1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐA NHÂN CÁCH-2 FACES!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi HUYDARKANGEL, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HUYDARKANGEL

    HUYDARKANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ĐA NHÂN CÁCH-2 FACES!!!!!!!!!!!!

    khoan..xin bạn đừng out vội..:-)đa nhân cách ở đây i ko có ý nói là ..bị bệnh tâm thần....mà là nhiều tính cách trong 1 con người..chẳng hạn như i:uhm..nếu hỏi i thích điều gì nhất thì i sẽ nói là sự im lặng...mà hỏi là ghét điều gì nhất i cũng nói là sự im lặng..thích rock và mê mẩn nhạc Trịnh....thích du lịch(đi đâu cũng ukie..miển là có dịch chuyển..)lắm khi lại ngồi 1 chỗ nghiền ngẫm đạo Phật,về nhân quả,sự vô thường.....1 khả năng theo tôi là khá hay ho..là tôi có thể vừa nghe nhạc,vừa coi TV,vừa đọc báo,vừa ăn..và khi đọc báo tôi hay đọc ngược từ trang cuối lên trang đầughét nhạc Jazz nhưng lại thích Hà Trần hát lọai nhạc này...
    tôi là....
    tôi có thể....

    uhm.....maybe u đang nghĩ i am crazy??no star where!!!nếu bạn cũng cảm thấy bạn là 1 con người như thế...lắm khi khó kiểm soát được mình(và rất rất..dễ bị sterss khi có 1 cái tính cách như zậy..isnt it???)hay chỉ đơn giản có 1 hobby như i thì welcome..nice 2 know u!!!
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu có vẻ "show off" cho sự đa nhân cách của cậu quá!
    Với tớ, đơn giản là mỗi người đều có 2 mặt Sáng và Tối, thường thì người ta hay thể hiện mặt Sáng ra ngoài. Chỉ có bản thân mình là rõ nhất 2 khoảng Sáng Tối của chính mình mà thôi!
  3. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết như thế là đa nhân cách hay không. Mình có thể gọi cái đó là sự không ổn định về tính cách. Có thể mình cũng như vậy. Nhiều lúc muốn thể hiện mình là một con người dễ gần và vui vẻ , nhiều lúc là sự đóng băng về cảm xúc, không biết, không nghe , không hiểu. Nhiều lúc lại dạt dào cảm xúc ngay cả những điều nhỏ nhất.....Nói chung đó là góc tâm hồn của mỗi người ngay cả cá nhân đó cũng chẳng thể hiểu nổi thì làm sao ai có thể hiểu được. Vì thế đừng nói là con gái khó hiểu, chính con gái còn chẳng hiểu bản thân mình nữa là.
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bạn này hiểu biết rất sâu sắc, đáng khâm phục
    Mình cũng có ý kiến như vậy !
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ đồng ý với bạn với câu này. Đa nhân cách chẳng qua chỉ là sự không ổn định về tính cách. Nếu bạn là 1 ng đa nhân cách, Bạn không xác định được cho mình một con người cố định nào cả. Mọi thứ đều mơ hồ: cái gì cũng có thể chơi, cái gì cũng có thể thích, cái gì cũng có thể tiếp thu và hoà nhập rất nhanh, nhưng cũng rất chóng chán dường như k có 1 sự say mê nhất định nào cả.
    Những người này dễ bị xì trét nhưng cũng nhanh chóng tìm đc cách để giải toả nó. Hầu hết những người đa nhân cách nhận ra được sự khác biệt nơi mình nhưng không làm sao thoát ra được . Họ thường hay tự dằn vặt bản thân vì điều này và về những thứ không đạt được trong cuộc sống.
    Có thể chia Đa nhân cách ra làm 2 loại:
    1: Đa nhân cách tích cực
    Thường có xu hướng làm nghệ thuật, sự không ổn định trong họ khiến đầu óc họ bay bổng có nhiều ý tưởng khác lạ lãng mạn. Họ khó nắm bắt nhưng lại cực kỳ thú vị vì bạn chẳng thể nào đoán biết được tâm tư thất thường của họ.
    2: Đa nhân cách tiêu cực
    Thường thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp người này trong... bệnh viện tâm thần. Hãy cẩn thận, họ có vẻ ngoài bình thường, nhưng tâm lý bên trong là cơn sóng thần chờ thời cơ để bùng lên cuốn trôi mọi luân lý, mọi rào cản. Khá nguy hiểm.
    Tất nhiên là sẽ có nhiều cung bậc giữa 2 loại này từ thấp đến cao, nhưng chia ra 2 loại như vây để dễ nhận định.
    Khà khà... Bạn là người đa nhân cách ư, Chắc chắn là bạn k ở trong bện viện tâm thần chứ? Thế thì thú vị đấy, vì bạn luôn đem đến cho người đối diện những cảm giác cực kỳ ấn tượng. Duy chỉ có 1 điều, hãy biết cân bằng cuộc sống của mình để tránh những đợt sóng ào đến cuốn trôi 1 số những thứ đáng giá của bạn.
    Đôi điều chia sẻ

