1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐA NHÂN CÁCH-2 FACES!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi HUYDARKANGEL, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hết việc mới nghĩ ra kiểu lăng xê mới....
    Đọc phát mệt...không biết mình điên hay mấy người trong này điên....
    Chắc mình bị điên quá thì mới vào nhầm đây...
  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Được tin bạn bongma "post nhịu" câu đi với ai mặc áo gì đó đó, mình ghé vào topic này chơi. Thấy bạn Su kiêu hãnh và đầy hận thù cũng đã góp nhời rồi, mình rất vui.hihihi (cười n"nai" vãi kekeke)
    Không hỉu cái "đa nhân cách" đang được các bạn mổ xẻ có phải là multi-personality hay multi-personalities không. Đoán bừa đi, coi như đúng đi.hihihihi. Đùa chứ... thật chứ... nói chung, "đa nhân cách" chỉ là cái tên mỹ miều, bản chất của nó là một hội chứng rối loạn nhân cách... túm lại, bộ môn tâm thần học ngâm kíu nó thì phải.
    Ôi dài dòng làm gì. Theo ý tớ á, cái bọn dở dở như ông bạn làm topic này á, thì có mà đầy đường. Giới trẻ hiện đại với những sở thích đá nhau chan chát, có gì lạ đâu. Xã hội hiện đại là dở dở như thế đấy.
    Dở ông dở thằng ! Các cô cậu mới lớn, loá mắt vì cuộc đời mở ra truớc mắt, loạn cả lên không biết mình cần gì, mình muốn gì. Các cô cậu ấy bị loạn cả lên, và lơ ngơ trong việc lựa chọn lối sống cho bản thân, và cái gì cũng vơ vào. Thế rồi các cô cậu ấy tự nhiên nhận ra mình "hổ lốn" quá, thế rồi tưởng là mình bị "đa nhân cách". Họ đã lầm.
    Nói gọn, thực sự "đa nhân cách" là một hội chứng rối loạn tâm thần, đã không tìm hiểu tử tế thì xin đừng có lạm dụng cụm từ này lung tung, người ta cười cho đấy.
    Cái ông bạn làm topic này này, rõ ràng thuộc nhóm các cô cậu "hổ lốn" mới lớn. Chẹp... rồi cũng qua thôi... Ai chả thế, tôi cũng thế. Tôi đang phải rũ bỏ cái thời kỳ hổ lốn đó. Đang cố đây. Sống dở chết dở!
    Sau này rút kinh nghiệm từ đời mình, sẽ phải hướng dẫn con cái mình sớm biết lựa chọn và lĩnh hội những cái hay ho của cuộc đời này, sắp xếp chúng thành những bậc thang vững chắc và đẹp đẽ dẫn nhân cách chúng ngày càng lên cao tới đỉnh điểm đáng tự hào.
    Xét cho cùng, những kẻ tự nhận "đa nhân cách" là những kẻ bị rối loạn nhân cách - nhân cách duy nhất trong bản thân bị băm vẳm, chia nhỏ và nhào nặn thành những miếng méo mó vô tích sự.
    Chết, lại say sưa bốc phét rồi. Tóm lại là chị Tú Bà muốn nhắn các bé mới lớn đừng hăng hái ôm đồm hết tất cả nhưng lại chẳng nắm rõ cái gì cả, để đến nỗi cứ lạm dụng từ ngữ lung tung, hiểu sai về chính bản thân mình.
    Ai thấy mình bị "đa nhân cách" thì lên onlin làm nhiều nick chơi. Lúc đó lại thấy dù ở nick nào mình cũng tỏ rõ là mình, như thế đâm ra lại "ô hô mình là mình mình thôi, chứ đa nhân cách cái quái gì đâu". Thế nhể?!
