1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã ngoại câu cá nhân dịp tết Trung thu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi HaHongLinh, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tham gia cùng ông Pê Đê VÊ ĐÚP TÊ Ô (PhDịch WTO) chửi hộ ông này :
    Này cái thằng Cờ Lôn
    Này cái thằng Fake nick
    Mày đã ngửi xong đống phân bò nhà ông Nat chưa thì quay mặt ra đây tao bảo.
    Anh em tao sống với nhau có trời cao chứng dám. Mày là tuổi con lợn hay bò sao mà đầu mày bé bằng quả nho to bằng hạt *** lợn vậy.
    Mày bảo ai thất vọng, thất vọng ai? Sao mày không lòi mặt chuột ra cứ ôm đầu dấu dốt, bóng tối vọng ra những tiếng vô nghĩa tựa hồ quân ú ớ.
    Mày có biết đời người ta vang danh bốn bể, trên dưới đều khen, đối với phường quân tử thì lời hay ý đẹp, đối với hạng tiểu nhân thì khe lẹp mắm tôm.
    Cha ông ta vẫn thường nói "Quân tử cầu tri diện, tiểu nhân tự vô âm", chú về lục lại xem ở đời chú có gặp người nào hay họ hàng thân tộc ai giải được câu đó thì anh nhìn chú thêm 1 chút.
    Từng này để chú ngẫm nghĩ 10 năm rồi. Viết dài thêm nữa sợ lại tắc đường sang gia lâm.
    Mong những ai không liên quan lượng thứ
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 02/10/2007
  2. emdan37

    emdan37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hix,moi gui bai luc toi,sang day da thay them duoc cai TẦM của anh Nát nà nạ này rồi.... trước khi gửi đến anh vai jòng... cũng sẽ nỏ khi mô nói trong cái box ni nữa...vì vào cũng bằng cãi nhau...mà cãi nhau với các bác lớn tuổi rỗi hơi ăn rồi lên mang chưởi nhau như thế này thì cái tầm của em cũng bằng ...bác...còn nhiều thứ để làm.....
    Đầu tiên
    Gửi anh gaigu
    Chú emdan37 kay cú chuyện chi à, răng lại biết chuyện con nhà người ta lừa gái? Ớ, chị chú quen bác ni à? Hay là...? Quả vậy!!!
    anh ơi em la girl sao gọi bằng chú^^...chắc jọng em jống con trai lắm a...em dân 37 đừng có đánh em...chị em cung quen anh nat na di..bao la admin thi phải....anh nói răng lại biết chuyện con nhà người ta lừa gái? có lửa sẽ có khói thôi anh ạ...chị em chắc ko phải nạn nhân,chắc thôi,em cung chả jám khẳng định...^^
    bây jờ em xin gửi anh Nát như na vài dong nì.....
    Ơ ơ, viết chửi đại ca NAT mà lại post ảnh gì thế này? Hê hê, chú em đang show hàng à? Ngoảnh cái mặt lại coi cấy mồ. Nghe tế lại đây này. (Xin lỗi bà con khác nhé, đối với bọn này cứ là phải áp dụng kiểu "mất gà" mới được).
    đầu tiên anh bao em chưởi anh xin lỗi anh xem lại xem co jòng nào,từ nao em chưởi anh anh lọc ra em xem cái ạ....xin lỗi anh em nói thế để mọi người đề phòng thôi...nhất la những đứa con gai như en...chập chưng lên Hà Nội...cũng đinh đi of lần cho biết nhưng bầy jờ thì kiếu...thứ hai anh bảo anh la đại ca...hậu sinh khả uý...thi em xin chào đại ca hão danh vô thực....thứ 3 anh bảo người trong anh là ai...anh cũng chả biet người trong ảnh la anh thì làm sao ma em nói anh sẽ tin đấy chinh la anh...thôi thi em pót thêm anh nữa cho anh nhận ra vây...hai cái nay em lấy từ trang 5 trong topic này luôn....
    anh ơi đây là ai ạ..em post thế mà anh ko nhận ra nữa thì...chịu.