  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cách diễn đạt hơi khó hiểu, có phần phô trương nhưng XH hoàn toàn có những người như thế. Tớ nghĩ bạn chủ topic hơi bị nữ tính tí
    Suy cho cùng, chỉ những ng thực sự nhạy cảm và tâm lý mới có thể mang đc 2 bộ mặt. Ở đây ko nói đóng kịch nhé, cả kịch sân khấu lẫn kịch đời. Nhưng lắm lúc 1 ng cũng cần 2 bộ mặt nữa.
  7. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    nói như các bạn tôi cũng thuộc loại đa nhân cách?????
    cả thèm chóng chán,dễ bị ức chế nhưng luôn tự tìm cách giải toả 1 cách nhanh nhất(đôi khi nhìn thấy bức tường,đấm vài phát ok nguội ngay),rất thích cái này nhưn 1 cái gì đó mang tính chất đối nghịch với nó tôi cũng lại rất thích.
    Nhưng người đa nhân cách có thể mang tối đa bao nhiêu tính cách trong tâm hồn?
  8. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đa nhân cách có nhiều loại:
    - Như bạn gì nói đó : 2 điểm sáng tối của một con người, tại mỗi thời điểm cái này mạnh hơn cái kia.
    - Nhân cách theo kiểu tâm tính không ổn định: lúc thế này, lúc thế kia.
    - Nhưng theo tôi có một câu các cụ xưa đã đưa ra là " Đi với quỷ mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Chính điều này, nó đã tạo cho chúng ta đa nhân cách. Trong cuộc đời của mình, mỗi người luông có nhiều "mặt nạ" của mình, có những chỗ bạn thật " nhu mì, dễ thương." nhưng có những chỗ bạn thật " đầu gấu.. ghê ghớm và ác độc" . Bạn có thể chơi với nhiều loại bạn khác nhau, xấu có , tốt có. Nhưng bạn luôn là bạn, với ai bạn có thể hoà nhập nhưng không hoà tan. Điều này tạo cho bạn một con người đa nhân cách, nhiều "mặt nạ" và bạn luôn sống với những điều này. Nếu bạn làm được như này ---> sẽ là đa nhân cách.
    ..... " Người ta đối xử với bạn thế nào, bạn hãy đối xử với người ta như thế.!"
    -
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đội mồ dậy chửi cho coi: Mày xuyên tạc câu của tao!
  10. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    thế nếu trong 1 người thể hiện cùng 1 lúc nhiêu nhân cách thì sao?
    tuỳ hôm biểu hiện 1 tính cách hôm nào vui --->rất vui, luc thi rat hiền lành chân thật(không hề giả tạo),có lúc là 1 người đa sầu đa cảm,nhưng có những lúc nham hiểm đến đáng sợ,có hôm rất hào phong,nhưng có hôm rất ích kỷ,tôi đã quen người bạn này không dưới 9 năm ,tuy là người bạn tôi rất quý nhưng quả thật anh ta làm tôi phải quan sát và đề phòng.
    tất cả các tính cách này biểu hiện không 1 chút gì giả tạo cả,
    tôi phát hiện anh ta rất nhiều khuôn mặt (ít nhất là 5)

Chia sẻ trang này