  3. HUYDARKANGEL

    HUYDARKANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    well!!chào mọi người...đầu tiên xin có lời cảm ơn mọi người đã join wá nhiệt tình và cho i thêm nhiều info hay ho phết.....nhưng i xin được nói thêm là chẳng có sự show off nào ở đây cả..mọi người cứ xem đây như 1 trong những topic bình thường tìm bạn cùng sở thích đi...chẳng wa là nhiều sở thích cùng 1 lúc thôi...và như đã nói......những người có tính cách như tôi hay tìm 1 cái cách solve gì đó hơi khác người.....và có thể đây....cách post bài như thế cũng là 1 trong những cách như zậy
    @promesse:chằng có ai điên ở đây cả bạn ạ.....như i đã nói nếu bạn đã tự nhiên "in" ..và ko thích thì cứ tự nhiên "out".....đâu cần phải nói thế.."ko hẹn mà đến..kochờ mà đi mà....."
    @tú bà..gì gì đấy.....chằng hiều sao đọc xong cái topic này chị lại nói tôi là 1người"hổ lốn","vô tích sự....sorryy chị nhé.....những từ như hổ lốn hay những cái gì đại loại thế...ko có trong từ điển của những cư dân mạng văn minh chị a....nhờ chị giài thích giúp...chị nói sau này sẽ rút kinh nghiệm dạy bảo con chị ư??bằng những từ ngữ như thế à??chúc chị may mắn nhé....à..mà có 1 câu hỏi em muốn có đáp án..chắc nếu chị ko "lạm dụng từ ngữ lung tung"thì ko đến nỗi nick bị khoá đâu chị nhỉ?????với lại chị bảo "dài dòng làm gí"mà emthì thấy bài của chị cũng ko được ngắn gọn gì cho lắm..????!!!
    uhmmm....sorryyyy mọi người ...hi vọng mọi người ko căng thẳng wá.....chằng wa là nói cho ra nhẽ thui.....vẫn welcome everyone!!!
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he , những cái cô nói anh nghĩ là Đa tính cách thì đúng hơn. Còn Đa nhân cách kiểu gì cũng là tiêu cực. Đại khai có những người ban ngày là Giáo sư lên Giảng đường dạy dỗ học trò nhưng ban đêm lại am thầm cầm dao đi giết người hay hút máu (hị hị, cái này ảnh hưởng của film Mỹ) mà người ta hoàn toàn không hay biết. Ban ngày vẫn đạo mạo như ai.
    Thực ra nó không phải là rối loạn tâm thần , chính vì thế mà người ta mới gọi là đa nhân cách Nếu không đã gọi là Tâm thần rồi. He he he
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chú ngó lại hộ anh cái lý do treo nick đi, rồi hãy phát biểu.
    Đúng là cuối tuần
  6. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác mến!
    Các biểu hiện của "đa nhân cách" chính xác đúng như những gì bác đã nêu. Một nguời ban ngày lành mạnh, ban đêm lại hư hỏng, hoặc ngược lại - đấy là đa nhân cách.
    (Bạn witch tớ có vào đây đọc bài không? có nhờ phim Green Tea mà bạn kể cho tớ không?)
    Tớ đã bảo "đa nhân cách" chỉ là CÁCH GỌI, còn bản chất nó vẫn thuộc loại rối loạn tâm thần. Nói như cái câu đỏ đỏ của bác, thì khác nào bảo "phụ nữ không phải là giống cái, thế nên người ta mới gọi là phụ nữ, nếu không thì nguời ta đã gọi là giống cái rồi", trong khi "phụ nữ" là một CÁCH GỌI, còn bản chất của phụ nữ là giống cái. Ok?
    Bác bảo "đa nhân cách" rõ ràng là tiêu cực, xin đồng ý với bác.
    Chính vì thế, tớ cố gắng phân tích cho cậu Huy gì đó làm topic này thấy là cậu ta đã lạm dụng nhầm từ ngữ. Những thanh niên "hổ lốn" cơ bản là không có gì tiêu cực hết, thế mà cậu ta lại muốn gán cho họ , cho chính cậu ta là bị đa nhân cách. Thật là một sự "chết vì thiếu hiểu biết".
    -------------------------
    Cậu HUYDARKANGEL!
    Nếu cậu quá chậm hiểu nên cho rằng tôi có ý xấu khi dùng từ"hổ lốn", thì tôi xin chữa thành "lẩu thập cẩm" cho nó "lành mạnh" hơn.
