1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng tráng rửa ảnh đen trắng ở đâu??

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Hoabaoxuan, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng tráng rửa ảnh đen trắng ở đâu??

    Các bác ai biết thì giúp em với. Số là hôm em rời HN đã dại dột cầm theo cuộn film đen trắng đi chụp thử nghiệm, bây giờ không tìm đâu ra chỗ tráng rửa film đen trắng ở đây cả. Tương lai em ở đây có khi còn dài dài, để thêm nữa thì khéo phim đi củi mất. Bác nào biết chỉ dùm em với. Thanks!!!

    * Mod cho em mượn tạm miếng đất. Bao giờ có bài trả lời xong xuôi, em sẽ PM nhờ Mod xoá topic sau. Cảm ơn!
  2. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ặ em! LÂu lỏm mỏằ>i gỏãp.
    Ngày xặa anh có bỏĂn trong 'ỏƠy, nó 'i Nga vỏằ nên câng biỏt trĂng rỏằưa 'en trỏng 'ỏƠy, chỏằ? sỏằÊ giỏằ cặĂm Ăo gỏĂo tiỏằn không chặĂi 'ặỏằÊc nỏằa.
    Tỏằ't nhỏƠt, em cho vào cĂi hỏằTp, gỏằưi bỏĂn bă ỏằY HN hay SG em ỏĂ, Đà Nỏàng lúc nào câng nóng thỏ, không ai bỏưt 'iỏằu hoà lên 'ỏằf giỏằ nhiỏằ?t cho film em nó chuỏân 'ặỏằÊc 'Âu.
    Chúc may mỏn và thành công trong công viỏằ?c nhâ!
    Chào em.
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hưc... ban 'ỏĐu em câng tưnh thỏ. ỏằz ĐN không mò 'Âu ra mỏằTt chỏằ- làm ỏÊnh 'en trỏng thỏưt. Nhặng ặĂn trỏằi, chỏc em sỏp 'ặỏằÊc vỏằ HN mỏƠy ngày, hy vỏằng cĂi film nó chặa hỏằng.
    Mà bĂc Face ỏằ>i ỏằi, ỏằY HN rỏằưa ỏÊnh 'en trỏng ỏằY LÂm Tạng à? HOnh nhặ giĂ cỏÊ hặĂi xặặĂng??
  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi anh Phát-xờ, nhưng tôi cũng có biết một chút thông tin cung cấp luôn cho bác.
    Muốn phim chậm hỏng thì bác cứ cho vào hộp kín rồi quẳng vào tủ lạnh. Tôi toàn trữ phim trong tủ lạnh. Có cái để quá hạn đến hơn 1 năm vẫn dùng được.
    Tại trung tâm ảnh của Thông tấn xã VN:
    Tráng phim đen trắng: 7000đ/cuộn;
    Làm ảnh trên giấy đen trắng ( cỡ 2000đ gì đó cỡ 9x12 ).
    Nhưng tôi chỉ tráng ở đó thôi. Còn phim thì xách ra hàng Lab quen làm trên giấy thông thường với giá 900đ/ảnh cỡ 9x12.
    Tráng phim đen trắng tại TTXVN thì chắc là tốt vì họ đã quen làm từ xưa rồi. Còn làm ra ảnh thì giấy đen trắng với thuốc đen trắng được cái là màu sắc đúng là đen trắng, không nhờ nhờ bàng bạc như làm trên máy Lab.
    m42
  5. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác hỏi anh Phát-xờ, nhưng tôi cũng có biết một chút thông tin cung cấp luôn cho bác.
    Muốn phim chậm hỏng thì bác cứ cho vào hộp kín rồi quẳng vào tủ lạnh. Tôi toàn trữ phim trong tủ lạnh. Có cái để quá hạn đến hơn 1 năm vẫn dùng được.
    Tại trung tâm ảnh của Thông tấn xã VN:
    Tráng phim đen trắng: 7000đ/cuộn;
    Làm ảnh trên giấy đen trắng ( cỡ 2000đ gì đó cỡ 9x12 ).
    Nhưng tôi chỉ tráng ở đó thôi. Còn phim thì xách ra hàng Lab quen làm trên giấy thông thường với giá 900đ/ảnh cỡ 9x12.
    Tráng phim đen trắng tại TTXVN thì chắc là tốt vì họ đã quen làm từ xưa rồi. Còn làm ra ảnh thì giấy đen trắng với thuốc đen trắng được cái là màu sắc đúng là đen trắng, không nhờ nhờ bàng bạc như làm trên máy Lab.
    m42
    [/quote]
    Nếu muốn chơi đen trắng thật sự thì nên kiếm cái máy phóng mà phóng cho vui, ở HN rẻ lắm, ngày xưa chỉ khoảng 500 nghìn là có tất tần tật đồ Đức chứ không phải Nga nhá.
