1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã ngoại câu cá nhân dịp tết Trung thu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi HaHongLinh, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_cute

    chicken_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, quả ni nhà Sax bị ông Nat ngó hết roài,
    Mà coi chừng ông xã lúc ngủ quên, có biết địch nó nằm bên cạnh không hả? Chết thật, trông cái mặt ông Nat vậy mà ấy lắm đấy nha, cả nhà coi chừng. hahhâhhhh
  2. hoanlienhuong

    hoanlienhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Ông là câu cá để ...........ăn.
    Người ta là câu cá để... chơi
    Thật tội nghiệp!
    [/quote]
    Cũng chẳng phải để ăn , do rằng chẳng ai ăn được mấy yến cá trong tuần,chẳng phải để bán vì tính ra đi câu cá mà mang cá về bán thì chẳng mấy chốc thành nghèo. Càng không phải để chơi vì đã đi câu cá thực sự thì cấm mang theo gì để chơi ... Câu cá làm ta say như rượu, làm ta thanh khiết và làm ta bẩn thỉu như con thú.
    Có thể trong số các bạn chưa có ai lỡ dính vào cái mê này nên chưa hiểu hết nó.
    Xem các bạn xúm vào chửi tớ thấy buồn cho đất Nghệ tương lai.
    Văn hóa và tài năng đất Thánh này đã được nền giáo dục vĩ đại của chúng ta xóa sổ. Như chỉ còn lại một đống hỗn độn , khoe của, hợm hĩnh, đua đòi và hời hợt...
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tớ có con xe BMW và cô vợ cực kỳ xinh đẹp, cứ mỗi cuối tuần là vợ chồng nhà ấy lại lên Metro mua sắm cả đống hàng. Có khi dùng không hết!
    Tớ có chiếc xe Wave Alpha và sống độc thân nhưng khá nhiều bạn bè đồng hương thân hữu. Thỉnh thoảng lắm bọn tớ mới đi vô siêu thị nhưng chả mua sắm được gì, chỉ yêu ngắm hàng và rong chơi là chính. Cần gì thì ghé chợ tạm mua cho rẻ!
    ...
    Nhà thằng bạn tớ giàu có nên sắm cái màn hình plasma to đùng đoàng, mỗi tối cả nhà lại ngồi xem nàng Dea Chang Kưm của xứ Hàn.
    Nhà tớ có cái màn CRT cổ lỗ sĩ, màn hình chỉ 14" nhưng vẫn xem film Hàn giải trí như nhà bên.
    Thằng bạn chân tình nên không phân biệt giàu nghèo, không dè bửu tớ mà thậm chí có hôm còn sang nhà tớ coi bằng cái màn hình cũ rích đấy và cùng bình luận về nàng Kim xứ Hàn.
    ...
    Trong diễn đàn này có nhiều người say mê nhiếp ảnh, đặc biệt là chú Zulu, Trung Hà. Nghe đâu lão Trung Hà bỏ ra đến những nghìn đô để tậu cái Canon, còn Zulu cũng vung ta sắm con Olympus 10x. Tớ ít tiền nhưng ham chơi theo bạn bè nên sắm con Sony chỉ 300 đô, zoom quang chỉ bằng 1/3 của 2 lão trên nhưng chẳng chút tự ti. Thỉnh thoảng mấy đứa lại í ới nhau đi săn ảnh, coi như xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Rồi ngồi bình ảnh của nhau, "chê" ảnh của nhau. Âu cũng là một thú vui!
    ...
    Ngẫm sự đời đâu chỉ có những người biết tôn trọng nhau như hàng xóm nhà tớ hay đám bạn mê chơi trong Box này. Vì đã xuất hiện 1 kẻ hợm hỉnh, tự cho rằng mỗi hắn ta mới có những thú vui tao nhã, trần tục một cách hoàn mỹ. Khá thương thay cho ta hay là cho hắn nhỉ?!
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Một sẻ chia đầy ý nghĩa.
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trên diễn đàn bao nhiêu người "học rộng, tài cao" đi đây đi đó điển hình như là Natna (phiên dịch cho ông WTO, rùi đi không dưới 50nước trên thế giới, cán bộ ngoại giao lắm tiền nhiều của)
    Điển hình như ViThanh giảng viên
    Điển hình như Giám đốc Moon
    ....
    ĐIển hình như...
    Sao những người điển hình chả bao giờ nghe họ giè bĩu đồng bào mình và tự cho mình là dân "ở trên xuống" hay "ở bển về"
    Thương thay!
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chửi là đúng . ai bảo bác lắm chuyện người ta chơi thế nào kệ người ta .
  7. hoanlienhuong

    hoanlienhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhân tài đó ư? Thảm hại quá, đáng thương thay.
    Nghĩ về thời làm khoa học như Đoàn An Hải ( http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=18687&ChannelID=7) . Làm kinh doanh như Phan Chiến Thắng (Elcom) .Hay làm quan như Kiều Hữu Dũng (Vụ trưởng vụ các ngân hàng), mà thấy buồn cho các bạn.
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bất mãm ư ?
  9. So sánh hay nhỉ sao không mang luôn mấy bậc vĩ nhân như Bác Hồ , Nguyễn Du ra luôn mà nói.Nói nhiều phỏng có ích gì nhỉ ? Thử xem lại mình đi xem đã bằng một anh chị trong box này chưa hay là chỉ biết mỗi câu cá thôi ?
    Mà câu cá pro thế hôm nào mời cả box đi nhậu bữa cá cho xả láng đi chứ hôm rồi ăn ít quá
    Được ring_finger82 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 29/09/2007
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng ông thế nào, hoá ra thế thì hơi thối.
    Tôi tưởng ông lấy ông ra để so, hoá ra lấy ông khác to hơn.
    Vậy tôi lấy Tổng thống Mỹ Bush, lấy tổng thư ký LHQ Ban Kim Mon ra so thì mấy cái ông mà ông vừa kể chả là cái quái gì cả....
    Cười vào cái điệu "Đã bằng ông này... ông khác ... chưa?". Tôi tưởng ông lấy ông ra còn nể chứ... lấy người khác ra so mà ko tự xấu hổ à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này