1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã quên.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oleviosa, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đã quên.....

    6 tháng, kể từ cái ngày cuối cùng mình gặp nhau, nước mắt lăn xuống áo, không vì lời chào từ biệt....máy bay cất cánh, đường băng Nội Bài mờ dần, em khóc cho 1 linh cảm.
    5 tháng tròn, từ cái ngày em biết 2 năm chẳng mang một ý nghĩa gì, từ cái ngày em ghi vào nhận thức của mình : tình yêu là một thứ cảm xúc phù phiếm và không hề có thật....
    Có thể ghét anh, có thể giận anh, nhưng cũng không thể làm em phủ nhận, thực sự anh là một người tốt, và em vẫn tin vào tình cảm anh dành cho em, trong một lúc nào đó. Anh biết không, em hiểu con người anh, và khi chúng ta không còn là bạn của nhau nữa, em vẫn biết, em là một sự day dứt đối với anh, cho đến hôm nay, người buồn vì chuyện này nhất hoàn toàn không phải là em. Đã có lúc em muốn làm một điều gì đó, để những người làm em buồn ko thể vui vẻ, và đúng là em đã làm, nhưng chỉ với con nhóc ấy, em đã khiến nó tự biến mình thành một trò đùa ngốc nghếch, đáng buồn cười; nhưng với anh, anh phải quên được em đã là một sự mệt mỏi rồi...
    Một người bạn hỏi : "Nếu lúc nào đó anh ta thực lòng muốn trở lại với mày thì sao", tôi bình thản mỉm cười : "Tao hiểu con người đó, sẽ không có chuyện đó đâu, và nếu có, thì đó là một quyết định sai của hắn..."

Chia sẻ trang này