    Những thanh niên "lẩu thập cẩm" không phải là những kẻ bị mắc "đa nhân cách". Cậu nhớ cho!
    Hãy sử dụng đúng từ ngữ để phản ánh đúng hiện thực. Nếu cậu nhận là thanh niên lẩu thập cẩm, mọi người sẽ nhìn cậu và đối xử với cậu theo 1 cách, còn nếu cậu khăng khăng mình bị "đa nhân cách" thì mọi người cũng sẽ đối xử với cậu theo 1 cách khác. Mà cậu thấy rồi đấy, "đa nhân cách" mang tính tiêu cực kinh khủng lắm đấy.
    Để tôi nói cho cậu biết, trong này không thiếu gì người thích ăn lẩu thập cẩm. Bản thân tôi, các chiến hữu và bạn hiền Miếu Cô, rất hay tụ tập chén lẩu thập cẩm. Chúng tôi cũng là những cái lẩu thập cẩm. Đôi khi nghe breakdance lắc lấy lắc để, nghe rock giật đùng đùng, rồi hồi sau lại quay sang nghe classic hay hát Trịnh say sưa. Trong tủ quần áo vẫn có những chiếc sơ mi, quần tây lịch sự bên cạnh đống áo quần te tua bụi phủi. Nhà hàng sang trọng là nơi ưa thích nhưng cũng hay lê la mực nướng vỉa hè. Trong câu chuyện của chúng tôi, đang từ chính trị có thể nhảy phắt sang sinh con đẻ cái, vừa phút trước nói chuyện ăn chơi, phút sau đã nói đến làm ăn nghiêm túc, chuyện khâu vá nấu ăn nhảy sang chuyện đọ tửu lượng với giai là thường, vừa nói chuyện đi làm từ thiện tấm lòng vàng đẹp thế đã bàn chuyện đi đánh ghen nanh nọc đanh đá cá cày ngay được... Nói chung, lẩu thập cẩm nó khác "đa nhân cách". Nhá!
    Chị nói thế, chú nào không lọt tai được thì chị cũng đành bó tay.
  7. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    viết nhiều đọc mỏi mắt và đau đầu
    nói chung chẳng ai đa nhân cách mà hô to là mình đa nhân cách cả.
    Được hac_hong_huong sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 15/05/2006
  8. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đa sở thích thì đúng tên gọi hơn là đa nhân cách. Đa nhân cách thì lúc nào cũng có một cái tôi khác trong con người và phải vất vả để kiểm soát cái tôi đó, để đè nén ko cho nó trỗi dậy. Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần đó. Còn lại những cái mà chú Huy này phô ra thì theo anh nghĩ 99% thanh niên mới lớn đều như thế cả. Đại loại là thích lung tung, mỗi thứ thích một tý mà tóm lại chẳng thích thứ gì sâu sắc cả. Còn thì nghe nhạc lúc xem tivi, đọc báo, ăn thì quá là bình thường nếu ko như thế Sony đã ko phát minh ra walkman mà ngày nay Ipod đã ko lan tràn đến thế. Còn cái việc như thích du lịch với lại nghiền ngẫm nhân quả là cái mốt của thanh niên thích chứng tỏ mình sâu sắc. Nói cho cùng những cái đó cũng chả có hại ai cả, chỉ là bước phát triển để định hình tính cách của thanh niên thôi.
  9. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác quái vật ơi!
    Anh em ta chã hơi đâu mà chơi với ch..ã.
    Em Promesse nói quá đúng.
    Kệ đi. Tự dưng mình lại nuôi cái topic này cho chã. Mệt.
    Anh em mình đi uống bia đê.
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy topic mình nghĩ ngay đến HÃY KỂ GIẤC MƠ CỦA EM.
    Truyện đó ly kỳ, hấp dẫn kinh khủng.
    Kiểu Mỹ mà.
    Hấp dẫn bất ngờ như phim cuối tuần, nhưng cũng rùng rợn, khinh khủng hơn cả phim cuối tuần.
    Nếu bạn thích hãy tìm đọc các tác phẩm của SYDNEY SHELDON.

Chia sẻ trang này