1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã qua 12h đêm rồi, có thể bật mí cho bà con cũng biết valentine vừa qua của bạn diễn ra thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luc_si_the_hinh, 15/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee022

    Washabee022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhe răng ra cười thử xem nào, xem có giống mấy chị nhuộm răng đen hồi xưa ko nào?
  2. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhe nãy giờ hok thấy hử? Thế ngửi thử đi, mà tịt mũi nữa thì liếm thử bít liền
  3. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy quyến rũ ghê á
  4. Washabee022

    Washabee022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ko liếm, sô cô la ở trong đấy 1 ngày 1 đêm rồi hỏng ko ăn được nữa.
  5. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    cứ liếm đi, rùi sẽ thấy socola tẩm nc bọt nó ngon ngọt tnào
  6. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    13/2 zai bảo chia tay...
    >>> Dự định Val năm nay sẽ đi 1 mình, lặp lại val năm trc( lần đầu đi chơi ) : Xem fim >> ra bến Hàn Quốc >> ăn bún ốc >> lên cafe 6 tầng đón gió...xong đi về
    Cơ mà ra rạp đông qá, nghĩ chen vào mua dc 1 vé chả bõ bẹp ng` nên thôi.
    Ra HQ thì hông xe máy, đi bus rồi cuốc bộ vào thì vỡ mặt nên cũng thôi.
    K hiểu thế nào chân nó lại đi đến trg` zai, nt cho zai ra mình đưa quà & thiệp Val ( chuẩn bị từ trc rùi, bỏ uổng )
    Zai bắt lên xe zai đèo 1 đoạn...Hình như nghĩ k tặng mình j thấy quê quê nên rẽ vào mua cho m` quả bóng bay :|
    2 đứa đi ăn bún ốc xong lên cafe 6 tầng ngồi tâm sự, giải quyết đủ thứ chuyện, rốt cuộc : "Thôi mình lại như trc nhé! Coi như bắt đầu lại 1 năm như val năm trc e nhé! :x "
    Lúc về thì bóng bị quệt vào đâu vỡ mất tiêu Valentine j mà lãng xẹt á
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đúng Valentine thì phải tạm biệt anh yêu lên đường típ tục sự nghiệp, chán chẳng bùn nói
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đêm valentine mình ngồi trên xe từ HN về HP
    Đói, mệt ( vì cả ngày làm chưa ăn gì ) và rét.
    Chẳng có một chút cảm giác nào à thiếu thốn tình cảm hay nhớ nhung gì hết.
    Về đến nhà, sung sướng với một nồi cơm nguội và một đĩa cá kho, rồi thăng hoa thành hạnh phúc khi chui được vào chăn bông ngủ đến sáng hôm sau.
    Rồi lại đi làm.
    Không có gì đặc biệt.
    Hoá ra người ta không phải cứ có người yêu thì mới có hạnh phúc.
    Chỉ cần cảm nhận cho hết ý nghĩa của những gì mình đang có.
    Hạnh phúc quá giản đơn.
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    13/2 lúc 11:30'' PM: ấy gọi. 8 đến 00:00 AM - 14/2: ấy nói: "Anh iu em!" và "Chụt!" Hì... cũng đáp lại "Em iu anh!" và "Chụt!"
    Buôn chiện đến 02:00 AM thì hít chịu nổi đành cúp máy... nhắn tin buôn típ 30'' thì cả 2 cùng
    Cả ngày 14.2 cứ nhắn tin và gọi cho nhau! Cũng có giận hờn vì chờ đợi lâu ko thấy tin nhắn, ko thấy online nhưng rùi cũng wa!
    14.2 lần đầu có anh cũng là lần đầu xa nhau! Kia SG, đây HN! Hức Ui, luv...
  10. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    valentine ngủ từ sáng đến tối, đợi 1 tin nhắn của anh lại ko có, ngủ đến chiều thì H gọi, lên mạng chat voice, nếu ko có chuyện xảy ra thì giờ này đã ở bên cạnh H rùi H nhỉ. Buồn n hỉ, thôi thì hè ra với H vậy. Tiếp tục đi ăn kfc, thưởng cho mình 1 thanh socola rùi đi về nhà , lại tiếp tục online được 1 lúc rùi bạn H đi offline về, thế là lại cha t cho đến khuya. Kết thúc 1 ngày valentine.

Chia sẻ trang này