1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà nẵng và những đặc sản ở đây....

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Mr.Big, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng và những đặc sản ở đây....

    Gìơ là trưa..Nhai vội miếng cơm mà cố như ăn sơn hào hải vị...Chợt nhớ rằng trên mọi miền đất nước Việt nam chỗ nào cũng có đặc sản - có những món ăn dân giã mà truyền thống..Vốn tính háu ăn - xin hỏi bà con ...Vào Đà nẵng có những đặc sản gì nổi tiếng hỉ.....Hề hề...Hỏi để có dịp vào đó lượn còn biết cái....


    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thổ dân (thổ dân vào rừng hết rồi ) - tiếng Đà Nẵng gọi là Tọoc hay sao ý, nhưng vẫn trả lời cho chú này, cảm nhận của người Hà Nội thôi nhé, còn chính gốc nghĩ sao chưa biết .
    Đà Nẵng có hải sản - nhiều nơi có, nhưng hơi đặc biệt là cua lột, cua to hơn bàn tay, vừa lột vỏ, rang lên, chấm tương ớt ăn được hết, cả vỏ, chà, làm chén đã
    Về thịt thú rừng Đà Nẵng cũng có nhiều, lại rẻ, nhưng có lẽ khá hay là món dơi núi, con to hơn con chim cút một tí - có con to như con gà ta bé, nướng lên, thơm phức, tốn beer Hulida lắm đây. Sau tiếp, đi làm vài chén đã
  3. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nge nói Đà nẵng có món gà thả rông. thích con nào thì cứ việc đuổi bắt thoải mái ngoài đồng ruộng. Bắt được là thịt luôn. giá cả cũng rẻ. nhậu thoải mái. Vấn đề chỉ ở chỗ gà quê nó khoẻ chạy nhanh như ngựa. Bắt hơi bị khó.
    mà cái bia Hulida là bia gì thế bác Thun. thế trong đấy có Halida không nhảy.
    Hôm nào có dịp vào đó thì phải chén mòn gà đồng là khoái nhất.
    !
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Gà thả rông là học của miền Tây Nam Bộ, không được xét đến, dân Đà Nẵng mà là dân nhậu thứ thiệt thì chỉ cần trái ổi, là đi cả mấy chai, ăn xong, làm quả dưa hấu với giá 2K/quả, phê lắm. Thành phố Đà Nẵng thì bé tí teo, tối hơi buồn, nhưng những tụ điểm vui chơi giải trí tuy ít nhưng sôi động hơn Hà Nội, Hulida là Huế Lida, như kiểu Halida là Hà Nội Li Da .
  5. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác Thunder nói thế nào ấy chứ, ở ĐN đắt đỏ bỏ xừ. Em vào đó và nằm ở trong đó nửa năm nên thấy cái gì cũng đắt, nhất là khoản ăn uống. Cơm bụi chẳng hạn, ở HN chỉ cần 5K là có thể ăn uống được nhưng ở trong này thì ít ra cũng phải 10K ấy chứ.
    Ở ĐN có món Ốc xào đem nhậu hay ra phết. Nhớ lần đầu tiên nhậu món này xong thì cả bọn đều bị tào tháo rượt cho mấy hôm liền, không làm được cái gì nữa
    công nhận ở Đn buổi tối buồn thật, khoảng 9h là mọi người đã đóng kín cửa đi ngủ rồi kể cả các quán cũng vậy nên rất khó cho việc đi chơi muộn.
  6. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai quả là quá tham ăn - tục uống....Suốt ngày nhậu nhẹt thế trong nớ có mòn gì cho bọn con gái chúng em thưởng thức không nhỉ...Chị QD chắc cũng qua nớ rồi có gì hay không chị....
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nói là các món nhậu, hay thịt thú rừng hoặc hải sản, chứ cơm thì đắt, nhưng chỉ có cơm, mà cũng tuỳ, vào hàng như thế nào, và trông dáng điệu như thế nào nữa, nói chung cũng same same như HN thôi.
  8. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Đà nẵng có món mồi đặc biệt nữa là Nước đá lạnh chấm muối tiêu ớt cơ, hay lắm.
    Bia ở Huế là HUDA --->"Hãy Uống Đi Anh", không phải là Hulida đâu!
    Bác cũng nhầm trong việc này nữa, nhậu khuya thì phải tìm mấy khu SV ấy, 2-3h sáng vẫn bình thường.
    Món này có ngon hơn ốc luộc ở Hà Nội không?
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, bác nào muốn biết thêm về đặc sãn Đà Nẵng thì vào đây xem nè : http://ttvnol.com/forum/t_30711
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn
  10. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế thiếu món đặc sản ai cũng thích à ? Thịt người . he he he . Món này nơi nào cũng đỉnh cao. Nhất là Hải Phòng. Ăn fê lòi mắt !!!
    anh hiểu em mà !!! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....

    Được not4U sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 20/03/2003

Chia sẻ trang này