    còn bây jờ,đây là nhưng jì anh viết
    Tiên sư cái thằng Giả Hành Tôn, nếu mày trót dại dùng nick cờ-lôn chọc ngoáy ông, nghe ông tế mà không khôn hồn ló mặt ra xin lỗi, mà cả nhà cả ổ mày cứ húc đầu vào dùng nick cờ-lôn để tiếp tục chọc ngoáy, xì đểu, thì ông cứ cho chúng mày ăn cái máu x, rớt y của tổ cụ bà nhà chúng mày. Mày tưởng mày giỏi chui giỏi lủi là có thể dùng kế Giả Hành Tôn với Hành Giả Tôn để chửi bới, chọc mông, móc đ.t người lớn tuổi như ông à? Cứ ra mặt với ông xem ! Ông thì cứ ... dứt cái lông b... thứ tám, ông chẻ tạm làm tư, ông trói cổ cái thằng tổ cụ năm đời mười đời nhà mày lại, ông vẫn còn thừa cái nút hậu
    chả biết anh jỏi jang như thế nao,cán bộ ra sao...nhưng nhìn anh viết tự hỏi văn hoá của anh bằng ?
    cộng với cái văn hoá đái đưòng của anh như trong ảnh...ko biết noi lời nao với môt cán bộ học rộng, tài cao" đi đây đi đó điển hình như là Natna (phiên dịch cho ông WTO, rùi đi không dưới 50nước trên thế giới, cán bộ ngoại giao lắm tiền nhiều của)
    chắc gặp tây tây sợ...hãy nghĩ và ngẫm...khi nào anh đi đi lên Bờ hồ...chú í cạnh Vpank co cai wc họ xây trên mặt duong co já hang chục tỉ dùng dể lam jì ko....de nguoi Viet nam co the ko phải xấu hổ với nguoi nuoc ngoai ma anh hay gap ve cai van hoa dai duong nhu anh đấy anh a...thế ma nhieu nguoi van ko chua duoc benh ay...van cu thik dai duong...chi em cu gap may cai canh nay la mat cu nhu uong ruou....noi ji tây....
    em xin dung o day...ko bao la con gái con gom ji lam chuyen...ma cung sap phai nau an..chieu di hoc roi....
    chi muốn nói với anh...sống hãy nghĩ va ngẫm để trí tuệ phát triển kip với tuổi tác của anh..
    chao than ai va quyet thang....
    hix.dang viet cho anh nat na thi co anh hay chi vietnâmmn ji do post bai lên
    Này cái thằng Cờ Lôn
    Này cái thằng Fake nick
    Mày đã ngửi xong đống phân bò nhà ông Nat chưa thì quay mặt ra đây tao bảo.
    Anh em tao sống với nhau có trời cao chứng dám. Mày là tuổi con lợn hay bò sao mà đầu mày bé bằng quả nho to bằng hạt *** lợn vậy.
    Mày bảo ai thất vọng, thất vọng ai? Sao mày không lòi mặt chuột ra cứ ôm đầu dấu dốt, bóng tối vọng ra những tiếng vô nghĩa tựa hồ quân ú ớ.
    Mày có biết đời người ta vang danh bốn bể, trên dưới đều khen, đối với phường quân tử thì lời hay ý đẹp, đối với hạng tiểu nhân thì khe lẹp mắm tôm.
    Cha ông ta vẫn thường nói "Quân tử cầu tri diện, tiểu nhân tự vô âm", chú về lục lại xem ở đời chú có gặp người nào hay họ hàng thân tộc ai giải được câu đó thì anh nhìn chú thêm 1 chút.
    Từng này để chú ngẫm nghĩ 10 năm rồi. Viết dài thêm nữa sợ lại tắc đường sang gia lâm.
    anh ta viet
    Mong những ai Anh em tao sống với nhau có trời cao chứng dám. Mày là tuổi con lợn hay bò sao mà đầu mày bé bằng quả nho to bằng hạt *** lợn vậy.
    không liên quan lượng thứ
    thi anh em nhà anh mà nói ma ssóng thì em lam sao ma đỡ nổi đấng nam nhi joi vo mom cõ chuoi ay...em thua..tự nhận minh ko đủ khả năng...cung hiểu rõ hơn ve các anh chi trong cai box này....em chào...thân ái va quyet thang...
    note bài này em cung da co gang danh co dau nhieu hon rồi,anh chi thông cảm...em danh ko quen nen moi tay...
