem Trung Thu mà chỉ có ăn Trung Thu ... 2 năm rồi mới lại ăn bánh Trung Thu ... , ngon tuyệt cú mèo , lại cảm giác ấm cúng từ mấy ngọn nến ... như hồi mình ở nhà vậy ... Trung Thu năm nào ở ĐN cũng thắp nến , tắt hết điện trong fòng , cắm nến những chỗ nào mà cắm được ... rồi ngồi nhìn ánh nến cháy hay ngồi ngịch ngọn lửa cũng vui ... Bây giờ chắng biết khi nào mới thấy lại cái đầu lân nhấp nhô sau những cái đầu người , nghe tiếng trống dồn dập và ngắm thiên hạ vui Trung Thu nhỉ ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. meocon24

    meocon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Bà Nà
    Trời thoắt mưa thoắt nắng, thoắt nóng thoắt lạnh. Bà Nà im lìm ngủ, trong sương sớm, trong chói chang nắng, trong se se lạnh đêm. Đường lên Bà Nà quanh co khúc khuỷu, gần 16 cây số men theo triền núi, như thách thức một ý định khám phá đổi gió trên Bà Nà.
    Tôi dừng chân trên mảnh núi ấy khi trời chập choạng tối. Cái nóng oi ả của hè Đà Nẵng nhường chỗ cho se se lạnh, làm tôi liên tưởng đến cái lạnh Hà Nội mùa đông. Mấy đứa em đã chuẩn bị sẵn áo gió, áo lạnh, xúng xính trong y phục mùa đông. Đúng vào dịp Gặp gỡ Bà Nà 03 nên du khách tấp nập đông đúc hẳn, như một phố nhỏ hiu quạnh đang trở mình. Đứng trên biệt thự Lệ Nim, hướng mắt về thành phố. Bỗng im lặng. Bỗng sửng sốt. Từ trên máy bay nhìn xuống Đà Nẵng không mang dáng dấp kì ảo thế này. Như những vầng kim tuyến lóng lánh đan xen vào nhau, những con đường ẩn ẩn hiện hiện trong sương đêm, quyện vào thành một nét chấm phá mới trong bức hoạ phố Đà mà đến bây giờ tôi mới khám phá ra. Nước sông Hàn và sóng biển vịnh Sơn Trà bỗng trở nên xa nghìn trùng.
    Đêm. Yên tĩnh lạ lùng. Đâu đấy tiếng cười nói của một nhóm sinh viên trong ánh lửa trại bập bùng vang vọng mãi. "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..", điệu nhạc Trịnh quen thuộc nghe càng da diết thêm. Thơ thẩn quanh những ngôi nhà nghỉ nho nhỏ xinh xắn một mình, một lúc nào đấy tôi ước gì chỉ là một người trong đám đông kia, sẽ cùng họ cùng ghi-ta, cùng những bản tình ca, và cùng đêm. Tìm đường lên đỉnh núi Chúa. Tôi như muốn tan vào đêm. Phía bên này là huyền ảo của thành phố, phía bên kia là trùng trùng điệp điệp những ngọn đồi, sum suê những cây cỏ núi rừng. Trên trời đã qua mùa trăng, chỉ còn trăng muộn. Và sao. Dưới đất đêm đã che phủ hết mọi cảnh vật, chỉ đâu đấy trên vài ngọn núi ánh điện leo lắt một nỗi sầu không tên. Bà Nà buồn trong niềm vui khám phá trời đất và chính lòng lữ khách. Thi thoảng bông đùa ngọn gió, làm ta rùng mình, nhưng thích thú. Đêm Gặp Gỡ Bà Nà, những bản ca thành phố tôi chưa từng bao giờ được nghe, những "Bà Nà đưa tình yêu xa tới gần", những "nước sông Hàn thắm thiết tình mẹ cha". Tôi thấy mình nhỏ bé, rơi dần xuống bao la phố núi, xuống nồng đượm một thoáng Bà Nà. Tôi thấy mình lớn dần lên, khi đứng trên đỉnh cao, thả sức hò hét để khuấy động đêm yên tĩnh, rồi lại chợt im, sợ sệt trước sự sống yên tĩnh của màn đêm.
    Sớm. Sương phủ ướt cỏ cây. Từ biển mặt trời dần ló lên. Ôm cái máy chụp ảnh cũ kĩ, mong ghi tạc lại được phút giao thời đêm ngày. Ráng đông ban phát cho cỏ cây hoa lá sự mừng rỡ vui tươi, không còn là sự im lìm bình yên đêm đen. Thành phố nhìn từ trên cao là những vòng cung đường Nguyễn Tất Thành, là hai bờ sông lộng gió, là những xóm làng, ruộng lúa, nhà cửa. Tôi tham lam muốn giữ cho mình mãi một bình yên như mặt nước hồ không gợn sóng. Đi dạo xuống khu nhà nghỉ Bà Nà By Night. Một nhành Cẩm Tú Cầu e lệ khép mở trước Bà Nà sớm. Một chú khỉ nghịch ngợm cứ luôn tay kéo áo người qua kẻ lại. Dọc hai đường đi là những nét thư pháp ẩn ẩn hiện hiện những lời thơ. Tôi ấn tượng với một TÌM XƯA trên mảnh lụa nền tre trúc quê nhà.
