1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã ngoại 7X tại Hòn Rơm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 10/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Dã ngoại 7X tại Hòn Rơm

    Náo nức, hồ hởi với những tưởng tượng cho một kỳ nghỉ thật ý nghĩa và trọn vẹn đã ko đạt được những gì mà cả tôi và các bạn mong muốn. Thật khác với tưởng tượng về một khu du lịch của một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam...
    Thật xin lỗi tất cả mọi người về chuyến đi này. Mọi việc đều xảy ra ngoài ý muốn. Do công việc đột xuất, một nhân tố đã ko thể tham gia khiến việc chuẩn bị, sắp đặt cho chuyến đi gặp thiếu sót. Tôi rất hiểu sự thất vọng, chán nản của một số bạn về chuyến đi nhưng đối với tôi sự thất vọng và chán nản đó còn gấp nhiều lần hơn bạn. Tôi đã cố gắng với mọi nỗ lực để tổ chức một buổi dã ngoại cho 7X tạo không khí vui vẻ, thân thiết hơn cho mọi người nhưng ko thể.
    ...
    Tuy vậy cũng rất cảm ơn anh Nhậtpc, Solitaire, Gem...cùng các bạn đã giúp đỡ.
    ...
    Không biết nói gì hơn là một lần nữa thật xin lỗi tất cả.



    Elead !
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Không có gì phải xin lỗi khi bạn đã cố gắng hết sức và các problem (nếu có thể dùng từ như thế) đều do các nhân tố khách quan ngoài ý muốn. Bạn không phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của người khác đâu.
    Là một người đã tham gia chuyến dã ngoại này, tôi xin ccám ơn cá nhân E-Lead và toàn thể các bạn đã cho tôi 1 kỳ nghỉ thư giãn đầy bổ ích.
    Hy vọng chúng ta sẽ sớm có dịp gặp lại nhau trong những buổi offline như thế này.
  3. williamnguyen

    williamnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như anh lonesome nói vậy!Chẳng ai phải sorry ai chuyện gì cả.Nếu mà nói người có lỗi thì tất cả mọi người đi trong chuyến dã ngoại vừa rồi ai cũng có,thật ra là do chinh chung ta nghĩ vậy thôi.
    Nói chung là em có được một chuyến đi như thế này là quá vui đi con gì mà để còn suy nghĩ.Em nghĩ mọi người trong chuyến đi vừa rồi ai cũng nghĩ vậy thôi.
    Đúng hơn là phải cảm ơn anh Elead mới phải,tại sao anh còn lại tự cho lỗi về mình.
    KHỈ CON CHỊU CHƠI 211!
    DJ_Bill
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là người chịu một phần trách nhiệm trong chuyến đi này, tôi xin lỗi vì đã không thể tạo được một cuộc đi chơi dã ngoại hoàn hảo cho mọi người. Quả thật có quá nhiều trục trặc cho chuyến đi này và tôi biết có khá nhiều người không hài lòng về chuyến đi này. Nhưng với những gì mà elead đã cố gắng tạo ra một chuyến đi để gắn kết những thành viên của 7X nói riêng và TTVNOL nói chung thì chuyến đi đã bước đầu tạo sự gắn bó cho các thành viên và hoan nghênh tinh thần cùng sự đóng góp công sức của các bạn trong chuyến đi này để tạo niềm vui cho nhau.
    Mong rằng các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến để chuyến đi sau tốt đẹp hơn nữa. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyến đi này.
    Được nhatpc sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 11/08/2003
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Vui quá rồi còn gì, sức người có hạn mà... Chời, chời Elead có lỗi gì đâu mừh phải... xin !?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa có chị em nào trả lời nên em mạn phép thay mặt nhà gái chân thành cám ơn BTC đã take care mọi người chu đáo, cẩn thận. Bằng chứng là bọn em chẳng bớt đi 1gr nào cả, đi thế nào về thế ấy. Thật đấy!
    Chuyến đi nào cũng có một vài trục trặc nho nhỏ mà thường là xuất fát từ những người ko thuộc BTC. Tiện thể cho em xin lỗi và cám ơn một số anh chị đã bị bọn em dựng dậy bắt lang thang đến 3h sáng Nếu có láp tộp ở đó là em vào topic [topic]144325[/topic] của nhà mình post bài rồi
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì chẳng có việc gì Elead phải xin lỗi ở đây cả. Cả Nhatpc cũng thế. Không phải dễ dàng gì khi tổ chức một cuộc đi chơi như thế, nhất là cho các thành viên của một thế giới ảo này.
    Không biết bạn còn "can đảm" không, nhưng vẫn hy vọng 7XSG sẽ có thêm những chuyến đi chơi khác đáng nhớ như lần này...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  8. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vui đấy chứ !!! Sao lại thế , Phải e*** tựa topic lại nhỉ
    Có ai post bài tường thuật thật khí thế lên ko ?
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ông Lonesome hứa viết bài tường thuật xong rồi trốn đâu mất tiêu rùi làm việc đi chớ.Còn anh Minh với anh Nhật làm cũng gần hết sức mình rồi còn gì nửa trục trặc thì đa số là lý do khách quan hết cả,mà đi cũng vui lắm mà nhất là nhờ chuyến đi này mà có cái hụi mới thành lập là hụi 211 sao chưa thấy ra mắt bà con vậy nhỉ.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Huhu...........đúng rùi anh nhatpc@ và anh elead@ có lỗi huhu.........lỗi nặng lắm à nha huhu...........anh nhatpc@ cùng với 2 ng2 nữa mà em trong lúc...........bối rối đã quên mất rồi nhưng người đầu têu là anh nhatpc@ cơ, huhu..........dám khiêng em thảy cho tuột xuống đồi cát đó .Còn anh elead thì là đầu đàn mà không chịu tuột đồi cát huhu............làm em ôm khư khư cái ống nhòm đợi cơ hội thế mà.............
    Thế thôi, còn em chả thấy ai mắc lỗi gì to hơn cả
    Lần sau đi nữa nhá !
    Wherever U go, Whatever U do, I''m right here waiting for....
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 11/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này