1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng tráng rửa ảnh đen trắng ở đâu??

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Hoabaoxuan, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadfem

    cadfem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ hình như ở Đà Nẵng có hiệu ảnh Phụng Ký làm ảnh từ rất lâu rồi. Nhưng mình lại không nhớ ở phố nào. Bạn thử hỏi xem, chắc là rửa được ảnh đen trắng đấy.
  2. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chú Face xa nhà lâu ngày ko biết thôi chứ, chơi B&W ở Hn nhục lắm chú ạ. Anh ko biết các cụ nhớn thế nào, giấu thuốc, giấu giấy ở đâu chứ về nhà anh tìm cái thuốc tráng cơ bản như D76 or ID-11 còn ko có. Mà ở nhà đọc tin thế giới cũng buồn cơ, Agfa thì bán mẹ nó công ty đi rồi, Ilford thì đang bị điều tra gì đó, chắc cũng sắp tèo.... Bổ khỉ Digital, nhiều lúc cũng khoái nhưng nó lại dìm chết mất mấy thằng tra***ion rồi. Nói chung là chán....
    Chú may mắn đi tây đi tàu, lại còn có cả Durst với Rodenstock nữa chứ. Chú thương anh em ở nhà thì đi quanh quẩn đâu đó thấy cái máy phóng De vere 4x5 nào thì báo anh nhé, cần thì anh đánh cả công tơ nơ thuốc với giấy về luôn. Chả mấy năm nữa khéo lại bắt buộc phải rửa 70 euros cái ảnh đen trắng bé tý chú nhỉ
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc... em lại cháy kế hoạch rồi, chắc còn lâu nữa mới được về Hà Nội. Tháng này em đi Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên rồi treo ở đó một thời gian (khoảng ít tháng), sau đó đi Sài Gòn... Bác nào ở HN giúp em cái khoản film đen trắng này thì tốt quá
    Mà em lần đầu tiên chụp B&W, chẳng biết nó có ra đen ra trắng gì nữa không . Nếu film chưa qua tráng, rửa thì gửi bằng đường bưu điện có bị hỏng mất không các bác?
    Nhắn bác gì ở trên đó: Hiệu Phụng Ký em đến đầu tiên. Chả là hồi trước em có viết một bài báo về bà Phụng Ký này nên có quen biết sơ sơ, đến hỏi thì họ bảo lâu lắm rồi không ai chơi đen trắng nữa nên bỏ. Nếu em làm thì họ làm giúp, nhưng nó ra cái tông nhị nguyên (vàng nhờ nhờ) chứ không ra đen trắng được. Bó tay!!!
    Nhắn Face: Em gặp bác Quangnb ở ngoài rồi nhá. Đong đếm gì đâu, bác ấy đang có hảo tâm, Face đừng có nói bậy kẻo rồi bác ấy lại đổi ý, híc híc.

Chia sẻ trang này