    "Ta về vạch cỏ tìm xưa
    Chỗ rơi hạt cốm đầu mùa lúa non
    Lang thang cuối bãi trăng mòn
    Tìm câu hát cũ có còn nhớ ta
    Cứ tìm dẫu có xót xa
    Cái xưa dẫu có quên ta cứ tìm
    Tìm xưa..xưa vẫn im lìm
    Trong ta con sóng nổi chìm ngổn ngang "
    Trước tôn nghiêm một ngôi chùa nhỏ, chúng tôi cùng ngồi chiêm ngưỡng nét bút thư pháp của chú Phạm Kế trong Câu Lạc Bộ Thư Pháp Đà Nẵng. Tên tuổi chú là ai không còn quan trọng mấy. Bởi chỉ cần quan sát bàn tay điệu nghệ của chú, một nét, hai nét chấm phá thành một con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng nước. Một cậu bé nhỏ vừa nhìn vừa thốt lên: "Mẹ ơi, chú viết chữ gì mà ngoằn ngoèo, cô giáo chỉ cho 2, 3 điểm là cùng". Cả nhóm phá lên cười. "Rứa thì chú mất học còn cô giáo thì mất dạy đó cháu!", mặt chú cười trẻ trung, tinh nghịch. Chú viết hữu nghị cho sinh viên nên bọn tôi cứ xúm đen xúm đỏ vào. Thế rồi tôi cũng được chú viết tặng cho hai câu thơ dịch của Trịnh Công Sơn: "Ta cảm ơn đời mỗi sáng ta thức dậy/Lại có thêm ngày nữa để yêu thương". Thật vậy chứ chú nhỉ, cuộc sống là vậy, chẳng ngừng quay cho dù đôi lúc ta muốn dùng hết sức mình để chống lại sự trôi chảy của thời gian, như những khoảnh khắc hiếm có ấy.
    Chỉ là một thoáng Bà Nà. Bà Nà không đẹp không thơ như Đà Lạt. Cũng chẳng phải là chốn lí tưởng đế cho bạn kiếm tìm những trò chơi. Không có cảnh vật nào đẹp đến độ bạn phải trầm trồ thốt lên. Cũng chẳng tiện nghi phát triển như những vùng du lịch khác. Nếu vậy đã không phải là Bà Nà. Hãy lắng nghe, nếu có dịp, nhịp thở Bà Nà về đêm. Và đừng cảm thấy cô đơn khi một mình trên Bà Nà. Vì Bà Nà vẫn hằng mong chia sẻ sự cô đơn khi ngủ vùi trong lãng quên hằng trăm năm qua.
    Ngày 20/07/03
    Viết tặng cô bạn nhỏ - sinh nhật 20/07. (Khoe nhỏ, ta chụp được Cẩm Tú Cầu đẹp lắm, cảnh bình minh thì tuyệt khỏi phải nói, sẽ cho mi "chiêm ngưỡng" sau nhé, hì!)
    Được meocon24 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 15/09/2003
    Được meocon24 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/09/2003
  9. meocon24

    meocon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Biển Bắc Mỹ An...sáng sớm hè 03
    Bình minh trên Bà Nà...kiệt tác của tui đó
    Hoa Cẩm Tú Cầu...trên khu nhà nghỉ Bà Nà By Night
    Mấy tấm ảnh này mình chụp kì nghỉ vừa rồi. Đà Nẵng mình nhiếu cảnh đẹp quá ha..Núi, sông, biển, đủ cả. Ai xa quê thi thoảng vào đây nhìn cho đỡ nhớ.
    Được meocon24 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 15/09/2003
  10. atesca

    atesca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé meocon. Ngồi giữa HN được nhìn thấy uqê hương, ở đây đang nóng lắm, giữa trưa, mà thấy biển sao mát rượi cả người. tui cũng đã đi BÀ NÀ, đẹp, nhưng cả chuyến đi không một lần tui có một cái cảm giác mát trong tinh khiết như cảm giác tui có khi nhìn vào đoà hao Tú Cầu đó. Bức ảnh chụp được cnảh Bà Nà lúc bình minh đáng cụng li đó!
    [red]Ngoại giao la khoa học của những kẻ không có chút khoa học nào hết và sâu sắc chỉ vì rỗng tuếch.[red]

Chia sẻ trang này