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 02/10/2007
  3. emdan37

    emdan37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    doc lai thay em viet sai chinh ta hoi nhieu..mong la anh chi doc duoc...vi viet hoi jai...danh ko quen..hoi tam trang nen no the...anh chi thong cam cho em ut....
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Natna trả tiền cho emdan37 đi, nợ có 100K cả tips mà để em ấy vào đây "xỉ nhọ" cả box thế này là ko ổn
  5. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào box. Mọi người tệ thật. Không gửi link cho gì cả..
    Mọi người trong cái box này không hiểu đi "câu" ăn phải "cá" gì mà về mồm miệng tanh thế không biết.
    Em tuy chả ăn được miếng "cá" nào của các bác nhưng các bác cũng làm em ngứa mồm lắm.
    Ai đời lại có chuyện cả box xúm lại Xê Bê một Giả Hành Tôn như thế chứ.
    Nói cho nhà man man, nhà gaigu và bác nat biết nhé. Các bác đừng có mà ỷ đông, mà đe doạ trẻ con.
    Em 37 ơi (khiếp, cái đuôi 37 sao nghe quen quen), em cố lên, đừng có vì cái chuyện bị mấy anh già box NT xê bê mà bỏ dở công cuộc tâm sự, dứt áo ra đi khỏi box.
    Box NT rất cần những người như em để box ngày càng lớn mạnh.(Ko chừng tại mang tầm vóc cỡ Vêkép Tê Ô)
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cái thằng cờ-lôn nửa đực nửa cái ni, chú hẳn là đã sang Thái nên giờ mới dám ép giọng éo éo để ve trai như rứa. Khen cho y học hiện đại, ca giải phẫu thành công đã giúp con đực ni có khả năng học đàn chị Hồng Nhung kẹp bút lông viết được bao nhiêu là thư pháp; chữ có dấu chứ không có dấu, lại còn màu xanh màu vàng, nhìn vào cứ gọi đây là "cuồng thảo xê vê bút".
    Mà lần sau mỏi cái gì thì nói mỏi cái đó nha, không phải cứ mỏi mồm (dưới) mà cứ rống lên là mỏi tay thế đâu. Đúng là lắm mồm, lắm nước dãi!
  7. Chết cười
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều mà lại chửi nhiều ...
    ..................................
    Cụt rồi không viết được nữa ....
  9. anmaixuan

    anmaixuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đang hóng.
    Nhưng đến lúc hết hóng.
    Tui nghĩ rằng nên đến lúc dừng tại đây. Dân Nghệ chửu nhau như thế là quá nhiều rồi, mất đoàn kết lắm rồi. Sai thì sửa, mà có dại thì góp ý để mà sinh đừng đi phá. Ai có quá lời, xúc pham nhau,chê bai nhau thì bỏ qua cho nhau để dân Nghệ ngày càng đoàn kết. Để mọi người con của xứ Nghệ vào đây kết bạn, trao đổi kinh nghiêm làm ăn,..Chứ đừng có ý kiến sai thì bỏ Box, hay bị khoá nick thì cũng không hay lắm.
    Tôi nghĩ chúng ta vào đây nên tôn trọng ý kiến, tôn trọng sở thích mọi người. Kô nên nói xấu cũng như chê bai nhau.
    Tui rất tự hào khi là người xứ Nghệ, rất vui khi đi ra đường gặp nhiều biển 37, 38. rất vui khi thấy người dân Nghệ giàu có, có vị trí cao trong xã hội. Đó là niềm tự hào cho quê mình
  10. gaigu

    gaigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em, nghỉ tay vô uống cốc nước đã!
    Là trai hay gái anh đây nỏ quan trọng, nếu không phải trai hay gái thì lúc đó bán anh mua.
    Kái đo đỏ, hê hê, đồng chí Natna khẳng định lại đê. Kó khi nào đi ăn quà sáng, quà khuya, bóc bánh, bóc trái... mà quên trả tiền hay là đang nợ thì mau trả cho người ta kẻo tội nghiệp, mà mình lại kòn bị mang tiếng lừa gái. Em về hỏi lại chị, nếu kó vấn đề gì thắc mắc thì show lên đây anh em giải quyết hộ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này