1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã qua 12h đêm rồi, có thể bật mí cho bà con cũng biết valentine vừa qua của bạn diễn ra thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luc_si_the_hinh, 15/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết bài của các bác, thấy valungtung của em cũng bình thường được cái ấm hơn mọi năm. Tối 13 hai đứa rủ nhau đi ăn BBQ để bù cho hôm sinh nhật anh nhân tiện valungtung một thể hị hị. Tối 14 hai đứa ở nhà ăn bánh, nghe nhạc và tán phét....đứa nào cũng kêu ko đi chơi nhỉ nhưng rốt cục ở nhà vẫn hơn, ra đường chắc đông lắm....hị hị đến 10h thì thả anh về nhà ko thèm giữ....đấy, valungtung cũng ấm phết
  2. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    14/2 mở mắt dậy ol.... bla bla với đứa bạn thân, đến trưa mua một nhành hồng luồn qua khe cửa nhà nàng..... giờ chắc nàng đang di chơi với ny rồi. Về tiêp tục ol .. bla bla với con bạn tiếp .. tối cũng .... ol bla bla ... Va lung tung đầu tiên trong 6 năm hok được đút socola = môi .

    cho luck tham gia với đc đó
  3. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Valentine mệt...
    Sáng 9g chồng đến, ăn chơi phè phỡn đến 1g, con bạn nt bảo nó với người yêu nó có chuyện, phi vội đến, an ủi nó mấy câu rùi lại lên xe.
    Lúc sau, 1 con bạn khác nhờ đến giúp nó. Nó tặng người iu cái gối ôm, phải làm hộp đựng. Chả hiểu nghĩ gì mà làm cái hộp quà trông ko khác cái quan tài là mấy (dài 1m3, cao 30 phân, vuông vức). 4g, tạm ổn và trông đã giống hộp quà hơn một cái quan tài, bắt đầu hành trình chuyển hộp quà từ BigC đến Hồ tây. Ngồi ngiêng, cầm cái hộp to đùng, ai đi đường cũng ngoái lại nhìn, lúc đầu thấy hơi tự hào (chắc người ta tưởng mình vừa được tặng), sau thì ko nhếch môi lên được mà cười nữa-->mỏi tay kinh khủng ạ Đi qua hàng gối lấy hàng, bọn nhân viên nói ngay một câu "chị ơi giờ bọn em mới đi lấy hàng, hay chị có tiện đường qua Kim Mã ko lấy lun hộ em với" (mà đấy là hôm qua nó hẹn lấy gối mà chưa có rồi đấy), bắt đầu bực rồi, thôi thì ngồi đợi nó đi lấy hàng vậy....Ngồi đợi 1g30, cái gối xuất hiện, và...tèn ten ten ten...bọn dở hơi đấy thêu sai chữ, đã thế còn chả thèm xin lỗi bạn mình lấy một câu, đứng đấy mà đổ lỗi cho nhau rồi giả vờ bận việc khác (em xin xì lun ra cái cửa hàng đểu giả ấy là cửa hàng From...to... ở Phan Đình Phùng)Cuối cùng con bạn đành lấy cái gối về, tặng rùi để hôm sau mang đến thêu lại. Lo xong vụ con bạn, mình với chồng đi ăn, rùi đi ăn hoa quả dầm, kết thúc là chồng đưa mình về, um hun thắm thiết rùi chia tay
    Valentine đầu tiên xảy ra nhìu chiện đáng nhớ
  4. kunxinhol85

    kunxinhol85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đến 10h sáng, 11h đi kiếm quà cho zai đến 3h . Mệt phờ
    Tối, zai đến . Tặng quà, ôm hôn . Tưởng thế nào, ngồi được 5 fút zai thở ra 1 câu "Lên phòng em rủ chị T mở sòng đê "
    Cơ mà cũng luộc được của hắn mấy chục k .
  5. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    14/2 mình NGUYỀN RỦA cái ngày này
    CÔ ĐƠN LẮM
    nhìn chúng nó đèo nhau mình thấy mình cô dơn lắm
    muốn chết đi đc
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vác được hộp quà đến nhà cô bồ, bị công an tóm. Thế là què.
  7. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chân nào thế ?
  8. ginolathuan

    ginolathuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    xem lại độ hấp dẫn với zai thui ? tưởng nên phòng làm gì ?
  9. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    sẵn tiện ở đây nói nhiều vè TÌNH YÊU
    em hiện tại đang CÔ ĐƠN rất cần tìm 1 người để YÊU

Chia sẻ trang này