    Nếu không thích lọ mọ phòng tối thì ít ra cũng nên tự lo mọ mà tráng phim, dễ cực kỳ, mua cái lọ nhét phim vào, mua hộp kít hoá chất rồi làm theo cái gì mà hộp hoá chất nó dạy, nó có bảng cho các loại film các loại ISO, cứ thế mà làm. Lúc xả nước thì pha cốc nước chanh, xong để lại một giọt chanh cho vào nước ngâm cho film nó được uống cùng mình, nó mới trung thành với mình, đùa tí.
    Đùa nhưng mà thật đấy, tớ nói một lần rồi thì phải, nếu chơi đen trắng thì nên tự làm, chứ cứ ra hàng phóng bằng máy màu rồi mới sinh ra có ông huênh hoang khoe là chụp đen trắng với kính lọc màu này thì ra màu thế này, kính lọc màu kia thì ra màu thế kia.. Khổ cho các ông cứ các loại hoá chất bột mầu khay nọ khay kia mới ra được tí màu trong ảnh B&W, sao lúc chụp không dùng kính lọc màu
    Bây giờ tốt nhất là nếu thích chơi đen trắng thì nên chụp D rồi ngồi phòng tối Photoshop. Bởi nếu có chụp bằng film đen trắng mà lại đưa thằng khác tráng công nghiệp thì chụp film đen trắng chẳng còn lợi thế gì so với Digital.
    Như bạn m42 nói, bạn ra TTX mà tráng, nếu thấy film mình đẹp, cần giữ lâu mà tráng ở TTX thì theo kinh nghiệm của mấy bác già lười tráng lấy là nhận film từ TTX về, ra đầu ngõ mua chai Lavie về ngâm lại cho đỡ ố (ko nhớ là ông QP hay cái ông có ông con nhạc sỹ kiêm ca sĩ HKĐ nói câu này nữa). Tớ thêm vào là "Tiện thì vắt chanh vào", đùa tí, mua cái lọ acid xx mà nhỏ vài giọt vào. VN chẳng chú nào làm chuẩn, nửa năm bỏ film ra thì thấy film vàng vàng, gọi là film sepia
    Các bác chơi vui vẻ, em đi chơi tiếp, vào net tốn tiền ghê.
  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bác Phát-xờ dạy chí phải. Ngày trước ở bên Nga Xô, nhà iem cũng toàn dùng đồ đen trắng. Máy ảnh Zenit, chụp phim Svema, giấy ảnh rẻ như bèo, đồ loại sang là Orwo cũng phải thỉnh thoảng đặc biệt mới dám dùng. Một cái áo phông mua được hàng đống phim và giấy ảnh. Vài cái áo là mua được bộ in phóng ảnh. Tự làm đen trắng thú ra phết. Lọ mọ tráng phim, sau đó ngồi phòng tối làm ảnh, dưới đèn đỏ, chờ cho cái tóc nó hiện ra màu đen là rửa nước và nhúng vào thuốc hãm, hãm lâu lâu một chút rồi ngâm nước lã, sau đó làm khô và sấy bóng. Khoái không tưởng được. Sau này thử làm ảnh màu thì thấy khó quá, làm gì cũng phải tối om như hũ nút mò mẫm, sắp xếp khay lọ cho đúng thứ tự, đo đếm thời gian bằng đồng hồ dạ quang, chán quá lại bỏ và quay về đen trắng, hị hị hị, nhà iem mày mò trong bóng tối hơi bị kém, làm cái gì cũng phải có đèn có đóm.
    Ở TTX làm ảnh đen trắng chán quá, máy và thuốc chắc lâu không dùng nên phim và ảnh ra đầy bụi nên nhà em chỉ dám làm phim ở đó. Mặt mấy cô bạn trơn tru xinh như mộng thế mà ra ảnh đầy sạn, sủi cảo làm nó thù mình ghê quá ( hay mấy ông thợ ngại làm nên chỉ làm qua quít thôi ).
    Hôm nọ ngứa tay ngứa chân muốn làm đen trắng, nhà iem đi hỏi thằng bạn hiệu ảnh thấy nó bảo mua một bộ in phóng cũng phải mất vài triệu thấy nản chí quá. Bộ giá kéo lên kéo xuống cũng trên triệu, ống kính loại xoàng cũng trên triệu, loại tốt thì đắt nữa, các loại hộp tráng cũng cỡ vài trăm nghìn một cái ( mấy cái hộp, khay nhựa thế mà đắt quá nhỉ ). Bác Phát-xờ có biết kế nào hay không ạ ( nhà iem tiếng Tây tiếng Tàu kém nên đọc tên bác Face hơi nhà quê một chút ạ, xin bác đừng rận ạ ) ? Nghe bác nói 500 nghìn gì gì mà thấy khoái quá. Đầu tư vào đồ số chỉ để chơi đen trắng hơi bị hao hỉ. Có một cách nữa là quét phim, nhưng cũng phải đầu tư máy quét tốt cũng hao lắm.
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 28/08/2004
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác M42 nói em cũng thấy mừng... híc. Nếu không rửa kịp thì em tráng cho nó khỏi hỏng cũng được. Một tuần nữa em về HN rồi.
