1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng uống cafe ở đâu hay hay ?

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi danangman, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    em biết rồi, nhưng quay lại chủ đề chính kẻo bị la giờ đó. các bạn có ai nghe cafe Vuờn Uyên chưa? ở đường Lý Tự Trọng thì phải. quán đó rất lãng mạn mà...mình mới nghe nói thôi chứ cũng chưa vào đó. còn quán Long thì dành cho mấy anh thôi, mỗi lần đi ngang qua thấy... run.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đã có Sahara, Mimosa rồi, thấy cũng hay, nhưng mình đã xa ĐN 5 tháng rồi nên ko biết có quán nào mới mở ko? hình như mình nhầm Vườn Uyên với Uyên hả? Uyên thì vào rồi, nghe nhạc rất thích, vì nhẹ nhàng, ấm cúng . ĐNbynight thì chưa vào, ko biết có bynight ko nhỉ?
  3. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Đà Nẵng mở nhiều quán mới lắm em ơi. Hôm nào ra em đi thử quán Đà Nẵng phố ở đường Liên Chiểu-Thuận Phước xem thế nào, anh thấy cũng được. Còn ĐNbynight cũng chỉ mở đến 23h thôi.
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ĐN bây giờ có nhiều quán mới mở lắm sao? kể ra thì cũng đúng với tốc độ fát triển bây giờ của ĐN. đã 4 tháng rồi kể từ khi xa ĐN, xa người thân, xa bạn bè...
    nhớ lắm ĐN ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hic hic muốn về nhà giờ quá, nhớ quá chịu hết nổi rồi, lâu lắm rồi ko có được ở nhà với ba mẹ, với em, lâu lắm rồi ko có ko khí gia đình... lâu lắm rồi ko có được ngồi cà phê nhâm nhi, tán dóc cùng bạn bè, ko có được chạy xe máy dòng dòng những khi chán chán, ko có được đi cà phê cùng bạn bè, đâu còn những chầu hội họp, karaoke cùng mấy đứa bạn cùng lớp... nhớ mấy quán cà phê

Chia sẻ trang này