1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã ngoại Tây Bắc bằng xe máy hay là đi Phong Nha dịp nghỉ lễ 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký đi chuyến này với nhé, đồng chí Cao Son nhé. Nhưng tớ ko có tài xế. Làm thế nào ạ? Tớ mới đăng lý thành viên ở đây thui, có gì đồng chí giúp đỡ nhé.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Theo như chị Toet trao đổi với tôi hồi sáng thì danh sách đoàn đã hơn 20 người và sẽ tăng thêm vào cuối tuần này. Đi xe máy, đoàn đông rất vất vả. Nhưng không phải vì thế mà hạn chế thành viên. Vì vậy, ta phải tính toán, lên kế hoạch và thực hiện thật nghiêm túc. Tránh những chuyện đáng tiếc có thể xẩy ra. Trước khi họp đoàn và tiết kiệm thời gian, có một số việc cần xin ý kiến mọi người.
    1. Ngày thứ 2 đi từ mai Chau, tôi sợ là không đến ba khe được. Có khi ta phải ngủ ở chân đèo lũng lô, tức là camping. Ý kiến mọi người thế nào?
    2. Đi cùng chuyện ngủ là chuyện ăn. Thực phẩm mang đi ra sao? Nấu như thế nào? Ai nấu? Nồi niêu kiếm đâu ra? Ai sẽ phụ trách chuyên này. Yêu cầu xung phong. Đề nghị bà con phong tặng chức danh Tư lệnh Hậu cần.
    3. Có người đi trước, nhanh hơn, tìm chỗ nghỉ, chọn chỗ dừng chân..... Đội trưởng trinh sát. Ai xung phong?
    Ôi giời ơi thấy nhiều việc phải làm lắm, mà bây giờ mới nghĩ ra có vậy. Mời mọi người nhào zô đóng góp ý kiến
    Đời lộc cộc!
  3. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Cao Sơn hơi bay bổng, mà thế là cao quá rồi đấy. Đi du lịch bụi thế này nhất thiết là phải gọn nhẹ. Bác bảo cắm trại ở chân đèo Lũng lô cho một lô lốc hơn 20 mạng đâu phải chuyện đùa. Hay là bác tính cho một xe tải đi theo đoàn để chở đồ, lại còn nồi niêu xoong chảo nữa. Đi với bác có ngày ôm bụng đói ngủ bờ ngủ bụi.
    Em mà có người yêu thì nhất thiết phải biết đi xe cào cào, mỗi người một xe đi cho đã.
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đi đoàn đông bao giờ cả. Thường chỉ 4,5 người. Bây giờ mới gặp trường hợp này nên mới phải xin ý kiến các cao nhân.
    Đời lộc cộc!
  5. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Tại sao các bác cứ khăng khăng ngủ lại Mai châu nhỉ. Em thấy chỗ đó chả có gì hay cả. Mà từ HN đi MC chỉ có 140 km, chỉ trưa là tới nơi. Trong khi ngày hôm sau lại phải chạy té khói. Sao không nghỉ lại một bản thái nào đó dọc đường Phù Yên. Rất nhiều bản đẹp gấp tỷ lần Mai Châu.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngủ ở Phù Yên là hay hơn. Nhưng mà vừa xem lại bản đồ. Nếu vậy, ngày đầu tiên chạy gần 300km. Sợ mọi người không kham được. Bác backpacker nghiên cứu giúp tôi một cái lịch trình cụ thể đi. Càng chi tiết, cang tốt. Kể cả việc nghỉ ở đâu, bản nào?
    Được cao son sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 22/08/2003
  7. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Em có bảo ngủ ở Phù Yên đâu, dọc đường thôi. Tốt nhất là ngủ bên này sông Đà, chỗ đó có nhiều bản Thái đẹp lắm. Em không biết bản nào đâu vì đã ngủ lần nào đâu. Em nhớ có mấy cái bản cực to phải đến 100 nóc nhà ý, leo bên sườn núi trông ra lòng hồ view hết sảy.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em xem lịch, có khi thứ 3 ngày 26 em lai đi đầy rồi. Đề nghị chị Toét cho họp nhóm vào thứ 2, ngày 25 đi.
    Đời lộc cộc!
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em bít rùi, chúc bác đi đầy vui vẻ.
    Cả nhà ơi, lũ chúng ta - những người rồ đi chơi Tây Bắc mùa mưa, sẽ họp nhóm vào ngày 25/08/2003, lúc 5.30PM, địa điểm tại quán Cây Đa - cạnh Cung thiếu nhi (nhớ đừng vào kem Giang Sơn ở bên cạnh nhé).
    Toet còm nhom đeo kính, bác Cao Sơn cũng đeo kính, mặt mũi giống trên núi xuống, bạn xương rồng nhỏ nhắn (là con gái)...
    Tóm lại mọi người có thể hỏi phục vụ bàn khi đến, họ sẽ chỉ chỗ nhóm "sông Đà mùa thu" hay là tên gọi của nhóm ta như thế nào thì đề nghị các cao nhân cho ý kiến.
    Vì đã có TBGROUP rồi, ta cũng nên đặt tên gì gọi cho nó leng keng chứ nhỉ?
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 24/08/2003
  10. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Oài... nghe cực hấp dẫn.. làm em cứ nhấp nhổm muốn được đi ngay cùng các bác... nhưng sau khi đọc hết 28 cái ''hồi âm'', em thấy có cái không ổn, muốn trao đổi trước để hạn chế số lượng người đi.
    Đoàn nghe chừng đã lên đến 20 người và con số này sẽ tiếp tục gia tăng. Em lấy thí dụ nếu đoàn có khoảng 25 người đi là đã nan giải lắm rồi.
    Thứ nhất : 25 người => 15 xe , 10 xe chở người và 5 xe chở đồ ... cái đoàn hộ tống này dài quá, dễ lạc và dễ phải đợi chờ nhau.
    Thứ nhì: Mang làm sao đủ vật dụng cần thiết cho 25 mạng trong 6 ngày để vừa có thể ăn uống no say vừa cắm trại thoả thích thì kể cũng vất... Các bác còn tính mang nồi niêu, xoong chảo rồi túi ngủ... với đủ các loại nữa... thì để thế nào được hết
    Đành rằng đã có những xe chỉ để chở riêng "hàng quý" nhưng như vậy rất ***g cồng , nhất lại đi đường trường ...và đa số là qua các đoạn đường rừng xóc như thế thì bác tưởng tượng ra cảnh người và đồ cùng nhảy disco rồi ...
    Đi mệt như thế thì đương nhiên sẽ phải nghỉ giữa đường nhiều => không biết có tới được các "điểm hẹn" theo đúng lịch trình không nữa bởi thời gian của các bác rất có hạn.
    Trên đấy là vài điểm bất cập em muốn đưa ra để mọi người tính trước mà giảm số lượng người đi (tuy rằng chuyện này là hơi vô lý và vô duyên), đồng thời có những kế hoạch thiết thực hơn cho chuyến đi (em hơi lo cái vụ cắm trại của các bác).
    CHà khoái thật đấy... nhưng em chắc chỉ còn cơ hội cho lần sau thôi vì quá tải rồi...
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ, chụp thật nhiều ảnh post lên cho bà con xem coi như đi" du lịch chay" vậy
    Cuối tuần rồi, chắc mọi người vừa vừa bàn thì sẽ vào hơn.

Chia sẻ trang này