    Mà bác M42 với cả Face cho em hỏi lại tý, đồ nghề làm phòng tối giá cả chỉ có thế thôi á? Khó tin quá. Hồi trước bác Face doạ em với cái giá chóng mặt cơ mà nhỉ?? Với cả em không có nhiều film đen trắng để thử đâu (hiện giờ) nên chưa biết thế nào. Bác M42 có chỗ quen làm ảnh đen trắng thì hôm nào giúp em cái được ko?? Nếu giúp được thì em sẽ hậu tạ, bác thấy thế nào ạ?
  8. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có quen 1 lab làm ảnh thường thôi. Tuy vậy khi mang phim đen trắng đến thì dặn nó làm cẩn thận một chút nên tuy ảnh ra vẫn nhờ nhờ nhưng vẫn hơi có cảm giác ảnh đen trắng, không đến nỗi lắm.
    Còn chỗ làm đen trắng chính hiệu thì tôi chỉ biết có TTXVN thôi nhưng chắc máy móc dụng cụ họ lâu không làm nên tôi bị mấy cuộn ảnh toàn bụi. Hay là bác đợi, cứ tráng phim đi. Khi nào tôi kiếm một món nào đó, sắm được bộ đồ phóng ảnh tôi sẽ làm cho bác rồi bác làm khách hàng quen của tôi để tôi còn hoàn vốn cái. Còn nếu bác nóng ruột thì đem quét phim vào mà xem tạm vậy.
    m42
  9. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em HBX muốn thử xem B&W tráng rửa thủ công nhìn chất thế nào thì Chủ Nhât này mang phim lên anh chỉ chỗ cho, nói chung chất lượng chỉ tàm tạm thôi.
    Còn nếu là ảnh quý thì để đấy, cho anh một tháng anh cạnh tranh với chú Face .
    À nhân tiện hỏi chú Face là bộ phòng tối của Đức mà chú bảo ở Hn bán là ở đâu thế. Nếu có thể chú tin cho anh nhé, hoa hồng 200% .
  10. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, chắc giờ dân giầu nước mạnh, văn hoá văn nghệ nhiều giá nó lại lên, em thì không nắm được giá lắm.
    Khoảng năm 2000 thì em chắc chắn là giá nó thế thật, tại em xuống Nam Định chơi, lang thang chụp phố cổ dưới đó, em tìm ra được khoảng 3 cửa hàng đồ ảnh hay hay dưới đó. Một chú bán máy tên Tuấn dưới đó bảo có thằng bạn trên Hà lội cửa hàng ở Lò Đúc có đồ em cần, em ra đấy thì nó có 2 con máy phóng, 500 một con, 24x36 thôi, cháy bóng (bóng đèn mua thì đầy), có ống 50mm đàng hoàng, nhá. Dưới Nam Định còn có hàng nữa to phết, thằng này hay vác đồ lên HN rao bán cho thợ thì phải, tại đồ nó thì bẩn thỉu, nhưng mà Rolleiflex với lại mấy cái 6x6 cổ cổ bẩn bẩn nó nhiều như cun cút, mua về bầy thì thôi rồi, rẻ thối, máy phóng nó cũng đầy, giờ không biết có còn.
    Khuyên thì em chịu, tại lâu rồi em cũng không theo rõi giá cả, như cái em đang dùng mua khoảng 2002 thì là con Durst M600 (em dùng con này vì em phóng 6x6), giá hình như 250 euros, lens thì con Rodenstock 75mm, đắt phết, em nhớ là đắt hơn cái máy, với lại một con Nikon 50mm loại 6 thấu kính rẻ tiền thì phải để phóng 24x36 em cũng ít dùng, tất cả là hàng đã qua sử dụng.
    Ít tiền, dùng con M600 này bất tiện vì éo có thước ở trục, mịa nó, mỗi lần phóng nhớn éo tính được toàn phải tét đi tét lại lâu vãi.
    Tốt nhất các bác chụp khổ nhớn, rồi mua giấy về mà dập cho nhanh.
    Chỗ em có phóng đen trắng từ file digital rồi đấy, hehe, về nguyên tắc thì chắc là giống máy mầu rồi nó phang lô giấy đen trắng vào, thuốc đen trắng vào (chắc thế), các thủ thuật phòng tối thì photoshop làm chính xác hơn rất nhiều. Chất lượng phóng đen trắng từ digital của bọn này thì tuyệt hảo, không có sự khác biệt, chỉ khác mỗi cái là giá đang ở rất cao và rất xa với tầm chơi của các bác, hehe, khổ lớn nhất nó phóng được là 1m2 thì phải, nhưng khổ nhỏ nhất phóng với giá nhỏ nhất là 70 euros, hehe, giá đưa file vào và ấn nút phóng chứ không có chính sửa đâu nhá. Em nhớ láng máng thế, chính xác thì để tuần sau em về em kiểm tra lại cho các bác.
    PS: chú Quang lại định chăn em gái khen "Anh Quang đúng là NB " à?, chết cười. Nhìn chú đặt phịch bao Marl trắng trước mặt sướng nhể, lại có ngày thế này này với Drum thôi em ạ (ghen ăn tức ở tí, hehe)

Chia sẻ trang này