Da Nâu hay da xỉn Da mình kết cấu thì đẹp, nhưng mà do sức khỏe yếu nên nhìn cứ xiỉn xỉn sao ấy. Mà không có thời gian chăm sóc + lười nên càng xấu thêm từ lâu đã thích những cô nàng rám nắng. Tối qua lên bar Saigon Saigon trên Carravelle thấy cô ca sĩ người TBN có làn da rám nắng bốc lửa lại nổi cơn nghiện Muốn có một làn da rám nắng quá nhưng băn khoăn cái mặt mình liệu có hợp với màu da nâu ko? - NẾu phơi nắng cho nâu xong rồi thấy ko hợp thì dưỡng lại có trở về như hồi đầu được ko nhỉ? chắc cũng bị tổn hại ít nhiều nhỉ? - Nghe nói phơi nắng thì bị ung thư da, tàn nhang, nhăn nheo hả các chị? E thấy Tây đồi mồi đầy, xí hoắc. Em tới bác sĩ thì người ta khuyên nếu thích phơi nắng thì phơi lúc 7-8h sáng là ổn nhất. Mà giờ đó thì chưa ngủ dậy. He he Có chị em nào cũng thích da rám nắng như mình ko nhỉ?
Không khó đâu nàng ơi, nếu làm đúng cách. Có 1 thời gian (hè) ngày nào tớ cũng ra bờ sông tắm nắng, làm đủ các bước sau: _Trước khi tắm nắng apply loại sữa tắm nắng (spf khoảng 20-30) lên khắp người. Loại lotion này giúp bảo vệ da, đồng thời giúp da bắt nắng đều và glowing khỏe mạnh. Nếu tắm nắng lâu thì thỉnh thoảng lại re-apply nhé. _Sau khi xong xuôi thì về nhà tắm sạch sẽ rồi apply loại lotion after sunbath. Cái này cũng quan trọng, dùng lâu sẽ thấy da rám nắng khỏe khoắn, màu nâu đều đẹp lắm chứ không bị "xỉn" như nàng nói. Tớ hồi ấy cứ đều đặn như thế, khoảng 5-6 giờ chiều ra bờ sông ngồi hóng đến 8-9 giờ gì đó (bên này hè trời sáng tới đêm luôn mà). Quy trình đều đặn như trên, đảm bảo da nâu đẹp luôn (da tớ hơi xanh nên cũng còn chưa đẹp mấy, nhiều bạn da đẹp sẵn thì sunbathing da đẹp lắm) Nhiều người khen bọn Tây phơi nắng da đẹp hơn người Châu Á. Tớ thì chả thấy thế. Da bọn nó phơi nắng cứ đỏ đỏ, hun hun, trông cũng hay nhưng tớ thích da bánh mật hẳn cơ Chưa kể bọn tây phơi nắng công nhận nhiều đứa tàn nhang kinh chết được